Học sinh mang nồi, va li, túi cói đến trường vào ngày thứ năm hạnh phúc

Không phải mặc đồng phục theo quy định, đến trường với cặp sách sáng tạo... học sinh 'xõa' hết mình trong ngày thứ năm hạnh phúc.

Sáng 25-3, Trường THPT Võ Văn Kiệt, quận 8 tổ chức thí điểm mô hình ngày thứ năm hạnh phúc trong chuỗi hoạt động xây dựng trường học hạnh phúc mà Sở GD&ĐT đang triển khai.

Không còn là đồng phục thường ngày, mỗi lớp một màu áo khiến sân trường rực rỡ sắc màu.

Trường học rực rỡ sắc màu vào ngày thứ năm hạnh phúc. Ảnh: TRỌNG ANH

Trên khuôn mặt các em toát lên sự phấn khởi, hào hứng. Hoạt động gây ấn tượng ngày hôm nay chính là cuộc thi cặp sách ấn tượng và độc đáo.

Khi giáo viên đặt câu hỏi có bạn nào mang túi sách ấn tượng trong ngày thứ năm hạnh phúc, một học sinh giơ tay và bê chiếc nồi trước ngực trước sự ngạc nhiên của các bạn.

Học sinh dùng nồi đựng sách vở gây ấn tượng trong ngày thứ năm hạnh phúc. Ảnh: TRỌNG ANH

Lương Kim Sơn, học sinh lớp 11 bày tỏ: "Khi trường thông báo về việc học sinh sáng tạo cặp sách khi đi học, em đã nghĩ đến chiếc nồi. Nồi để "hâm nóng kiến thức" trước kì thi. Nồi còn tạo nên sự khác biệt. Hoạt động này đem lại niềm vui và tiếng cười cho em và các bạn sau những giờ học căng thẳng" - Sơn nói.

Trong khi đó, một nữ sinh khác lại dùng chiếc giỏ đi chợ của bà để đựng sách vở. "Một sự phá cách đến từ nét truyền thống biết đâu sẽ khiến mọi người lưu luyến" - em này nói.

Nữ sinh sáng tạo bằng cách lấy giỏ đi chợ để đựng sách vở nhận được sự quan tâm của bạn bè. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Còn Dương Ngọc Sáng, học sinh lớp 10 lại mượn chiếc túi cói cậu hay dùng đựng đồ để mang đi học. "Em suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chọn chiếc túi này tham dự cuộc thi vì nó độc đáo" - Sáng nói.

Dương Ngọc Sáng với chiếc túi xách ấn tượng cùng với các bạn của mình. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Những chiếc cặp sách đi học "có một không hai" tại thứ năm hạnh phúc. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Một chiếc cặp phát sáng gây ấn tượng với ban giám khảo. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Hoạt động được mọi người chờ đón nhiều nhất chính phần đồng diễn thể dục vào giờ ra chơi. Tiếng nhạc cất lớp, 5 lớp với đồng phục khác nhau cùng thể hiện những điệu nhảy ấn tượng.

“Chưa bao giờ em thấy giờ ra chơi náo nhiệt, sôi động và đầy ắp tiếng cười như vậy. Ngày thứ năm hạnh phúc đã phần nào giải tỏa những áp lực trong việc học, giúp chúng em có những giây phút thư giãn cùng nhau" - một nữ sinh bộc bạch.

Các lớp đồng diễn đồng phục lớp trong giờ ra chơi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bà Lê Thị Hồng Anh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt chia sẻ ngày thứ năm hạnh phúc được tổ chức để cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như học sinh cảm thấy hạnh phúc khi tới trường.

Giờ học vui vẻ với ngày thứ năm hạnh phúc. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường sẽ được lựa chọn trang phục đến trường làm việc, đứng lớp giảng dạy thẩm mỹ, lịch sự, thỏa mái.

Ngày thứ năm hạnh phúc với những hoạt động được tổ chức để đem lại niềm vui cho học trò sau những giờ học căng thẳng. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Mặc bà ba khi tới trường, tại sao không? Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Cô trò vui vẻ trong ngày thứ năm hạnh phúc. Ảnh: TRỌNG ANH

"Tuy nhiên, để quản lý và nhận diện học sinh khi đến lớp với trang phục áo lớp, theo màu… là vấn đề không đơn giản. Bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin, trường quản lý các em bằng mã hóa. Mỗi em sẽ quét mã vạch để điểm danh. Bên cạnh đó, trường cũng đưa ra những quy định nhất định về việc lựa chọn trang phục để phù hợp với môi trường học đường" - bà Hồng Anh nhấn mạnh.

NGUYỄN QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/hoc-sinh-mang-noi-va-li-tui-coi-den-truong-vao-ngay-thu-nam-hanh-phuc-post787484.html