Học bổng Vượt khó vì tương lai lần thứ 21-2023: Vượt khó, tự tin hướng tới tương lai

Ngày 24-11 tới, Báo Đồng Nai tổ chức trao học bổng Vượt khó vì tương lai (VKVTL) lần thứ 21-2023, do Công ty CP Tập đoàn Trường Hải tài trợ. 55 học sinh nhận học bổng lần này đều là những em chăm ngoan, được thầy cô, bạn bè yêu mến. Dù sống trong điều kiện khó khăn, thậm chí phải chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa nhưng các em đều tự tin hướng tới tương lai.

Em Võ Trà Thanh Ngọc, học sinh lớp 7/3, Trường THCS Nguyễn Thượng Hiền (xã Hưng Thịnh, H.Trảng Bom) trong giờ tự học ở nhà. Ảnh: H.Yến

Tinh thần lạc quan, nghị lực vượt khó chính là sức mạnh để các em hòa đồng cùng bạn bè, vươn lên học tập tốt và tự tin đặt mục tiêu, chinh phục ước mơ.

* Vượt nghịch cảnh

Em Huỳnh Nguyễn Thanh Ngọc, học sinh lớp 9/2, Trường THCS Ngô Quyền (xã Bàu Hàm 2, H.Thống Nhất) là một trong số những học sinh được nhận học bổng VKVTL năm nay. Chúng tôi đến thăm lớp học của em đúng vào tiết học Tiếng Anh, môn học của cô giáo chủ nhiệm Đỗ Thị Chót. Nhìn cô học trò tự tin, vui vẻ và hoạt bát, khó có thể tin em và gia đình đang sống trong hoàn cảnh khó khăn.

Cha mẹ ly hôn từ khi Ngọc và em gái còn nhỏ. Mẹ em đưa 2 con gái nhỏ về sống cùng bà ngoại. Gia đình 3 thế hệ gồm 4 người phụ nữ nương tựa vào nhau. Trước đây, mẹ của Ngọc đi làm công nhân, bà ngoại bán bánh bột lọc dạo. Năm ngoái, sau một ngày bán hàng, trên đường trở về nhà, bà bị tai nạn giao thông nghiêm trọng nên được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy
(TP.HCM) 1 tháng.

Qua 20 lần tổ chức trước đây, học bổng VKVTL đã góp phần hỗ trợ 2.616 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng. Năm nay, có thêm 55 học sinh hoàn cảnh khó khăn được trao học bổng với trị giá 2 triệu đồng/suất.

Mẹ đi chăm sóc bà ngoại ở bệnh viện, 2 chị em Ngọc ở nhà tự chăm sóc nhau. Thật may là bà đã vượt qua được cơn nguy kịch để trở về nhà, nhưng phải đi tái khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy mỗi tháng/lần. Từ ngày bà ngoại bị tai nạn, nguồn thu nhập chính của gia đình dựa vào việc buôn bán của mẹ Ngọc.

Chị Nguyễn Thị Hường, mẹ của em Ngọc cho biết, cách đây 4 năm, gia đình chị được trao tặng một căn nhà tình thương. Sau khi xây nhà, chị mạnh dạn vay vốn xóa đói giảm nghèo để mở tiệm tạp hóa nhỏ buôn bán. Tiệm tạp hóa gồm một ít hàng hóa được xếp đặt gọn gàng, chăm chút trên kệ hàng trong phòng khách của ngôi nhà tình thương.

Hàng ngày, ngoài giờ học, em Ngọc phụ giúp mẹ làm bánh bột lọc để bán khi có khách đặt mua. Cô bé hồn nhiên cho biết: “Em thích học môn Âm nhạc nhất, em mơ ước lớn lên làm ca sĩ. Em biết gia đình mình khó khăn nên chỉ biết cố gắng học tập tốt, không đua đòi mà phải chi tiêu tiết kiệm”.

Phạm Quỳnh Anh Thư, học sinh lớp 8/1, Trường THCS Phước Tân 2, TP.Biên Hòa (thứ 2, từ trước ra sau) tham gia biểu diễn một tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáoViệt Nam 20-11

Ngọc cũng tâm sự, em không bận tâm nhiều đến vấn đề khó khăn của gia đình mà tập trung tối đa cho việc học và rèn luyện kỹ năng. Bản thân em tự nhận thấy mình có chút tự ti nên đã khắc phục bằng cách thường xuyên phát biểu ý kiến trong giờ học, tham gia làm việc nhóm, thuyết trình trước lớp…

Cô Đỗ Thị Chót, giáo viên chủ nhiệm lớp 9/2 cho biết, em Ngọc là học trò chăm ngoan, năng nổ, có trách nhiệm. Được giao nhiệm vụ làm tổ trưởng, em tự tạo nhóm để làm bài tập, giao nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ, thực hiện nhiệm vụ dò bài. Nếu trong tổ có bạn chưa hiểu bài thì em giảng lại cho bạn.

“Tôi cho các tổ thi đua, chấm bài chéo lẫn nhau. Em Ngọc thường đôn đốc các bạn hoàn thành bài để thi đua. Em có óc quan sát, tư duy và khả năng làm việc tốt. Nếu có điều kiện để đầu tư thêm cho việc học thì em sẽ còn phát triển tốt” - cô Đỗ Thị Chót cho hay.

* Năng động, tự tin

Khi biết tin cô học trò nhỏ Võ Trà Thanh Ngọc, học sinh lớp 7/3, Trường THCS Nguyễn Thượng Hiền (xã Hưng Thịnh, H.Trảng Bom) được nhận học bổng VKVTL, cô Lê Thị Tý, giáo chủ nhiệm của em, đã rất vui. Cô Tý có ấn tượng sâu sắc với cô học trò này và cho rằng em hoàn toàn xứng đáng được nhận học bổng.

Cả cha và mẹ của Thanh Ngọc đều làm công nhân, trước đây cuộc sống gia đình tuy không dư dả nhưng khá ổn định. Khoảng 2 năm nay, kể từ khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, anh Võ Văn Lạc (cha của em Thanh Ngọc) bị giảm việc làm, hiện mỗi tuần anh Lạc chỉ làm khoảng 3 ngày, thu nhập bị giảm mất một nửa. Kinh tế eo hẹp cũng là lúc mẹ của em phát hiện bị khối u ác tính ở ngực.

Em Huỳnh Nguyễn Thanh Ngọc, học sinh lớp 9/2, Trường THCS Ngô Quyền (xã Bàu Hàm 2, H.Thống Nhất) trong giờ học môn Tiếng Anh ở lớp

Năm ngoái, mẹ của em phải đi bệnh viện mổ 2 lần, nghỉ việc 7 tháng không lương để dưỡng bệnh. Năm nay, mẹ em lại phát hiện bị bệnh bướu cổ và phải mổ tiếp. Một điều may mắn là mẹ em được công ty tạo điều kiện sắp xếp việc làm nhẹ nhàng, phù hợp sức khỏe. Tuy nhiên, vì thường xuyên phải nghỉ phép để đi khám bệnh nên thu nhập bị giảm sút.

Kinh tế eo hẹp, gia đình anh Lạc phải cố gắng tằn tiện, gói ghém lắm mới đủ chi tiêu trong gia đình. Vì vậy, 2 anh em Thanh Ngọc phải nghỉ học thêm. Tuy vậy, với quyết tâm vượt khó, 2 em tập trung nhiều thời gian để tự học ở nhà và vẫn duy trì được thành tích học tập tốt.

Em Thanh Ngọc học giỏi đều tất cả các môn nhưng thích nhất là môn Tiếng Anh. Điểm trung bình môn Tiếng Anh năm lớp 6 của Ngọc là 9,3. Để học tốt môn học này, em thường lên mạng tải các app dạy tiếng Anh về tự học, xem YouTube để biết thêm phương pháp học và luyện nói tiếng Anh.

Có ý thức duy trì việc tự học, mỗi tối Thanh Ngọc học từ 19-22 giờ và bắt đầu bằng môn yếu hơn vì cần đầu tư nhiều thời gian hơn để học tốt hơn, sau đó mới học đến môn yêu thích.

Ngoài duy trì tốt thành tích học tập, Thanh Ngọc còn năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, các môn thể thao ở trường.

“Đó là thời gian mà em thích nhất, vì em được vui chơi cùng bạn bè” - Thanh Ngọc chia sẻ.

Cũng giống như Thanh Ngọc, em Phạm Quỳnh Anh Thư, học sinh lớp 8/1, Trường THCS Phước Tân 2 (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) rất tích cực tham gia hoạt động phong trào của trường, lớp. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Anh Thư không chỉ vươn lên học tập tốt mà còn làm Liên đội phó của trường.

Năm ngoái, em được tham gia lớp tập huấn cho Ban chỉ huy liên đội. Cô học trò này rất vui vì được nghe nhiều về các bài học cuộc sống; học hỏi thêm các kỹ năng sinh hoạt Đội.

Anh Thư giãi bày: “Khi tham gia hoạt động Đội, em cảm thấy rất vui. Em tự nhận thấy mình vẫn còn nhút nhát. Để khắc phục, em sẽ thường xuyên tham gia các hoạt động của trường, của khu phố; giao tiếp với mọi người xung quanh nhiều hơn”.

Theo lời Anh Thư, mẹ của em làm nhân viên bán hàng ở siêu thị, còn cha em làm trưởng khu phố. Mẹ thường đi làm theo ca; cha của em thường hay đi làm công tác xã hội nên ngoài giờ học, em phụ giúp cha mẹ làm việc nhà, thỉnh thoảng chỉ bài cho em gái.

“Em biết mẹ vất vả nên muốn phấn đấu học đại học để có bằng cấp và tìm được công việc ổn định giúp đỡ cha mẹ. Em cảm thấy rất vui và may mắn khi được nhận học bổng của Báo Đồng Nai. Em sẽ để dành tiền này và chi tiêu tiết kiệm, mua dụng cụ học tập” - Anh Thư tâm sự.

Hải Yến

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202311/hoc-bong-vuot-kho-vi-tuong-lai-lan-thu-21-2023-vuot-kho-tu-tin-huong-toi-tuong-lai-be05d7f/