'Hoàng tử ballet' Đàm Hàn Giang - Người truyền lửa cho lớp trẻ yêu nghệ thuật múa

Từng được Nhà hát Ballet Hong Kong giữ lại làm diễn viên sau khi theo học nhưng nghệ sĩ ballet Đàm Hàn Giang vẫn chọn con đường trở về quê hương. Đối với anh, múa là đam mê, là cuộc sống. Không chỉ thỏa mãn đam mê cho mình, sau gần 20 năm làm nghề, Đàm Hàn Giang đang dần thực hiện tham vọng lớn nhất cuộc đời: Truyền đam mê cho thế hệ trẻ.

Được gọi là "Hoàng tử Ballet", nghệ sĩ múa Đàm Hàn Giang du học và tốt nghiệp Học viện Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2008. Từ đó đến nay anh trở về hoạt động nghệ thuật trong nước. Anh là một trong rất ít nghệ sĩ thành danh với bộ môn múa Ballet. Năm 2016, anh đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) khi đang ở độ tuổi 30, trở thành một trong những NSƯT trẻ nhất Việt Nam. Hiện tại, NSƯT Đàm Hàn Giang công tác chính tại Học viện Múa Việt Nam. Với đam mê mang ballet chuyên nghiệp tiếp cận lớp trẻ, ngoài giờ lên lớp tại Học viện anh còn tổ chức 2 lớp ngoài giờ cho các bạn nhỏ có đam mê với ballet.

Được gọi là "Hoàng tử Ballet", nghệ sĩ múa Đàm Hàn Giang du học và tốt nghiệp Học viện Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2008. Từ đó đến nay anh trở về hoạt động nghệ thuật trong nước. Anh là một trong rất ít nghệ sĩ thành danh với bộ môn múa Ballet. Năm 2016, anh đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) khi đang ở độ tuổi 30, trở thành một trong những NSƯT trẻ nhất Việt Nam. Hiện tại, NSƯT Đàm Hàn Giang công tác chính tại Học viện Múa Việt Nam. Với đam mê mang ballet chuyên nghiệp tiếp cận lớp trẻ, ngoài giờ lên lớp tại Học viện anh còn tổ chức 2 lớp ngoài giờ cho các bạn nhỏ có đam mê với ballet.

Lớp học ballet của thầy Đàm Hàn Giang tại Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam – nơi anh có thời gian dài gắn bó với các vai chính trong rất nhiều vở ballet nổi tiếng: Gisell, Kẹp Hạt dẻ, Chopiana, Hồ Thiên nga, Spartacus, Nghìn lẻ một đêm...

Lớp học ballet của thầy Đàm Hàn Giang tại Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam – nơi anh có thời gian dài gắn bó với các vai chính trong rất nhiều vở ballet nổi tiếng: Gisell, Kẹp Hạt dẻ, Chopiana, Hồ Thiên nga, Spartacus, Nghìn lẻ một đêm...

Bé Trần Linh Đan (8 tuổi) đã theo học lớp ballet của thầy Giang được hơn 1 năm. Tuy nhà ở xa nhưng biết con mình có niềm đam mê với ballet nên mẹ của Đan cứ thứ 7 và chủ nhật hàng tuần lại đưa bé đến Nhà hát Nhạc vũ kịch để lên lớp, để được nhìn con gái say sưa chinh phục những động tác khó dưới sự chỉ bảo tận tình của thầy Giang.

Bé Trần Linh Đan (8 tuổi) đã theo học lớp ballet của thầy Giang được hơn 1 năm. Tuy nhà ở xa nhưng biết con mình có niềm đam mê với ballet nên mẹ của Đan cứ thứ 7 và chủ nhật hàng tuần lại đưa bé đến Nhà hát Nhạc vũ kịch để lên lớp, để được nhìn con gái say sưa chinh phục những động tác khó dưới sự chỉ bảo tận tình của thầy Giang.

Ngoài lớp cho các bé dưới lớp 7, thầy Giang còn tổ chức một lớp cho các bạn lớn hơn (trên 14 tuổi). Mỗi lớp học sẽ kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút và duy trì 2 buổi 1 tuần.

Ngoài lớp cho các bé dưới lớp 7, thầy Giang còn tổ chức một lớp cho các bạn lớn hơn (trên 14 tuổi). Mỗi lớp học sẽ kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút và duy trì 2 buổi 1 tuần.

Đối với thầy Giang, ballet là máu thịt, là đam mê và nếu chỉ thỏa mãn đam mê cho bản thân mình đó không phải việc quá khó, chỉ cần hàng ngày được đi múa, tối về nhà.

Đối với thầy Giang, ballet là máu thịt, là đam mê và nếu chỉ thỏa mãn đam mê cho bản thân mình đó không phải việc quá khó, chỉ cần hàng ngày được đi múa, tối về nhà.

“Tôi muốn lan tỏa niềm đam mê của mình cho thế hệ trẻ. Người Việt mình giỏi rất nhiều lĩnh vực không riêng gì múa. Tuy nhiên, cũng như những bộ môn nghệ thuật biểu diễn khác, ballet cần sự khổ luyện từ rất sớm mới có thể thành công và có cơ hội để cống hiến”, NSƯT Đàm Hàn Giang chia sẻ.

“Tôi muốn lan tỏa niềm đam mê của mình cho thế hệ trẻ. Người Việt mình giỏi rất nhiều lĩnh vực không riêng gì múa. Tuy nhiên, cũng như những bộ môn nghệ thuật biểu diễn khác, ballet cần sự khổ luyện từ rất sớm mới có thể thành công và có cơ hội để cống hiến”, NSƯT Đàm Hàn Giang chia sẻ.

Nghệ thuật múa Ballet đòi hỏi sự khổ luyện chăm chỉ, các động tác phải chỉn chu, gọn gàng. Ngay ở các lớp học vỡ lòng thầy Giang đã giảng dạy cho học trò bằng những giáo trình chuyên nghiệp, việc này sẽ là tiền đề tốt nếu các học viên sau khi rời khỏi đây được theo học các lớp học ballet chuyên nghiệp hay có cơ hội du học ở nước ngoài.

Nghệ thuật múa Ballet đòi hỏi sự khổ luyện chăm chỉ, các động tác phải chỉn chu, gọn gàng. Ngay ở các lớp học vỡ lòng thầy Giang đã giảng dạy cho học trò bằng những giáo trình chuyên nghiệp, việc này sẽ là tiền đề tốt nếu các học viên sau khi rời khỏi đây được theo học các lớp học ballet chuyên nghiệp hay có cơ hội du học ở nước ngoài.

Theo học thầy Giang từ khi 10 tuổi, Quách Hoàng Ngân (14 tuổi) là một trong số những học sinh xuất sắc, từng được tham gia 2 vở diễn nổi tiếng: Người đẹp ngủ trong rừng và Paquita.

Theo học thầy Giang từ khi 10 tuổi, Quách Hoàng Ngân (14 tuổi) là một trong số những học sinh xuất sắc, từng được tham gia 2 vở diễn nổi tiếng: Người đẹp ngủ trong rừng và Paquita.

Một thói quen để có thể học nhanh, học tốt ballet là thường xuyên luyện tập. “Bản thân thầy tuy ít biển diễn nhưng cứ có cơ hội thầy vẫn tập. Nhiều khi đi bộ đợi đèn đỏ sang đường thầy cũng tranh thủ sang đường bằng những động tác ballet”, thầy Giang chia sẻ với những học sinh của mình.

Một thói quen để có thể học nhanh, học tốt ballet là thường xuyên luyện tập. “Bản thân thầy tuy ít biển diễn nhưng cứ có cơ hội thầy vẫn tập. Nhiều khi đi bộ đợi đèn đỏ sang đường thầy cũng tranh thủ sang đường bằng những động tác ballet”, thầy Giang chia sẻ với những học sinh của mình.

Ngoài những giờ luyện tập mệt mỏi, thầy Giang luôn dành thời gian rảnh để trò chuyện, quan tâm đến khó khăn của từng em học sinh. Hiếm có một lớp học nào mà người thầy có thể nhớ hết thói quen, sở thích của từng học sinh trong lớp.

Ngoài những giờ luyện tập mệt mỏi, thầy Giang luôn dành thời gian rảnh để trò chuyện, quan tâm đến khó khăn của từng em học sinh. Hiếm có một lớp học nào mà người thầy có thể nhớ hết thói quen, sở thích của từng học sinh trong lớp.

Khi được hỏi tại sao rất nhiều nhà hát nước ngoài mời ở lại biểu diễn mà anh vẫn chọn trở về Việt Nam, NSƯT trẻ nhất Việt Nam hào hứng kể: “Tôi muốn được múa cho bà con trong nước, đặc biệt là cho bố mẹ tôi xem. Tôi nhớ như in thời điểm tôi mới về nước vào năm 2008, đêm biểu diễn đầu tiên bố mẹ tôi chạy xe máy từ Thái Nguyên ra Hà Nội để xem tôi múa. Năm ấy, tôi còn ở nhà trọ, đêm về tôi cùng bố mẹ, 3 người phải nằm chung 1 chiếc giường. Kỷ niệm đó tôi không bao giờ quên được”.

Khi được hỏi tại sao rất nhiều nhà hát nước ngoài mời ở lại biểu diễn mà anh vẫn chọn trở về Việt Nam, NSƯT trẻ nhất Việt Nam hào hứng kể: “Tôi muốn được múa cho bà con trong nước, đặc biệt là cho bố mẹ tôi xem. Tôi nhớ như in thời điểm tôi mới về nước vào năm 2008, đêm biểu diễn đầu tiên bố mẹ tôi chạy xe máy từ Thái Nguyên ra Hà Nội để xem tôi múa. Năm ấy, tôi còn ở nhà trọ, đêm về tôi cùng bố mẹ, 3 người phải nằm chung 1 chiếc giường. Kỷ niệm đó tôi không bao giờ quên được”.

Ngoài giảng dạy, để tạo điều kiện cho lớp trẻ được tiếp cận với ballet chuyên nghiệp. NSƯT Đàm Hàn Giang còn tự tay dàn dựng những vở vũ kịch kinh điển và công chiếu tại Nhà hát lớn. Diễn viên của những vở vũ kịch này đều là các em bé từ 5 tới 16 tuổi.

Ngoài giảng dạy, để tạo điều kiện cho lớp trẻ được tiếp cận với ballet chuyên nghiệp. NSƯT Đàm Hàn Giang còn tự tay dàn dựng những vở vũ kịch kinh điển và công chiếu tại Nhà hát lớn. Diễn viên của những vở vũ kịch này đều là các em bé từ 5 tới 16 tuổi.

Mặc dù được gọi là “Hoàng tử Ballet” của Việt Nam nhưng vào các buổi tối, NSƯT Đàm Hàn Giang lại "vào vai" một shipper, chở hàng hóa sang khu vực Long Biên hay Đông Anh bằng chiếc xe của gia đình. Với anh, thu nhập từ nghề tuy không cao nhưng anh sẵn sàng làm thêm các công việc khác ngoài giờ để tiếp tục nuôi đam mê, truyền lửa cho bầy thiên nga được tung cánh.

Mặc dù được gọi là “Hoàng tử Ballet” của Việt Nam nhưng vào các buổi tối, NSƯT Đàm Hàn Giang lại "vào vai" một shipper, chở hàng hóa sang khu vực Long Biên hay Đông Anh bằng chiếc xe của gia đình. Với anh, thu nhập từ nghề tuy không cao nhưng anh sẵn sàng làm thêm các công việc khác ngoài giờ để tiếp tục nuôi đam mê, truyền lửa cho bầy thiên nga được tung cánh.

NSƯT Đàm Hàn Giang - người "truyền lửa" cho bầy thiên nga tung cánh

Tuấn Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/multimedia/anh/hoang-tu-ballet-dam-han-giang-nguoi-truyen-lua-cho-lop-tre-yeu-nghe-thuat-mua-post1023332.vov