Hoàng Thùy Linh được khen diễn xuất tiến bộ ở tập cuối phim giờ vàng

Thời gian đầu phim lên sóng, Hoàng Thùy Linh bị chê về diễn xuất. Tuy nhiên, càng về sau, cô càng lấy được thiện cảm của khán giả với phần thể hiện tròn trịa, tự nhiên.

Tối 19/1, tập cuối cùng của Không ngại cưới chỉ cần một lý do lên sóng. Phim có sự tham gia diễn xuất của Hoàng Thùy Linh, Nhan Phúc Vinh, Quỳnh Lương, Trọng Lân… Phim dài 36 tập và kết thúc viên mãn. Xuyên suốt bộ phim, kịch bản khá nhẹ nhàng, ngọt ngào, không đi theo hướng bi kịch, tranh cãi nên được nhiều khán giả đón nhận.

Kết thúc ngọt ngào, viên mãn

Ở tập cuối cùng, Phong (Nhan Phúc Vinh) bí mật về quê xin lỗi ông và bố của Yến (Hoàng Thùy Linh) vì hai người từng ký hợp đồng hôn nhân để lừa gia đình. Đúng lúc này, Yến gọi điện cho Phong mà không hay biết bạn trai đang nói chuyện với gia đình mình. Trước mặt những người thân yêu nhất của bạn gái, Phong hứa trở thành người đàn ông thành đạt, đáng tin cậy để chăm sóc Yến. Cả gia đình Yến quyết định tha thứ cho Phong và đồng ý để hai người yêu nhau.

Trong khi đó, sau khi chia sẻ chuyện quá khứ với Đông (Trọng Lân) và khẳng định con gái, bé Cà Rốt là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, Huyền (Quỳnh Lương) tâm sự cô không thể đặt Đông lên hàng đầu.

"Em yêu anh là thật nhưng để xếp anh lên vị trí hàng đầu như những cô gái trẻ trung khác theo đuổi anh, em chịu. Đối với em, quan trọng nhất vẫn là sự an toàn của gia đình. Anh phải xếp vị trí sau cùng, anh có chấp nhận không?", Huyền hỏi.

Phim kết thúc trọn vẹn với 2 màn cầu hôn lãng mạn.

Sau đó, phim kết thúc bằng cảnh cả gia đình Yến và Phong đi du lịch cùng nhau. Tại đây, với sự hỗ trợ của mọi người trong gia đình, Phong cầu hôn bạn gái. Trong khoảnh khắc xúc động, Phong chia sẻ: “Anh không giỏi nói những lời lãng mạn, nhưng anh muốn em biết rằng ‘anh yêu em’. Hãy cho anh cơ hội để chia sẻ mọi điều trong cuộc sống này”.

Ngay sau khi Yến nhận lời Phong, Đông cũng quỳ gối cầu hôn Huyền. Đông vẫn với tính cách tưng tửng, hài hước đã có màn cầu hôn khiến người xem bật cười.

“Anh từng rất sợ tình yêu. Bởi anh lo lắng khi yêu một ai đó, mình sẽ bị buồn, tổn thương nhưng rồi anh gặp được em, người cũng giống anh, không tin vào tình yêu, không muốn đặt niềm tin vào ai. Chúng mình có cùng nỗi sợ thế nên mình lấy nhau cho đỡ sợ đi. Huyền, em đồng ý làm vợ anh nhé”, Đông bày tỏ tình cảm.

Bộ phim ghép lại hành trình 36 tập phim với một kết thúc viên mãn, hai cặp đôi hôn môi trong sự chúc phúc của mọi người.

Với kết thúc lãng mạn, phim để lại dư âm hạnh phúc, ngọt ngào trong lòng khán giả. Nhiều người xem thậm chí tiếc nuối vì bộ phim đã kết thúc. Giữa những bộ phim Việt ngập tràn drama, bi kịch, tranh cãi và ngoại tình thời gian gần đây, một dự án tình yêu nhẹ nhàng, bình yên, vui vẻ như Không ngại cưới chỉ cần một lý do vì thế đã chiếm được cảm tình của người xem.

“Phim nhẹ nhàng, kết hay”, “Phim vui vẻ, tình cảm, không có mấy drama đau tim như phim khác. 100 điểm”, “Bộ phim này vừa hài vừa hay, càng xem càng cuốn hút. Cuối cùng thì đôi nào về với đôi đấy. Hoàng Thùy Linh vai Yến diễn rất duyên, kết thúc cũng tuyệt vời, cảnh cuối phim trên tàu đẹp mỹ mãn”, “Càng về sau phim càng hay. Cuối cùng phim này lại là phim xem giải trí nhất trong đợt này”, khán giả bình luận.

Hoàng Thùy Linh diễn xuất tiến bộ, chạm tới cảm xúc người xem

Những ngày đầu lên sóng, phim nhận khá nhiều tranh luận vì diễn xuất của Hoàng Thùy Linh. Khán giả cho rằng Hoàng Thùy Linh trong vai Yến còn gượng gạo, thiếu tự nhiên, linh hoạt. Tình tiết phim cũng được nhận xét không quá hấp dẫn.

Tuy nhiên, càng về sau, nữ ca sĩ diễn xuất tiến bộ hơn. Màn thể hiện của giọng ca See tình chưa phải xuất sắc nhưng tròn trịa với bối cảnh, tính cách nhân vật. Cô cũng kết hợp khá ăn ý với bạn diễn Nhan Phúc Vinh. Cảnh gây xúc động và ghi điểm nhất của Hoàng Thùy Linh có lẽ là khi Yến về nhà thăm mẹ của Phong trong những tập cuối cùng.

Cô tâm sự với mẹ chồng tương lai về việc thiếu vắng sự chăm sóc, dìu dắt của mẹ từ nhỏ. Việc được mẹ dạy cách nấu nướng xưa nay chỉ có trong tưởng tượng của Yến, vì thế khi được mẹ Phong quan tâm, cô rất xúc động. Cảnh Yến rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào tâm sự về việc thiếu vắng tình thương của mẹ đã chạm tới cảm xúc người xem.

Không ngại cưới chỉ cần một lý do được yêu mến bởi nội dung nhẹ nhàng, thư giãn. Ảnh: VFC.

“Thấy Yến ngập ngừng mà tôi đã chảy nước mắt rồi”, một khán giả bày tỏ khi xem cảnh này.

Kết thúc hành trình dài của bộ phim, Hoàng Thùy Linh gửi lời cảm ơn những khán giả đã động viên, khích lệ và góp ý. Nữ diễn viên hứa cố gắng hơn ở những bộ phim tiếp theo.

Trong khi đó, tương tác thú vị giữa Nguyễn Trọng Lân, NSƯT Lại Phú Đôn, Nguyễn Thanh Bình trong vai người thân của Yến ghi điểm nhất bộ phim. Diễn viên Thanh Bình trong vai người cha chân thật, chất phác và đáng yêu. NSƯT Lại Phú Đôn với vai ông nội Yến có tính cách hài hước. Các cảnh quay giữa 3 nhân vật luôn tạo được nhiều tiếng cười cho khán giả.

Quỳnh Lương trong vai người mẹ đơn thân mạnh mẽ, cứng rắn cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://znews.vn/hoang-thuy-linh-duoc-khen-dien-xuat-tien-bo-o-tap-cuoi-phim-gio-vang-post1455972.html