Hoàng hậu cực xấu xí có tài tiên tri giúp chồng trị quốc

Trong lịch sử phong kiến, Chung Vô Diệm được biết đến là hoàng hậu cực xấu xí với trán cao, mũi hếch, lưng gù. Trái với vẻ ngoài, bà là người thông minh, có tài tiên tri và giúp chồng - Tề Tuyên Vương trị quốc.

Theo các sử liệu, hoàng hậu cực xấu xí Chung Vô Diệm là người vợ giỏi giang của Tề Tuyên Vương. Bà giúp chồng trị quốc, đưa đất nước trở nên hưng thịnh và hùng cường.

Theo các sử liệu, hoàng hậu cực xấu xí Chung Vô Diệm là người vợ giỏi giang của Tề Tuyên Vương. Bà giúp chồng trị quốc, đưa đất nước trở nên hưng thịnh và hùng cường.

Ngay từ khi sinh, Chung Vô Diệm có vẻ ngoài xấu xí "như ma chê quỷ hờn" bởi có nước da màu đen, trán cao, mắt sâu, chân thô, mũi hếch, cổ to, tóc thưa, bụng to, eo lớn. Thậm chí, bà hoàng này còn có lưng gù.

Ngay từ khi sinh, Chung Vô Diệm có vẻ ngoài xấu xí "như ma chê quỷ hờn" bởi có nước da màu đen, trán cao, mắt sâu, chân thô, mũi hếch, cổ to, tóc thưa, bụng to, eo lớn. Thậm chí, bà hoàng này còn có lưng gù.

Dù có dung mạo xấu xí như vậy nhưng Chung Vô Diệm lại là một phụ nữ thông minh, dũng cảm. Bà là nữ đệ tử duy nhất của danh nhân Quỷ Cốc Tử. Chung Vô Diệm có trí tuệ uyên bác ở nhiều lĩnh vực khiến nhiều nam giới thời đó cũng không sánh bằng. Tuy nhiên, do vẻ ngoài xấu xí nên bà mãi không tìm được mối hôn sự nào.

Dù có dung mạo xấu xí như vậy nhưng Chung Vô Diệm lại là một phụ nữ thông minh, dũng cảm. Bà là nữ đệ tử duy nhất của danh nhân Quỷ Cốc Tử. Chung Vô Diệm có trí tuệ uyên bác ở nhiều lĩnh vực khiến nhiều nam giới thời đó cũng không sánh bằng. Tuy nhiên, do vẻ ngoài xấu xí nên bà mãi không tìm được mối hôn sự nào.

Đến năm 40 tuổi, Chung Vô Diệm vẫn chưa kết hôn nên buồn bã, chán nản. Thấy vậy, mẹ của bà nói rằng Tề Tuyên Vương đang tuyển tú nữ. Bà hỏi con sao không thử một lần để có cơ hội hầu hạ, giúp đỡ nhà vua.

Đến năm 40 tuổi, Chung Vô Diệm vẫn chưa kết hôn nên buồn bã, chán nản. Thấy vậy, mẹ của bà nói rằng Tề Tuyên Vương đang tuyển tú nữ. Bà hỏi con sao không thử một lần để có cơ hội hầu hạ, giúp đỡ nhà vua.

Sau một thời gian suy nghĩ, Chung Vô Diệm quyết định tham gia kỳ thi tuyển tú. Ngay từ khi bước vào nơi tuyển chọn, mọi người đều nói rằng bà không thể nào được chọn.

Sau một thời gian suy nghĩ, Chung Vô Diệm quyết định tham gia kỳ thi tuyển tú. Ngay từ khi bước vào nơi tuyển chọn, mọi người đều nói rằng bà không thể nào được chọn.

Về sau, Chung Vô Diệm xin được vào yết kiến Tề Tuyên Vương và được chấp nhận. Ông hoàng này cứ ngỡ sẽ gặp được mỹ nhân tuyệt sắc nhưng khi nhìn thấy thì chán nản. Khi được vua Tề hỏi vì sao xin gặp, Chung Vô Diệm nói rằng bà biết tiên tri. Bà nói rằng đã nhìn thấy lửa cháy khắp thiên hạ. Kế đến, bà vỗ gối và nói thay hoàng đế đuổi bọn xu nịnh, phạt gian thần.

Về sau, Chung Vô Diệm xin được vào yết kiến Tề Tuyên Vương và được chấp nhận. Ông hoàng này cứ ngỡ sẽ gặp được mỹ nhân tuyệt sắc nhưng khi nhìn thấy thì chán nản. Khi được vua Tề hỏi vì sao xin gặp, Chung Vô Diệm nói rằng bà biết tiên tri. Bà nói rằng đã nhìn thấy lửa cháy khắp thiên hạ. Kế đến, bà vỗ gối và nói thay hoàng đế đuổi bọn xu nịnh, phạt gian thần.

Sau khi nghe xong những điều đó, Tề Tuyên Vương nổi giận định giết chết Chung Vô Diệm. Lúc này, bà xin được giải thích những điều đã nói. Với trí tuệ thông minh hơn người, bà lần lượt chỉ ra tình hình trong nước cũng như những mối nguy hiểm đanh rình rập nước Tề.

Sau khi nghe xong những điều đó, Tề Tuyên Vương nổi giận định giết chết Chung Vô Diệm. Lúc này, bà xin được giải thích những điều đã nói. Với trí tuệ thông minh hơn người, bà lần lượt chỉ ra tình hình trong nước cũng như những mối nguy hiểm đanh rình rập nước Tề.

Với những lời lẽ đầy thuyết phục và rõ ràng, Tề Tuyên Vương nhận thấy đó đều là những điều chính xác, và đây là một nữ nhân thông minh, giỏi giang nên ông sắc phong cho bà làm hoàng hậu.

Với những lời lẽ đầy thuyết phục và rõ ràng, Tề Tuyên Vương nhận thấy đó đều là những điều chính xác, và đây là một nữ nhân thông minh, giỏi giang nên ông sắc phong cho bà làm hoàng hậu.

Kể từ khi trở thành vương hậu, Chung Vô Diệm hết lòng phò tá Tề Tuyên Vương giúp chồng chỉnh đốn lại vương triều, trọng dụng nhân tài, chỉnh đốn quân đội và phát triển kinh tế.

Kể từ khi trở thành vương hậu, Chung Vô Diệm hết lòng phò tá Tề Tuyên Vương giúp chồng chỉnh đốn lại vương triều, trọng dụng nhân tài, chỉnh đốn quân đội và phát triển kinh tế.

Nhờ vậy, nước Tề trở nên hưng thịnh, giàu có và hùng cường. Đặc biệt, Chung Vô Diệm giúp chồng bày mưu kế đánh tan liên quân hai nước Tần - Yên. Nhờ vậy, người dân nước Tề có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nhờ vậy, nước Tề trở nên hưng thịnh, giàu có và hùng cường. Đặc biệt, Chung Vô Diệm giúp chồng bày mưu kế đánh tan liên quân hai nước Tần - Yên. Nhờ vậy, người dân nước Tề có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Mời độc giả xem video: Trung Quốc: Lễ hội Băng đăng mừng Tết Nguyên đán. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/hoang-hau-cuc-xau-xi-co-tai-tien-tri-giup-chong-tri-quoc-1509111.html