Hoàng Dũng hát nhạc tình trong vắt Trịnh Công Sơn viết về Dao Ánh

'Nắng thủy tinh' qua tiếng hát Hoàng Dũng khép lại đĩa mở rộng 'GenZ Và Trịnh'. Bài hát là khúc tình ca trong trẻo mà Trịnh Công Sơn viết cho nàng thơ Dao Ánh của mình.

Sau Nhìn những mùa thu đi - Mỹ Anh, Tuổi đá buồn - Juky San, Diễm xưa - Kiên, Mưa hồng - Hoàng Duyên ft. Obito, Hoàng Dũng khép lại đĩa mở rộng GenZ Và Trịnh với nhạc phẩm Nắng thủy tinh.

Lựa chọn hát nhạc Trịnh là một thử thách lớn với Hoàng Dũng. Với anh, hát nhạc Trịnh là cách rèn luyện thể hiện các ca khúc có chiều sâu ngữ nghĩa, cũng là cách để tưởng nhớ và tri ân người nhạc sĩ tài hoa.

Trước đó, Hoàng Dũng từng sáng tác bài Nàng thơ lấy cảm hứng từ mối tình của Trịnh Công Sơn và nàng thơ Dao Ánh. Ca khúc thành hit, thu về gầm trăm triệu lượt xem trên YouTube. Vì thế, ca sĩ thêm phần tự tin khi hát nhạc Trịnh với tinh thần của mình.

Hoàng Dũng được chọn thu âm bài Nắng thủy tinh. Ca khúc được sáng tác năm 1963 khi Trịnh Công Sơn vẫn là chàng trai 24 tuổi đang say đắm tình yêu: Màu nắng hay là màu mắt em/ Mùa thu mưa bay cho tay mềm/ Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm/ Rồi có hôm nào mây bay lên...

Ca sĩ Hoàng Dũng.

Trước đó, nhạc phẩm đã có bản thu rộn ràng, tươi trẻ của Avin Lu và Suni Hạ Linh. Vì thế, Hoàng Dũng chọn lối hát dịu dàng, từ tốn, tải vào đó dòng cảm xúc, suy tư về cuộc sống của mình. Theo anh, ca từ của Trịnh Công Sơn đã quá đẹp, anh chỉ gìn giữ và phô diễn vẻ đẹp ấy trong khả năng của mình.

Giám đốc âm nhạc Huỳnh Quang Tuấn nhận xét Hoàng Dũng có chất giọng rất đặc biệt. Vì thế, anh làm bản phối nhẹ nhàng, đơn giản với piano và một chút tiếng guitar nhằm tôn chất giọng của ca sĩ.

Cách hát trữ tình và bản phối dịu dàng tạo ra phiên bản Nắng thủy tinh mộc mạc, tinh khôi như mối tình 37 năm giữa Trịnh Công Sơn và nàng thơ của mình. Theo năm tháng, nhạc phẩm vẫn giữ trọn vẹn vẻ đẹp vốn có, chưa bao giờ cũ kỹ, ủy mị.

Hát Nắng thủy tinh, Hoàng Dũng không bị áp lực bởi các ca sĩ đi trước như Khánh Ly, Hồng Nhung, Lệ Thu… Anh chọn cách hát riêng, mang cái nhìn của thế hệ Z.

"Những gì tôi làm còn nhỏ bé, âm nhạc của tôi chưa thể đại diện cho gen Z. Nhưng tôi đã hát bằng tất cả nghiêm túc và chỉn chu của mình, mong muốn mang nhạc Trịnh đến gần người trẻ hơn", anh nói.

Mỹ Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hoang-dung-hat-nhac-tinh-trong-vat-trinh-cong-son-viet-ve-dao-anh-2031547.html