Họa sĩ 11 tuổi bán sạch tranh sau 2 ngày triển lãm

Những linh hồn ẩn giấu' là triển lãm cá nhân đầu tiên của Hoàng Nhật Quang, 11 tuổi, vừa được giải Khát vọng Dế Mèn tại Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 4/2023. Đáng chú ý, 25 bức tranh của em Quang đã được bán hết sau 2 ngày triển lãm.

Hoàng Nhật Quang, sinh năm 2012, người dân tộc Tày. Vừa qua, em đoạt giải Khát vọng Dế Mèn tại Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 4/2023. Quang bắt đầu vẽ tranh thường xuyên từ năm 9 tuổi, đến nay đã vẽ được khoảng 40 tranh hoàn chỉnh, trong đó có nhiều tranh khổ lớn.

Triển lãm "Những linh hồn ẩn giấu" trưng bày khoảng 25 tranh với chất liệu chủ yếu là acrylic, ra mắt giới thưởng lãm tại Huyen Art House. Đáng chú ý, 25 bức tranh của em Quang đã được bán hết sau 2 ngày triển lãm. Nói về những tác phẩm của mình, Nhật Quang bày tỏ, tất cả các sinh vật đều có linh hồn, ngay trong những thực thể sống, mỗi bộ phận nhỏ cũng sẽ có tiếng nói riêng.

Chủ đề tranh của Quang cũng rất tự do. Thi thoảng lên hình xong, thấy không ưng ý, Quang dùng màu xóa toàn bộ, xong lại vẽ ý tưởng khác. Khi xem tranh và quan sát hình, Quang luôn muốn nhân hóa mọi thứ, muốn đưa tiếng nói vào các vật thể vô tri. Cho dù vẽ tĩnh vật hoặc những vật vô tri khác, Quang đều thường vẽ thêm mắt mũi, chân tay cho sinh động. Nhiều họa sĩ đánh giá, Quang có thể coi là một hiện tượng mở ra khả năng phát triển lâu dài.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Khánh Hà

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hoa-si-11-tuoi-ban-sach-tranh-sau-2-ngay-trien-lam