Hoa loa kèn tràn ngập Hà Nội đón tháng Tư về

Khi hoa loa kèn tràn ngập trên các con phố Thủ đô dịp đầu tháng Tư cũng chính là lúc mà các tiểu thương chợ hoa Quảng Bá có những đêm không ngủ.

Mỗi năm cứ vào dịp cuối tháng Ba đầu tháng Tư, khi hoa loa kèn bắt đầu vào mùa thì lượng hoa đổ về chợ đầu mối cũng tăng lên nhằm phục vụ nhu cầu chơi hoa của người dân Thủ đô. (Ảnh: Diễm Hằng/Vietnam+)

Mỗi năm cứ vào dịp cuối tháng Ba đầu tháng Tư, khi hoa loa kèn bắt đầu vào mùa thì lượng hoa đổ về chợ đầu mối cũng tăng lên nhằm phục vụ nhu cầu chơi hoa của người dân Thủ đô. (Ảnh: Diễm Hằng/Vietnam+)

Hoa loa kèn hiện nay được chia thành hai loại kèn ta và kèn tây. Hoa kèn ta thân hình nhỏ và ngắn, hương thơm lâu còn kèn tây thân dài, nhiều bông và có thể “chơi” được bền hơn. (Ảnh: Diễm Hằng/Vietnam+)

Hoa loa kèn được bán nhiều tại chợ hoa Quảng An. Chợ hiện nay đều được nhập trực tiếp từ các nhà vườn tại Mê Linh và được đưa về chợ từ khoảng chiều tối. (Ảnh: Diễm Hằng/Vietnam+)

Không như các loài hoa khác, hoa loa kèn đặc mỗi năm chỉ có đúng một vụ mùa duy nhất. Nên đây cũng là lý do mà hoa kèn được bán chạy nhất chợ trong thời điểm này. (Ảnh: Diễm Hằng/Vietnam+)

Theo các tiểu thương ở chợ cho biết thì giá bán buôn hoa loa kèn hiện nay theo từng loại khác nhau sẽ từ 180-300 ngàn/bó 100 bông và giá có phần nhỉnh hơn so với các năm trước. (Ảnh: Diễm Hằng/Vietnam+)

Cô Điểu, một tiểu thương tại chợ cho biết: “Lượng hoa mỗi ngày tôi nhập về và bán ra khoảng 100 bó, mỗi bó 100 bông. Tuy kèn tây bông to và đẹp nhưng số lượng kèn ta bán vẫn chạy hơn nhiều.” (Ảnh: Diễm Hằng/Vietnam+)

Trong những ngày cuối cùng của tháng Ba sang đầu tháng Tư, những hoa loa kèn đầu mùa từ chợ Quảng An đã len lỏi trên khắp các con phố đẹp nhất Thủ đô như Thụy Khuê, Phan Đình Phùng,... (Ảnh: Diễm Hằng/Vietnam+)

Trên chiếc xe máy chất lên mình đầy ắp những loại hoa nhưng chẳng khó để nhận ra những đóa loa kèn tinh khôi. Giá bán lẻ hoa trên phố Thụy Khuê và Phan Đình Phùng hiện nay giao động từ 40-50 ngàn/bó 10 bông. (Ảnh: Diễm Hằng/Vietnam+)

Hoa loa kèn hay nhiều người thường gọi là hoa huệ tây, hoa bách hợp. Đây được coi là loài hoa đặc trưng của Hà Nội, hoa kèn nở rộ khi nắng ấm nên và cũng báo hiệu một mùa hè đang tới rất gần. (Ảnh: Diễm Hằng/Vietnam+)

Dù không có màu sắc sặc sỡ như những loài hoa khác nhưng lại được người Hà Nội và yêu thích bởi mùi hương và sự giản dị, thanh tao rất riêng của chúng. (Ảnh: Diễm Hằng/Vietnam+)

Chị Thiên Kim đến từ thành phố Cần Thơ cho biết: “Mình và chồng ra Hà Nội để du lịch. Mình chọn loa kèn để chụp ảnh hôm nay vì yêu thích sự đơn giản và thuần khiết của loài hoa này. Đây cũng là loài hoa kỷ niệm đầu tiên mà chồng tặng cho mình nên kể từ đó vào mỗi mùa hoa mình đều sẽ mua và cắm ở một góc trang trọng trong nhà." (Ảnh: Diễm Hằng/Vietnam+)

Nhiều người lựa chọn hoa loa kèn để chụp ảnh cùng tà áo dài đầy nữ tính, đặc trưng của Việt Nam. (Ảnh: Diễm Hằng/Vietnam+)

Anh Hồng Dương - một nhiếp ảnh trên đường Phan Đình Phùng: “Tôi chụp rất nhiều mùa hoa, nhưng riêng mùa hoa loa kèn mang cho tôi một cái gì đó rất nhiều cảm xúc. Mỗi dịp tháng Tư người Hà Nội và khách du lịch đổ về chụp ảnh rất đông, tôi thường tư vấn cho khách chụp cùng hoa loa kèn cùng áo dài hoặc những góc mang nhiều những nét riêng đặc trưng của Thủ đô." (Ảnh: Diễm Hằng/Vietnam+)

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/photo-hoa-loa-ken-tran-ngap-ha-noi-don-thang-tu-ve-post937600.vnp