Hòa kịch tính Thái Lan, Việt Nam chắc ngôi đầu bảng

Việt Nam và Thái Lan có một thế trận hay trong hiệp 1. Ảnh: TNO

Tối 19/11, trận cầu tâm điểm tại bảng G vòng loại World Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình đã khép lại với tỉ số hòa 0-0.

Đội tuyển Việt Nam tiếp đón Thái Lan trên sân Mỹ Đình không chỉ mang tính lịch sử mà còn có tính chất quan trọng trong việc giành chiếc vé đi tiếp của cả hai đội.

Việt Nam và Thái Lan đều chọn lối chơi nhanh khi nhập cuộc, nhưng có rất ít cơ hội được tạo ra bởi hàng phòng ngự hai đội đều chơi xuất sắc. Phút 27, đội khách bất ngờ được hưởng phạt đền sau tình huống hỗn loạn trong vòng cấm Việt Nam. Tuy nhiên, thủ môn Văn Lâm xuất sắc cản phá được cú dứt điểm của Theerathon.

Vài phút sau, Bùi Tiến Dũng đánh đầu tung lưới Thái Lan sau tình huống đá phạt góc nhưng trọng tài lại không công nhận bàn thắng khi cho rằng Văn Hậu phạm lỗi với với thủ thành Kawin. Đây cũng là hai tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục làm rung lưới Thái Lan lần thứ hai với cú dứt điểm của Tiến Linh nhưng người chuyền bóng là Văn Hậu lại rơi vào thế việt vị.

Trong khi đó, Thái Lan cũng có những tình huống tấn công rất nguy hiểm. Phút 82, Việt Nam đã thoát được một bàn thua trông thấy với sự lăn xả của Văn Lâm và Văn Hậu. Không tận dụng được cơ hội, hai đội rời sân mà không bên nào thủng lưới.

Với kết quả hòa này, đoàn quân của HLV Park Hang Seo tiếp tục vững ngôi đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận đấu (3 trận thắng và 2 trận hòa), vẫn giữ khoảng cách 3 điểm so với kình địch Thái Lan (8 điểm).

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo tỏ ra không hài lòng với tỉ số hòa: "Rõ ràng, chúng ta không thua, tôi thực ra không hài lòng về kết quả hòa vì tôi chuẩn bị để thắng. HLV Nishino cũng vậy. Nhưng có 1 điểm cũng là thành công một nửa rồi. Tôi biết là trên sân Mỹ Đình từ năm 2007, tuyển Việt Nam chưa từng thắng người Thái. Sau trận hôm nay, cho thấy đội tuyển Việt Nam không dễ dàng để cho người Thái giành chiến thắng".

HLV tuyển Việt Nam Park Hang Seo trong cuộc họp báo sau trận đấu. Ảnh: TTO

"Đây là lời chào cuối năm của tôi. Năm 2019 vừa qua truyền thông đăng nhiều bài về đội tuyển, tôi rất cảm ơn. Năm tới, chúng tôi cần thêm những sự hỗ trợ của truyền thông và mong nhận được sự ủng hộ của anh chị", HLV Park chia sẻ.

Trong khi đó, HLV tuyển Thái Lan Akira Nishino hết lời khen ngợi tuyển Việt Nam: "Trước trận hôm nay, chúng tôi biết sẽ vô cùng khó khăn. Việt Nam là đối thủ mạnh mà tôi vô cùng ngưỡng mộ trong bảng. Nhưng tôi hài lòng khi tuyển Thái Lan chơi tốt, có màn trình diễn tốt trước cầu thủ Việt Nam".

"Tôi hi vọng có nhiều thời gian làm việc, đội tuyển Thái Lan sẽ nỗ lực tập luyện, cải thiện thể lực để có được kết quả tốt nhất trong 3 trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022", ông Nishino nói thêm.

Tuy nhiên, chia điểm với Việt Nam khiến đàn “Voi chiến” mất vị trí thứ 3 vào tay Malaysia. Bởi ở trận đấu diễn ra trước đó, Malaysia đã đánh bại Indonesia 2-0.

Cầu thủ Indonesia chủ động chơi phòng ngự số đông nhưng vẫn bị thủng lưới sau quả đá phạt trực tiếp quá đẹp mắt của Safawi Rasid - Ảnh: FAM

Tiền vệ Safawi Rasid đã tỏa sáng với 2 bàn thắng đẹp mắt giúp đội tuyển Malaysia giành trọn 3 điểm trên sân Bukit Jalil, qua đó giúp họ leo lên vị trí nhì bảng G với 9 điểm. Còn với Indonesia, họ là đội đầu tiên bị loại sau 5 trận toàn thua.

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/231606/hoa-kich-tinh-thai-lan-viet-nam-chac-ngoi-dau-bang.html