Hoa kèn hồng bung nở rực rỡ trong nắng Sài Gòn

Dưới thời tiết nắng nóng kéo dài ở TP.HCM, hoa kèn hồng bung nở rực rỡ, nhuộm hồng nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM.

Những ngày này, ai đi ngang qua các tuyến đường ở trung tâm TP.HCM như: Điện Biên Phủ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hàm Nghi, Võ Văn Kiệt (quận 1), Tố Hữu, Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức)... ngất ngây trước vẻ đẹp nên thơ của hoa kèn hồng.

Tuy chỉ mới bước sang cuối tháng 3 nhưng hoa kèn hồng trên các tuyến đường tại TP đã nở bung, nhuộm hồng nhiều tuyến đường ở TP.HCM.

Từ khi được gieo trồng và ra hoa tại một số tuyến đường TP, mùa hoa kèn hồng thành mùa hoa với nhiều người dân TP.HCM.

Thông thường, mùa hoa kèn hồng ở TP.HCM bắt đầu vào khoảng tháng 4 đến tháng 6. Năm nay, hoa nở sớm, chỉ mới gần cuối tháng 3 nhưng hoa đã nở hết cỡ, dần tàn phai.

Hàng hoa kèn hồng trên đường Võ Văn Kiệt (quận 1) đã rụng gần hết bông xuống đất, chỉ còn lác đác vài bông trên ngọn.

Hoa kèn hồng bung nở rực rỡ trên đường Hàm Nghi, bên cạnh tòa nhà Bitexco.

Ở góc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, cạnh vòng xoay Điện Biên Phủ, hoa kèn hồng khoe sắc rực rỡ một góc đường.

Hoa kèn hồng thường mọc thành chùm 4-7 hoa, hoa có màu hồng phấn hoặc tím nhạt, hình dạng giống hình chuông.

Thông thường khi tới mùa ra hoa, cây kèn hồng sẽ rụng bớt lá, trên đầu cành chỉ có những cụm hoa hồng phấn pha chút tím lãng mạn.

Hoa kèn hồng dưới bầu trời trong xanh tạo nên một khung cảnh thơ mộng giữa TP.

Trong cái nắng gay gắt của Sài Gòn, hoa kèn hồng với đặc tính ưa sáng đã bung nở hết cỡ. Màu sắc dịu nhẹ, hình dáng cánh hoa mềm mại đã tạo cảm giác dễ chịu, thư thái cho nhiều người khi ngắm nhìn hoa.

Trong nắng của Sài Gòn, từng bông hoa kèn hồng bắt đầu lìa cành, rơi vương vãi trên nền cỏ xanh.

Hoa kèn hồng chỉ nở rộ trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 ngày. Hoa chóng đến nhưng cũng chóng tàn làm nhiều người qua đường luyến tiếc.

Nhìn từ xa, từng chùm hoa kèn hồng như những chiếc chuông được kết lại treo lơ lững trên cây, cũng vì lẽ đó hoa kèn hồng còn được gọi với tên gọi khác là hoa hồng chuông.

Nguyễn Thu Hương (20 tuổi, ngụ Bình Thạnh) cho biết bản thân là một tín đồ chụp ảnh với hoa. Thu Hương mong muốn TP sẽ ngày càng có nhiều con đường được trồng hoa như thế này. "Mỗi lần chạy xe qua các con đường này đều khiến tôi cảm thấy bình yên như đi trên một con đường quê mặc cho bản thân đang đi giữa thành phố náo nhiệt" - Hương chia sẻ.

NHƯ NGỌC - HỒNG THẮM

Nguồn PLO: https://plo.vn/hoa-ken-hong-bung-no-ruc-ro-trong-nang-sai-gon-post782110.html