Hoa hậu Mỹ thứ 3 trả vương miện chỉ trong một tuần

Arianna Lemus, Hoa hậu Colorado, là Hoa hậu Mỹ thứ 3 trả lại vương miện chỉ trong một tuần. Đây như một cú giáng tiếp theo vào loạt bê bối của cuộc thi sắc đẹp của Mỹ.

Trong tuyên bố được đưa ra hôm thứ 6, Lemus cho biết quyết định của cô nhằm ủng hộ Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ UmaSofia Srivastava và Hoa hậu Mỹ Noelia Voigt - hai người đã từ bỏ vương miện hoa hậu trước đó ít ngày.

Hai người đẹp liên tiếp từ bỏ danh hiệu được ví như "cú tát" chấn động trong lịch sử 72 năm của Miss USA.

"Tôi sát cánh cùng chị em của mình"

Lemus nói với Business Insider rằng: "Tôi nghĩ rất nhiều phụ nữ đã quên mất quyền lực của mình và các tổ chức như Hoa hậu Mỹ nhắc nhở phụ nữ rằng bạn có thể trở nên quyền lực như thế nào".

"Và đó là thông điệp của tôi ngày hôm nay. Tôi sát cánh cùng các chị em của mình, tôi đứng trước sự bất công, vì vậy tôi từ chức để có thể nói lên sự thật của mình và là tiếng nói cho những người không có tiếng nói", cựu Hoa hậu Colorado nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 8/5, Noelia Voigt - người đăng quang Hoa hậu Mỹ vào tháng 9/2023 - đã tuyên bố bỏ danh hiệu do sức khỏe tâm thần của mình.

"Tôi nhận ra rằng điều này có thể là một cú sốc lớn đối với nhiều người. Đừng bao giờ làm tổn hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn", cô viết trong bài đăng trên trang Instagram cá nhân.

Srivastava (ảnh trái) và Voigt đồng loạt trả lại vương miện là vụ việc chấn động làng hoa hậu Mỹ tuần qua. Ảnh: @umasofias, @noeliavoigt/Instagram.

Nhưng những người ủng hộ Voigt cho rằng thông báo trả vương miện của cô có ẩn ý phía sau, khi để ý chữ cái đầu tiên trong mỗi câu của bài viết ghép lại sẽ thành "I AM SILENT" (tạm dịch: Tôi đang im lặng). Một nguồn tin xác nhận với Business Insider rằng thông điệp đó là có chủ ý.

Đã có thông báo Hoa hậu Hawaii Savannah Gankiewicz sẽ thay thế Voigt trở thành Hoa hậu Mỹ.

Hai ngày sau, UmaSofia Srivastava trả vương miện. Cô đã viết trên Instagram rằng "các giá trị cá nhân của mình không còn hoàn toàn phù hợp với định hướng của tổ chức".

Bê bối chưa có lời giải

Trong khi Voigt và Srivastava chưa công khai thảo luận chi tiết về trải nghiệm tại Miss USA của họ, Claudia Michelle - cựu giám đốc truyền thông xã hội của tổ chức này - đã lên tiếng bảo vệ họ vào ngày 3/5.

Trước bê bối chấn động, Michelle là một trong 3 thành viên trong ê-kip của Laylah Rose - Giám đốc quốc gia phụ trách Miss USA và Miss Teen USA - đã bị cho nghỉ hoặc bỏ việc.

Michelle viết trên Instagram: "Tôi không tin vào việc đứng về phe nào. Tôi tin vào việc nói lên sự thật. Tôi tin rằng sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của Noelia và Uma đã bị ảnh hưởng và tôi không thể giữ im lặng về điều đó".

Việc các hoa hậu liên tục bỏ vương miện cho thấy vấn đề bên trong các cuộc thi sắc đẹp tại Mỹ. Ảnh: @arianna_lemus/Instagram.

Michelle nói với Business Insider rằng ban tổ chức Hoa hậu Mỹ đã thêu dệt những câu chuyện về Voigt trong thời gian cô giữ chức Hoa hậu, từ chối đăng ký nữ hoàng cuộc thi và bắt Voigt phải tự trả tiền để thi đấu tại Hoa hậu Hoàn vũ - khiến gia đình cô phải trả hàng chục nghìn USD. Tổ chức Hoa hậu Mỹ trước đây thường trả tiền cho chủ nhân danh hiệu của mình để thi đấu tại Hoa hậu Hoàn vũ.

"Thật đau lòng khi cô ấy đi đến quyết định này, nhưng với tư cách là một cựu nhân viên, tôi hiểu tại sao. Và tôi hy vọng điều này sẽ gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng có điều gì đó rất, rất sai trái về ban quản lý hiện tại", Michelle nói thêm.

Cựu Hoa hậu Montana Dani Walker, một nhà bình luận cuộc thi nổi tiếng trên YouTube, cũng cho biết trong một video của mình rằng chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hoa hậu Mỹ Laylah Rose đã không được phép nói chuyện trực tiếp với Srivastava kể từ tháng 3 mà phải thông qua gia đình cô. Điều đó cho thấy mâu thuẫn nội bộ nghiêm trọng.

"Cô ấy chỉ có thể liên lạc với cha mẹ của UmaSofia thông qua trung gian. Nếu đó không phải red flag (dấu hiệu cảnh báo) thì tôi không biết gọi nó là gì".

Đinh Phạm

Theo Business Insider

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/hoa-hau-my-thu-3-tra-vuong-mien-chi-trong-mot-tuan-post1474968.html