Hoa gạo thắp đỏ đường quê

Dân gian có câu 'Bao giờ cho đến tháng Ba/Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn' để nhắc tới thời điểm những bông hoa gạo nở tô thắm sắc trời cũng thường là lúc cái lạnh sắp qua đi, báo hiệu mùa hè đang tới gần. Mùa này, dạo quanh những con đường làng ta có thể bắt gặp những cành hoa gạo thắp lửa rực rỡ cả một góc trời.

Nhắc đến hoa gạo ở Phú Thọ không thể không ghé thăm xã Hiền Quan, huyện Tam Nông.

Nổi tiếng với tầm gửi cây gạo, nhiều gia đình tại xã Hiền Quan đầu tư trồng gạo nên về đây, chúng tôi có cơ hội chiêm ngưỡng sắc hoa đỏ thắm trời tháng Ba.

Cây gạo cổ thụ trên con đê dẫn vào đền Đức Thánh Mẫu (xã Hiền Quan, huyện Tam Nông) đã bắt đầu nở hoa, chứng kiến bao sự đổi thay của đất và người Hiền Quan.

Bông gạo nổi bật trên triền cỏ xanh ở bờ đê xã Hiền Quan.

Hoa gạo từ lâu đã trở thành một nét đẹp đặc trưng của làng quê Việt Nam.

Nếu về thăm đền Hùng mùa này, du khách cũng có thể ghé qua đình Cổ Tích (xã Hy Cương, thành phố Việt Trì) ngắm cây hoa gạo đang độ bung nở bên cạnh trụ đá trước cổng đình.

Bình Nhi

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/van-hoa/hoa-gao-thap-do-duong-que/209185.htm