HLV Troussie hờn dỗi… cảm ơn 5 trận thua của U-22 Việt Nam

Trận thắng sít sao Malaysia 2-1 đã trút đi gánh nặng ngàn cân trên vai ông thầy người Pháp khi các học trò sớm giành vé vào bán kết SEA Games 32 sau tuyển U-22 Thái Lan khi trước đó thắng Lào 4-1 để dẫn đầu bảng.

Sau cả tuần nắng nóng oi ả, cơn mưa đêm 8-5 đã làm dịu mát vận động trường Prince và càng mát lòng hơn cho các cổ động viên Việt Nam khi thầy trò Troussier đánh bại Malaysia 2-1 dù không phải ai cũng thấy đẹp.

Chính ông thầy người Pháp đã nhìn nhận ở trận này, các cầu thủ U-22 Việt Nam không thể chơi kiểm soát bóng áp đặt đối phương vì cơn mưa nặng hạt trút xuống Phnom Penh khiến sân trơn bóng ướt: “Ở nhiều tình huống, cầu thủ phải chuyền ngược về hoặc bị đẩy vào thế phải tranh chấp bất lợi. Nhưng nhìn chung, các cầu thủ đã đáp ứng yêu cầu về sự mạnh mẽ, chính xác ở các tình huống phải đối mặt quyết liệt”.

Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng đã lập cú đúp ở các phút thứ 7 và 33 để giúp U-22 Việt Nam dẫn trước hai bàn. Đây cũng là bàn thắng thứ 4 của siêu dự bị CLB Hà Nội tại sân chơi SEA Games mùa này, sau hai bàn thắng chia đều vào lưới Lào và Singapore trước đó. Malaysia tăng tốc để rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 ở phút 43 nhờ công của Afizul. Tuy nhiên, các học trò của ông Elavarasan đã không thể ghi thêm bàn thắng, lại còn bị hai thẻ đỏ những phút cuối trận.

Chân sút son Văn Tùng sớm ghi bàn ở phút thứ 7 giúp đồng đội U-22 Việt Nam thoải mái tâm lý và dễ chơi hơn rất nhiều. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Như vậy, sau ba trận vòng bảng toàn thắng tương tự Thái Lan, thầy trò Troussier sớm giành vé vào bán kết SEA Games trước một vòng đấu nhưng xếp sau đối thủ này do kém hiệu số bàn thắng bại. Trận cuối ngày 11-8, đội tuyển U-22 Việt Nam chạm trán Thái Lan có tính quyết định đến ngôi đầu, trong khi Malaysia và Lào gặp nhau chỉ mang ý nghĩa thủ tục.

Đáng chú ý HLV Troussier khi nghe nhắc lại năm trận toàn thua trước SEA Games 32 (ba trận tại giải U-23 Doha Cup và hai trận thua CLB TP.HCM, Bà Rịa Vũng Tàu), ông thầy người Pháp cau mày như hờn dỗi đáp lời: “Tôi thấy mọi người gọi những trận thua này như các trận đấu chính thức vậy. Với tôi, đây là các trận đấu tập và thử nghiệm đội hình. Tôi không cho đấy là những trận thua. Thậm chí, chúng tôi đã học hỏi rất nhiều từ các trận đấu này.

U-22 Việt Nam giành kết quả như ngày hôm nay (sớm vào bán kết SEA Games), tôi cảm ơn 5 trận thua trước đó. Chúng tôi cũng phải cảm ơn những trận thua ở Doha Cup, vì nếu cứ chơi với các CLB trong nước như Phố Hiến hay Phú Thọ, đội sẽ rất khó để thắng ở SEA Games. Chỉ khi gặp đội có trình độ cao hơn, các cầu thủ mới nhận về nhiều bài học quý, để ít nhất giờ đây chúng ta có vé vào bán kết”.

HLV Troussier đội mưa chỉ đạo học trò và hài lòng với chiến thắng Malaysia để sớm vào bán kết, sau những áp lực từ 5 trận thua trước SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Troussier không bình luận về hai chiếc thẻ đỏ của U-22 Malaysia ở trận đấu có tính chất quyết định đến cơ hội đi tiếp của họ, đơn giản vì đấy là nhận nhận của trọng tài người Nhật. Ông thầy Pháp chỉ đánh giá về các bước ngoặt của trận đấu: “Malaysia chịu áp lực phải thắng lớn hơn, buộc họ tranh chấp, đoạt bóng để ghi bàn, bất chấp phạm lỗi.

Ngay trong tình huống Malaysia ghi bàn, cầu thủ của họ cũng đã phạm lỗi với thủ môn Văn Chuẩn. Nhưng cảm ơn định mệnh vì Malaysia bị thẻ đỏ. Chúng tôi có lợi thế chơi hơn người và kiểm soát bóng tốt hơn”.

Đã vượt qua vòng bảng, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ chơi thêm ba trận nữa khó khăn hơn. HLV Troussier chia sẻ: “Vào bán kết, chúng tôi chắc chắn sẽ thi đấu ba trận nữa. Nhưng sau khi gặp Thái Lan trận cuối vòng bảng, chúng tôi chỉ có một ngày nghỉ rồi đá bán kết luôn. Vì thế, chúng tôi sẽ phải bàn tính kỹ lưỡng.

Đội tuyển U-22 Việt Nam vẫn còn tranh ngôi nhất bảng với Thái Lan ở lượt cuối ngày 11-5 và chỉ hai ngày sau là thi đấu bán kết. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tất nhiên, U-22 Việt Nam vẫn có mục tiêu nhất định trước Thái Lan, đồng thời phải đảm bảo thể lực để thi đấu bán kết. Đến giờ này, tôi chưa có quyết định gì cả. Điều quan trọng là chúng tôi ở thế thuận lợi, được phép tính toán cho bán kết”.

Sớm hoàn tất nhiệm vụ vào vòng knock out, ông thầy người Pháp ca ngợi các tuyển thủ trẻ: “Chúng tôi vào trận với tâm thế giành một chiến thắng để vào bán kết. Đó vừa là động lực, lại vừa là sức ép rất lớn. Hơn nữa, trận này cũng khó khăn với diễn biến khó lường vì cường độ rất cao, Malaysia lại muốn thắng bằng mọi giá. Cho nên tôi không chỉ hài lòng về kết quả, mà cả tinh thần chiến đấu của toàn đội”.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/hlv-troussie-hon-doi-cam-on-5-tran-thua-cua-u-22-viet-nam-post732460.html