Hình ảnh hậu trường ca sĩ Tuấn Hưng đóng phim Đào, phở và piano
Ca sĩ Tuấn Hưng cho biết, anh cùng các diễn viên đóng Đào, phở và piano phải vào rừng, xuống sông, diễn dưới cái lạnh 'cắt da cắt thịt', có lúc gặp tai nạn trên phim trường.
Tuấn Hưng cho biết: "Khi đó tôi tỉnh cả ngủ, không tin có ngày mình được mời đóng phim lịch sử, chiến tranh. Thậm chí, tôi cứ ngỡ cái duyên với điện ảnh của mình đã hết rồi".
Theo ca sĩ, nhiều năm nay, vì bận rộn với âm nhạc và tập trung chăm lo gia đình, anh đã từ chối vài lời mời đóng phim. Lần này, trực giác mách bảo Tuấn Hưng rằng, đạo diễn Phi Tiến Sơn là người làm phim giỏi nên anh tin tưởng, đồng ý nhận vai.
Tuấn Hưng kể: "May mắn, ai xem phim xong cũng nhận xét tôi diễn tự nhiên. Thời tiết những ngày quay phim mưa phùn giá lạnh, tôi cùng các diễn viên co ro, ngồi chờ gọi tên, tới phân đoạn của mình để diễn.
Những lúc như thế, tôi thường nhâm nhi ly cà phê nóng cho đỡ buồn ngủ. Có hôm, nhìn đồng hồ đã 3h sáng nhưng vẫn phải giữ tinh thần tỉnh táo để quay một lần ăn ngay, không phải diễn đi diễn lại nhiều".
Ca sĩ và cả đoàn phim đều bất ngờ, hạnh phúc bởi lúc chiếu thử phim chưa được chú ý nhưng thời điểm này, khi ra rạp chính thức, Đào, phở và piano lại gây 'sốt', được đông đảo khán giả quan tâm, ủng hộ.
Tuấn Hưng nói: "Tôi đã khóc khi bộ phim về lịch sử, chiến tranh là đề tài không mang tính thương mại mà được mọi người đón nhận nồng nhiệt đến thế".
Tuấn Hưng nói: "Tôi thật sự nể phục những người theo nghiệp diễn viên. Để có được vài giây trên khung hình, biết bao con người phải tập trung chuẩn bị từng ly từng tý.
Đôi khi chuẩn bị kỹ lưỡng mà thời tiết không thuận lợi cũng công cốc. Làm diễn viên mệt mỏi sớm khuya, trăm thứ phải tuân thủ theo đoàn làm phim và ê kíp.
Có những lúc trời lạnh tê tái vẫn phải cười hay đang nóng chảy mỡ, mồ hôi mồ kê vẫn phải tươi".
(theo Ngôi sao)