Hiệu quả chương trình 'Con nuôi đồn biên phòng'

30 cháu nhỏ mồ côi neo đơn, diện chính sách, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng hiếu học được Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận nuôi theo chương trình 'Con nuôi đồn biên phòng'. Cuộc đời các cháu ấm áp trở lại nhờ được sống giữa tình thân với những người lính mang quân hàm xanh nơi biên cương Tổ quốc.

Với người dân vùng biên giới của tỉnh, hình ảnh những đứa trẻ lớn lên trong các đồn biên phòng không còn xa lạ. Được bộ đội cưu mang, đùm bọc, nhiều con nuôi vượt qua hoàn cảnh đặc biệt, nuôi dưỡng ước mơ và trưởng thành... Em Lục Hồ Điệp có bố mẹ lần lượt qua đời do bệnh tật, tưởng phải bỏ học giữa chừng do gia đình quá khó khăn. May mắn, Điệp được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh đón nhận về đồn làm con nuôi. Hiện em đang học lớp 6, Trường Tiểu học Hùng Quốc, thị trấn Trà Lĩnh (Trùng Khánh). Chị Lục Thị Hòa, cô ruột của cháu Điệp xúc động cho biết: Cháu Điệp rất thiệt thòi khi không còn bố mẹ. Được các chú biên phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, được tặng xe đạp, quần áo, dụng cụ, sách vở học tập..., cháu vơi bớt nỗi buồn. Từ khi được nhận là “Con nuôi đồn biên phòng”, gia đình thấy cháu khôn lớn, trưởng thành hơn nhiều nên rất mừng cho cháu. Người dân chúng tôi chỉ mong chương trình nhân văn này giúp đỡ được nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn hơn nữa, để các cháu được đến trường, được học tập và trưởng thành.

Thực hiện mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, các đồn biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà trường tiến hành rà soát để lựa chọn các em có đủ tiêu chí, tiêu chuẩn làm “Con nuôi đồn biên phòng”. Các em được đơn vị bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập phù hợp, đồng thời phân công cán bộ trực tiếp giúp đỡ, kèm cặp, hướng dẫn và hằng ngày đưa đón các em đi học. Ngoài ra, các đơn vị thường xuyên giữ mối liên hệ với địa phương, gia đình và nhà trường nơi các em theo học để trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện của từng em. Từ ngày có các con nuôi ở đồn, bên cạnh nhiệm vụ chính trị là gìn giữ biên cương, giúp đồng bào phát triển kinh tế, người lính quân hàm xanh còn là những người bố nuôi chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ, nâng đỡ, chắp cánh ước mơ cho những trẻ khó khăn vùng biên giới.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cháu Lục Hồ Điệp, con nuôi của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh.

Để phát huy hiệu quả chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”, cán bộ, chiến sĩ biên phòng không chỉ nuôi dưỡng, hỗ trợ các cháu trong học tập mà còn thường xuyên quan tâm dạy dỗ, giáo dục, uốn nắn các cháu để hình thành phẩm chất đạo đức, nhân cách, lối sống tốt; bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ biên cương Tổ quốc. Xác định đây sẽ là những hạt giống trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội vùng biên cương. Các em là con nuôi của đơn vị đều còn nhỏ, lần đầu tiên phải sống xa gia đình. Bên cạnh đó, các em đang ở độ tuổi hình thành nhân cách và đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số, do đó các em có thói quen sinh hoạt tự do, thoải mái. Khi trở thành “Con nuôi đồn biên phòng”, vào sống trong môi trường Quân đội, các em biết tự lập, có kỷ luật hơn và trưởng thành hơn rất nhiều.

Các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh hiện nay đang nhận đỡ đầu 30 học sinh hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ, gia đình neo đơn ở khu vực biên giới của tỉnh. Cùng với đó, hỗ trợ nâng bước 317 cháu học sinh theo chương trình “Nâng bước em đến trường”. Năm 2023, hỗ trợ các cháu 2,6 tỷ đồng mua quần áo, đồ dùng học tập và phương tiện đến trường; tổng kết năm học 2022 - 2023 có 190 cháu đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi và xuất sắc. Nhiều cháu học sinh có cơ hội để thay đổi số phận khi được ăn no, mặc ấm, được cắp sách đến trường và đặc biệt là sống trong tình yêu thương của những người lính biên phòng. Em Hoàng Nguyệt Mai, học sinh lớp 7C, Trường THCS Thanh Nhật (Hạ Lang), con nuôi Đồn Biên phòng Quang Long tâm sự: Con biết ơn các chú đồn biên phòng nhiều lắm, con sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành người có ích cho xã hội.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quang Long chia sẻ: Cuộc sống của bà con giáp biên còn nhiều khó khăn, chúng tôi mong rằng thời gian tới tiếp tục nhân rộng mô hình, thêm nhiều mảnh đời được nâng đỡ, chương trình sẽ lan tỏa trong xã hội, giúp các em khó khăn vùng biên giới viết tiếp những ước mơ của mình, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, tăng cường đoàn kết gắn bó quân dân nơi biên cương.

Hoàng Thu

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/hieu-qua-chuong-trinh-con-nuoi-don-bien-phong-3167829.html