'Hết yêu' Kindle sau chưa đầy một năm

Dùng Kindle để giải quyết vấn đề đọc sách đêm mà không ảnh hưởng đến người khác, Hannah Nwoko nhận ra đây là lựa chọn sai lầm.

Kindle được xem là một trong những dụng cụ đọc sách tiện dụng. Ảnh: Pexels.

Có thói quen đọc sách khuya song không muốn ảnh hưởng đến chồng vì bật đèn, cây bút Hannah Nwoko của Insider tìm đến Kindle như cách giải quyết. Tuy nhiên, cô sớm nhận ra những trải nghiệm nó đem lại không như kỳ vọng. Tri thức - Znews trích dịch chia sẻ của Hannah về trải nghiệm này.

Lúc đó là 2h sáng. Đèn bên hông tôi vẫn sáng và chồng tôi ở nửa kia giường vẫn đang vật lộn để ngủ ngon giấc. Tôi biết mình nên tắt đèn để anh ấy có thể chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng vì ích kỷ, tôi đã bị cuốn vào ấn phẩm After Dark của Murakami.

"Khi nào em định tắt đèn?", tôi nghe thấy chồng hỏi với giọng điệu rõ ràng là gắt gỏng. Tôi đã chiếm hết thời gian ngủ của chồng và khiến anh phải làm việc muộn hơn vào buổi sáng. Tôi ngay lập tức cảm thấy có lỗi vì đã đọc sách quá muộn, đặt cuốn sách xuống rồi tắt đèn đi ngủ.

Trong vài ngày sau đó, tôi bắt đầu nghiên cứu về thiết bị đọc sách điện tử Amazon Kindle để thuận tiện đọc vào ban đêm. Nó đáp ứng mọi yêu cầu: tiết kiệm tiền và không gian, cho phép tôi truy cập không giới hạn vào nhiều loại sách, có thể mang theo người dễ dàng và có các tính năng hữu dụng như điều chỉnh phông chữ. Tôi đã bị thuyết phục và mua một cái.

Hào hứng ban đầu

Ngay khi cầm máy trên tay, tôi đã tải về một loạt tiểu thuyết viễn tưởng và thích thú với viễn cảnh một cú đêm như tôi không còn phải lựa chọn giữa việc đọc và để bạn đời ngủ. Cuối cùng tôi đã có thể đọc trong bóng tối, Kindle nhẹ nhàng và êm dịu với mắt tôi, hoàn hảo.

Tôi say mê đọc sách và cứ 2-3 ngày lại đọc hết một cuốn trên Kindle. Nó giúp việc đọc rất hiệu quả và hợp lý. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn: đọc toàn bộ cuốn sách trên thiết bị kỹ thuật số có cảm giác không tự nhiên và không "thật" lắm.

Dù đã cố gắng nhưng tôi không thể duy trì được sự tập trung, khó đắm chìm hoàn toàn vào các câu chuyện và nhiều khi không thể nhớ lại một số chi tiết trong truyện. Không chỉ tôi thấy vậy, một nghiên cứu năm 2014 cho thấy người đọc Kindle hấp thu những gì đọc được ít hơn so với trên giấy.

Tôi luôn biết Kindle sẽ là mặt hàng khó bán đối với tôi, tôi luôn chấp niệm cảm giác được sờ vào, lần giở từng trang giấy, chưa kể mùi, sự hoài niệm của một cuốn sách.

Không còn tận hưởng việc đọc

Không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng việc đọc và mức độ yêu thích của tôi đối với một cuốn sách phần lớn phụ thuộc vào việc các giác quan khác cũng được tham gia. Đây là điều mà Kindle không thể tạo ra được như sách giấy.

Khi lớn lên, những cuốn yêu thích của tôi là Chocolat của Joanne Harris và Memoirs of a Geisha của Arthur Golden. Tôi nhớ rõ cảm giác khi lần đầu tiên đọc chúng, những con chữ biến thành những hình ảnh sống động trong đầu tôi, bám vào từng mô tả, từng lời thoại, háo hức chờ đợi trang tiếp theo.

Với Hannah Nwoko, đọc sách không chỉ là tận hưởng nội dung mà còn là trải nghiệm của những giác quan khác với cuốn sách. Ảnh: Pexels.

Nhưng khi tôi cố gắng đọc lại cả hai cuốn này trên Kindle, trải nghiệm mờ nhạt một cách đáng thất vọng. Tôi không còn cảm nhận được cảm xúc và sự kết nối như trước đây với các nhân vật và câu chuyện. Cuối cùng tôi đi đến kết luận rằng Kindle đã tạo ra quá nhiều sự xa cách đối với tôi nên nó phải "ra đi".

Tôi cũng luôn cảm thấy có mối liên hệ cá nhân sâu sắc với các cuốn sách giấy, vì vậy tôi không ngạc nhiên khi hết yêu Kindle sau chưa đầy một năm. Tôi là kiểu người thấy có lỗi khi chọn sách ở hiệu sách hoặc thư viện vì hay dựa vào thiết kế bìa, định dạng văn bản bên trong hoặc kiểu đóng bìa ở gáy. Kindle không mang lại cho tôi cảm giác hồi hộp về mặt thẩm mỹ.

Mặc dù đôi khi tôi nhớ việc có thể mang theo toàn bộ thư viện của mình khi di chuyển nhưng tôi sẽ không bao giờ đánh giá thấp trải nghiệm đọc một cuốn sách in đẹp mắt.

Ánh Hoàng

Nguồn Znews: https://znews.vn/het-yeu-kindle-sau-chua-day-mot-nam-post1464775.html