Hãy sống một cuộc sống bình thường nhưng không tầm thường!

Phạm Thị Bích Ngọc (sinh năm 2002) quê Nam Định là sinh viên lớp Y Khoa K53G, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Ngay từ những năm tháng cấp 2 cô đã may mắn được góp sức cho đội tuyển Sinh học của trường và đã giành được giải Ba cuộc thi học sinh Giỏi môn Sinh học cấp tỉnh. Tuy nhiên, đó chỉ là bước đệm nền tảng cho hành trình tiếp theo của cô trong những chặng đường dài ở phía trước.

Bản thân mình đã luôn cố gắng, thực sự quyết tâm vượt mọi áp lực qua những ngày tháng ôn thi. Có những lúc đến ngủ cũng mơ thấy tập đề cương chằng chịt những con số. Khi mình chứng kiến những người thân xung quanh ở một làng nghề thủ công mỹ nghệ, do đặc thù công việc nên sức khỏe của họ ngày một yếu dần. Được nuôi lớn từ những giọt mồ hôi ấy và đứng trên những đôi vai miệt mài để nhìn ra thế giới, mình ý thức được bản thân cần phải chăm lo trước hết là sức khỏe không chỉ là của người thân mình mà còn của cộng động, vì “có sức khỏe là có tất cả”.

Phạm Thị Bích Ngọc (sinh năm 2002) quê Nam Định là sinh viên lớp Y Khoa K53G, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Phạm Thị Bích Ngọc (sinh năm 2002) quê Nam Định là sinh viên lớp Y Khoa K53G, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Năm mình vào lớp 6, vì mới đổi môi trường học tập nên mình chưa thể theo kịp các bạn trong lớp chất lượng cao của trường, bởi vậy thành tích học thuộc top cuối của lớp. Chứng kiến những giọt nước mắt của mẹ khi đi họp phụ huynh bị chỉ trích bởi một phụ huynh khác chỉ vì thành tích học tập của mình. Khoảnh khắc đó, mình như được thức tỉnh. Bởi vậy, mình học tập thực sự nghiêm túc và say mê. Từ năm lớp 7 đến lớp 12 mình luôn thuộc top đầu của lớp, đạt được thành tích ở nhiều cuộc thi cấp huyện, tỉnh. Bên cạnh đó mình cũng tham gia rất nhiều các hoạt động ngoại khóa để bồi dưỡng cho bản thân những kiến thức xã hội và làm phong phú thêm tâm hồn.

Bích Ngọc tham gia rất nhiều các hoạt động ngoại khóa để bồi dưỡng cho bản thân những kiến thức xã hội và làm phong phú thêm tâm hồn.

Bích Ngọc tham gia rất nhiều các hoạt động ngoại khóa để bồi dưỡng cho bản thân những kiến thức xã hội và làm phong phú thêm tâm hồn.

Mình đã từng hối hận vì chỉ cần cố gắng thêm chút nữa sẽ không phải học xa nhà đến thế, nhưng sau khi theo học, mình nhận ra sẽ nuối tiếc nếu không được học tập tại Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên. Ngôi trường này, thành phố này hoàn toàn xa lạ nhưng lại bao bọc, nuôi dưỡng mình suốt 4 năm qua để mình được trải nghiệm những điều mình chưa từng nghĩ đến.

Ở đây, mình đã quen được những người bạn, người anh chị luôn sẵn sàng giúp đỡ khi mình cần; những người thầy cô không chỉ giỏi chuyên môn mà kinh nghiệm sống thực sự phong phú đã dạy cho mình nhiều điều vô cùng trân quý và cho mình thêm yêu màu áo blouse, thêm quyết tâm để trở thành một bác sĩ.

Ngay khi còn là sinh viên năm nhất ngoài việc nghiêm túc học tập, Bích Ngọc còn cố gắng hoạt động tích cực trong các CLB của trường

Ngay khi còn là sinh viên năm nhất ngoài việc nghiêm túc học tập, Bích Ngọc còn cố gắng hoạt động tích cực trong các CLB của trường

May mắn được sinh ra trong một gia đình tuy không giàu có về vật chất nhưng bố mẹ thực sự giàu có về lòng yêu thương, luôn giúp đỡ những mảnh đời khó khăn và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Gia đình không chỉ là nền tảng giáo dục để bản thân mình luôn cố gắng trở thành công dân tốt mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, là chỗ dựa vững chắc giúp thấu hiểu sức mạnh của tình yêu thương.

Mình luôn sống với một thái độ biết ơn và hài lòng với những thứ mình đang có. Cách tốt nhất để thể hiện lòng biết ơn đó chính là ngày càng hoàn thiện bản thân để làm bố mẹ tự hào, làm một bác sĩ giỏi chuyên môn và tận tâm với bệnh nhân, làm một công dân sống có ích.

Bích Ngọc may mắn khi được có cơ hội tại các cuộc thi sắc đẹp của trường như: Nữ sinh viên Y - Dược tài năng duyên dáng lần thứ 2 và đạt giải Người đẹp nhân ái.

Bích Ngọc may mắn khi được có cơ hội tại các cuộc thi sắc đẹp của trường như: Nữ sinh viên Y - Dược tài năng duyên dáng lần thứ 2 và đạt giải Người đẹp nhân ái.

Chính vì thế nên khi còn là sinh viên năm nhất ngoài việc nghiêm túc học tập mình còn cố gắng hoạt động tích cực trong các CLB của trường như: Đội thanh niên tình nguyện tiếp sức người bệnh, Thanh niên vận động hiến máu nhân đạo,... để góp phần sức nhỏ bé vào các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Ngoài ra, mình cũng may mắn khi được làm đội trưởng của chương trình tình nguyện Trao yêu thương tại Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục hướng nghiệp trẻ khuyết tỉnh Thái Nguyên, Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2023 tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra, mình cũng là thành viên của một số chương trình tình nguyện khác như: Mùa hè xanh, Chủ nhật đỏ, Đông ấm yêu thương,... Mình còn may mắn khi được có cơ hội tại các cuộc thi sắc đẹp của trường như: Nữ sinh viên Y - Dược tài năng duyên dáng lần thứ 2 và đạt giải Người đẹp nhân ái.

Hãy sống một cuộc sống bình thường nhưng không tầm thường.

Hãy sống một cuộc sống bình thường nhưng không tầm thường.

Mình cũng tham gia các công tác của Đoàn - Hội và được tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2021-2022, Đoàn viên ưu tú năm 2021-2022, năm 2022-2023.

Tuy những thành tích mình đã đạt được, những đóng góp của bản thân dù nhỏ nhưng mình chưa từng ngừng cố gắng vì mình luôn tâm niệm rằng: “Hãy bảo vệ lòng nhiệt huyết của mình khỏi sự tiêu cực và nỗi sợ hãi của người khác”. Đừng quyết định không làm gì cả chỉ vì bạn làm được rất ít. Hãy làm điều mình có khả năng làm. Bạn sẽ ngạc nhiên vì những điều “nhỏ nhặt” có thể làm được gì cho thế giới. Hãy sống một cuộc sống bình thường nhưng không tầm thường.

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/hay-song-mot-cuoc-song-binh-thuong-nhung-khong-tam-thuong-post1584100.tpo