Hành trình kiểm tra cột mốc biên cương trên đỉnh Giăng Màn

Để bảo vệ bình yên vùng biên cương Tổ quốc, ngoài các chuyến hành quân kiểm tra cột mốc quốc giới thường xuyên, định kỳ theo thời gian, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Khammouane (Lào) tổ chức chuyến tuần tra song phương trên tuyến biên giới và kiểm tra các mốc giới 2 bên.

Trong chuyến thực hiện nhiệm vụ tuần tra song phương từ giữa 3 đến cuối tháng 4 này, mặc dù thời tiết rất nắng nóng, địa hình hiểm trở nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình và Đại đội Biên phòng 311 và 312, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khammouane đã khắc phục khó khăn hoàn, thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia.

Đường hành quân lên mốc giới rất hiểm trở, nhiều chặng phải vượt qua núi đá tai mèo dốc đứng.

Có những đoạn, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phải dùng dây thừng quấn vào gốc cây, tảng đá lớn để đu mình vượt lên.

Đường hành quân vất vả là vậy nhưng các cán bộ, chiến sĩ đều lạc quan, người trước giúp người sau khắc phục khó khăn vượt qua dốc đá tai mèo cheo leo để lên mốc quốc giới.

Sau nửa ngày hành quân, các cán bộ, chiến sĩ bảo vệ biên giới 2 tỉnh Quảng Bình và Khammouane dừng chân nghỉ ngơi dưới một tảng đá khổng lồ vươn ra che cả một không gian rộng lớn trên dãy núi Giăng Màn.

Bữa cơm chung của cán bộ, chiến sĩ 2 đơn vị giữa đại ngàn Trường Sơn mang đậm tình hữu nghị và gắn bó keo sơn đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, Thiếu tá Trần Xuân Hanh, cán bộ Quân y Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo xoa bóp chân cho một đồng chí bị sưng tấy trong chuyến hành quân dài ngày nhiều vất vả.

Sau một thời gian dài hành quân trong điều kiện thời tiết và khí hậu khắc nghiệt, lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh của Việt Nam và Lào đến được cột mốc số 522 nằm ở vị trí cao nhất trên đỉnh núi Giăng Màn, cao gần 2.000m so mực nước biển. Trong ảnh: Lực lượng 2 bên làm thủ tục đầu tiên chạm vào cột mốc quốc giới.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng dấu hiệu đường biên giới, tình trạng an toàn của cột mốc số 522, chỉ huy của tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) và Đại đội Biên phòng 311 và 312 (Khammouane) ký biên bản ngay tại hiện trường.

Họ dùng các vật dụng mang theo và cắt thân cây rừng làm dụng cụ để lau chùi sạch sẽ 4 phía của cột mốc giới. Dù đã 13 năm kể từ ngày được dựng bằng đá hoa cương, cột mốc quốc giới 522 vẫn sừng sững trên đỉnh Trường Sơn và ánh lên màu thời gian, gợi nhiều cảm xúc linh thiêng trong mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình dựng lán, nhóm bếp dã chiến nấu bữa cơm ngay trên đỉnh Giăng Màn và mời cán bộ, chiến sĩ đơn vị nước bạn cùng ăn. Bữa cơm tuy đơn sơ nhưng thấm đượm tình cảm và tình hữu nghị đặc biệt giữa lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh của Việt Nam và Lào.

Phút chia tay cột mốc quốc giới, lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh làm lễ chào để hành quân trở lại đơn vị, kết thúc chuyến tuần tra song phương mang lại kết quả cao, đồng thời thể hiện tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-hanh-trinh-kiem-tra-cot-moc-bien-cuong-tren-dinh-giang-man-post803464.html