Hành trình đặc biệt của Quán quân Nhà Nông Tự Tình mùa 2

Về thăm nhà Quang Bình ngay sau khi anh trở thành Quán quân của Nhà Nông Tự Tình mùa 2, chúng tôi mới có dịp trò chuyện nhiều hơn với nhà nông 'ít nói' này.

Sáng cuối tuần, người đàn ông với nước nước da bánh mật rắn rỏi cùng nụ cười “hiền khô” quen thuộc, đứng đón xe của chúng tôi ngay lề đường. Sau đó, men theo bờ ruộng, anh dẫn chúng tôi vào thăm nhà, có vợ và cậu con trai 3 tuổi đang nô đùa. Tự nhận mình là người “hướng nội”, trong chương trình Quang Bình không hoạt náo hay nói nhiều như một số thí sinh khác. Sau khi trở về từ chương trình, Quang Bình lại tất bật với công việc ruộng vườn của anh.

Vì sao anh có ý định đăng ký tham gia Nhà Nông Tự Tình? Anh có theo dõi chương trình mùa 1 không?

Tôi tình cờ biết đến thông báo tuyển sinh mùa 2 của chương trình khi đang lướt Facebook. Sau đó tôi mới vào xem kênh Youtube về chương trình mùa 1 và cảm thấy rất thích nên đã không do dự mà đăng ký tham gia casting.

Một đồng bào Chăm ở Ninh Thuận đến Quán quân Nhà Nông Tự Tình, anh có thể chia sẻ về đam mê ca hát của mình không?

Tôi thực sự nhận thấy mình có đam mê ca hát từ năm 16 tuổi. Trước đây tôi hay tham gia các chương trình văn nghệ của trường. Thường ngày tôi có sở thích hát những bài bolero xưa trong thời gian nghỉ ngơi sau giờ làm việc.

Những điều anh nhớ nhất trong hành trình này là gì?

Sát ngày casting, tôi đang ở TP.Hồ Chí Minh. Tôi đã cùng vợ và cậu con trai 3 tuổi chạy xe máy từ TP.Hồ Chí Minh đi Cần Thơ. Hôm ấy Cần Thơ mưa rất to nên trên đường đi chúng tôi phải dừng để trú mưa nhiều lần, đến tối mới tìm được nhà trọ nghỉ ngơi để sáng hôm sau có mặt tham dự buổi casting. Khi nhận thông báo tôi đậu vòng casting, cả gia đình rất vui mừng.

Trong quá trình tập luyện cho vòng ghi hình, được Giám đốc âm nhạc Thanh Lan và thầy Phú dạy về cảm âm, nhịp, hướng dẫn cách hát rất tận tình, giúp tôi có thêm nhiều kiến thức để hoàn thiện những phần thi của mình.

Ngoài ra, những trang phục vô cùng chỉn chu mà BTC chuẩn bị cũng cho tôi có cảm giác như ca sĩ chuyên nghiệp biểu diễn trên sân khấu lớn. Tôi cảm thấy rất vui vì có được trải nghiệm này cho niềm đam mê ca hát của mình.

Đâu là phần thi anh hài lòng và chưa hài lòng?

Tôi có cảm giác lúc tập thì mình hát tốt hơn, nhưng tôi hài lòng với những gì mình đã thể hiện trên sân khấu vì cũng tôi đã cố gắng hết sức với mỗi phần thi.

Anh có bất ngờ khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất không?

Trước khi có kết quả, tôi nghĩ nếu mình được Á quân 2 cũng hạnh phúc lắm rồi, vì phần thi của các bạn trong đêm Chung kết đều rất hay. Khi MC Thanh Bạch công bố Quán quân là tôi, cảm xúc lúc đó như “đang trong giấc mơ” vậy. Một lúc sau “định thần” lại tôi mới cảm nhận được thực sự mình là Quán quân rồi (cười) và cảm thấy vỡ òa. Nhiều bạn bảo sao lúc được xướng tên tôi “đơ” ra là vì như thế.

Có khán giả cho rằng Ngọc Đỉnh là thí sinh xuất sắc nhất, nhưng Ban tổ chức ưu ái hơn cho các nhà nông. Anh nghĩ sao về điều này?

So về ngoại hình, phong cách biểu diễn, tôi thấy Ngọc Đỉnh vượt trội so với mình. Còn dòng nhạc sở trường của tôi và Đỉnh thì khác nhau. Tôi nghĩ Ban giám khảo và khán giả cũng phần nào ưu ái tôi khi xét về tiêu chí nhà nông. Tôi rất cảm ơn những tình cảm chân thành mà mọi người đã dành cho tôi cũng như tất cả thí sinh.

Anh có kế hoạch sử dụng tiền thưởng như thế nào?

Tiền thưởng sẽ giúp tôi rất nhiều trong việc canh tác 3 sào ruộng cũng như vườn nhà. Tôi có kế hoạch mua thêm máy móc, phân bón để phục vụ canh tác, trồng trọt. Ngoài ra tôi có ý định mua thêm đàn heo vừa tận dụng nguồn thức ăn có sẵn tại nhà, vừa góp phần tăng thu nhập.

Anh có thể chia sẻ một chút về công việc thường ngày?

Ngày thường, tôi cắt rau muống bỏ chợ gần nhà, chăm cây chăm hoa, bà xã đi bán chuối ở chợ. Một năm, nhà tôi có 3 vụ lúa. Vụ Đông - Xuân, gieo đầu tháng 1 (DL), thu hoạch đầu tháng 4. Vụ Hè – Thu gieo đầu tháng 5, thu hoạch đầu tháng 8. Vụ cuối năm gieo vào đầu tháng 9, thu hoạch đầu tháng 12. Tranh thủ lúc nông nhàn, nếu có người gọi thì tôi sẽ đi làm thợ hồ.

Anh đang xây dựng kênh Youtube nữa phải không?

Những lúc rảnh việc hay hát nên tôi nảy sinh ý tưởng sẽ quay lại và đăng lên Youtube cho khán giả nghe. Tôi và vợ tự “mò mẫm” làm từng chút. Nếu kênh Youtube phát triển tốt thì lại có thêm thu nhập và cũng là động lực khích lệ tôi với đam mê ca hát.

Đây có phải lần thứ hai anh giành giải Quán quân trong một cuộc thi âm nhạc. Có thể nói, đã có một lượng khán giả nhất định mến mộ giọng hát truyền cảm, những nốt luyến say đắm lòng người của anh, thậm chí còn gọi Quang Bình như một “nghệ sĩ trong nhân gian”, liệu anh có ý định bỏ công việc làm nông, thợ hồ để chuyên tâm đi hát?

Tôi từng đạt giải Nhất trong một tập của chương trình “Ngôi sao miệt vườn” năm 2022 thôi.

Sau khi tham gia Nhà Nông Tự Tình mùa 2, tôi cảm thấy có thêm tự tin khi biểu diễn trên sân khấu lớn. Nếu có cơ hội được mời đi hát tôi sẽ tham gia để thỏa niềm đam mê của mình. Tuy nhiên, ruộng vườn là nguồn thu nhập chính của gia đình, chúng tôi sẽ luôn giữ “nghề nông” chứ không bao giờ bỏ. Lúc tôi vắng nhà thì cũng yên tâm có con trai lớn phụ trách trông nom ruộng vườn. Con trai lớn của tôi 23 tuổi rồi. (cười)

Xin cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện này!

Nhà Nông Tự Tình là sân chơi âm nhạc dành cho tất cả cá nhân đang làm việc và hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nhà Nông Tự Tình được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Sáng tạo và Giải pháp truyền thông số Á Châu từ năm 2022, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam là đơn vị quảng cáo truyền thông chính. Đơn vị quảng cáo truyền thông đồng hành là Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam và Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

PV

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hanh-trinh-dac-biet-cua-quan-quan-nha-nong-tu-tinh-mua-2-290008.html