Hạnh phúc vẹn tròn

Tiếng khóc, tiếng cười trẻ thơ trong mỗi gia đình-điều tưởng chừng rất bình dị ấy nhưng nhiều khi lại là khát khao của những gia đình quân nhân hiếm muộn. Với gia đình Thiếu tá Đỗ Ngọc Tuấn, Phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Phước, niềm khát khao đó đã trở thành hiện thực khi nhận được sự hỗ trợ từ quỹ hiếm muộn do Bộ tư lệnh BĐBP phát động và thành công trong điều trị.

Hạnh phúc vẹn tròn khiến anh yên tâm gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Đỗ Ngọc Tuấn sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Bắc Giang nhưng môi trường quân ngũ là cơ duyên để anh gắn bó với Bình Phước từ năm 2009 đến nay. Có một điều quan trọng nữa gắn kết anh Tuấn với vùng đất Bình Phước là người bạn đời của anh-chị Võ Hồng Đức cũng là người con của huyện Bù Đốp (Bình Phước). Tuy hai ngành nghề khác nhau, xuất thân khác nhau nhưng anh chị tìm thấy điểm chung là cùng yêu màu xanh áo lính và quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp.

Nhớ lại thời điểm mới cưới, anh Tuấn công tác tại Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Phước, nhà cách đơn vị chừng 40km nhưng vì yêu cầu nhiệm vụ, anh thường xuyên vắng nhà. Chuyện vợ chồng ít gần nhau, cộng thêm những chỉ số sức khỏe không tốt của chị Đức khiến khả năng có con tự nhiên của anh chị gần như bằng không. Chạy chữa hiếm muộn là chuỗi ngày dài tốn kém về tiền bạc, mệt mỏi về tinh thần... nhưng khát khao có con đến cháy bỏng đủ để anh chị kiên trì trên hành trình đầy gian nan này. “Sau một thời gian dài điều trị hiếm muộn, kinh phí đã cạn, chúng tôi thống nhất tạm gác, thậm chí có lúc tôi thầm nghĩ, thôi thì cứ kệ cho số phận...", chị Đức bộc bạch.

Vợ chồng anh Đỗ Ngọc Tuấn và hai con.

Đến năm 2016, dành dụm được một số tiền cộng thêm khoản hỗ trợ của BĐBP tỉnh Bình Phước, anh chị quyết định thực hiện phương pháp IVF (thụ tinh ống nghiệm). Lần này may mắn đã mỉm cười với vợ chồng chị Đức. Giây phút cậu con trai Đỗ Trung Kiên chào đời, anh Tuấn không kìm được những giọt nước mắt vì hạnh phúc, mừng vui. Chứng kiến sự khôn lớn của con trai, cả hai lại mong ước sớm đón thêm thành viên để bé Kiên có anh có em. Vậy là năm 2020, anh chị tiếp tục thực hiện thụ tinh nhân tạo lần 2. Hạnh phúc tiếp tục mỉm cười với anh chị khi đón thêm cô con gái Đỗ Ngọc Khuê. Cùng với niềm vui thì mọi vất vả trong việc nuôi dạy con lại thêm đè nặng lên đôi vai của chị Đức.

Chị Đức là cán bộ xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, cách nhà chừng 15km. Mỗi khi chồng vắng nhà, chị vừa phải làm cha, vừa làm mẹ để chăm lo cho hai con và quán xuyến mọi việc trong gia đình. Vì thế, mỗi dịp tranh thủ nghỉ phép, anh Tuấn lại “tranh” với chị việc nhà và nhận phần chăm sóc hai con. Tuy cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng được nghe tiếng bi bô của con trẻ, anh Tuấn và chị Đức luôn cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy niềm tin.

Bài và ảnh: MINH NHÂM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/hanh-phuc-ven-tron-767834