Hạnh phúc ở những gia đình có con một bề

Không cần đủ 'nếp' lẫn 'tẻ', chỉ cần có con là các bậc cha mẹ cảm thấy đủ đầy cho một gia đình trọn vẹn. Với quan niệm như vậy, nhiều gia đình có con một bề không chỉ hạnh phúc mà còn nuôi dạy con ngoan, học giỏi và các con cũng là niềm vui, tự hào của gia đình.

Tự hào về 2 con gái

Bên ngoại thích bé gái, bên nội thích bé trai nhưng quan điểm của vợ chồng chị Lê Thị Kim Phượng và anh Ngô Văn Quýt (khu phố 3, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) vẫn không thay đổi. Đó là không phân biệt con trai, con gái hay chủ đích lựa chọn con trai, con gái trước khi sinh. “Con trai hay con gái đều là con do mình “đứt ruột” sinh ra. Với tôi, đó như món quà quý giá trời ban tặng nên vợ chồng chưa bao giờ mong muốn trước về giới tính của con. Khi có 2 con gái, vợ chồng tôi rất vui và quyết định không sinh tiếp để nuôi dạy các con tốt nhất” - chị Kim Phượng trải lòng.

Có con gái đầu lòng, không khí gia đình chị Kim Phượng thay đổi không ít. Vợ chồng chị có thêm niềm vui, trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy con. Mỗi ngày, những câu chuyện xoay quanh về con càng nhiều, giúp gia đình thêm rộn rã tiếng nói, cười. 5 năm sau, cô con gái thứ hai của anh chị được sinh ra, niềm vui, hạnh phúc được nhân đôi. Chị Kim Phượng kể: “Trước đó, bên nội thích con trai hơn nhưng từ khi có 2 cháu gái, ai cũng yêu thương và quan tâm, cưng chiều các cháu. Thấy các con khôn lớn từng ngày và ngoan, học giỏi, cả gia đình cũng như hai bên nội, ngoại đều tự hào về 2 con”.

Vợ chồng chị Lê Thị Kim Phượng và 2 con dành thời gian bên nhau để gắn kết tình cảm gia đình

Chưa một lần cảm thấy thiệt thòi khi có con một bề mà ngược lại, chị Kim Phượng tự hào về 2 cô con gái của mình. Dù mỗi người con một tính cách, sở trường nhưng chị Kim Phượng luôn cố gắng rèn giũa, dạy các con ngoan, học giỏi, tự lập và phát huy năng lực bản thân. Trong đó, con gái lớn Ngô Lê Thùy Mỵ hiện là sinh viên năm nhất Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở II TP.HCM). Được biết, Thùy Mỵ là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Long An. Sau tốt nghiệp THPT, Thùy Mỵ được tuyển thẳng vào 4 trường đại học thuộc top cao của cả nước (Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở II TP.HCM). Con gái út Ngô Lê Hoàng Kim đang học lớp 8, luôn đạt học sinh giỏi trong mỗi năm học. Không chỉ học giỏi, Hoàng Kim còn có tính tự lập từ nhỏ, thường xuyên phụ giúp mẹ làm việc nhà và tập nấu các món ăn mới để chiêu đãi các thành viên trong gia đình.

Để các con ngoan, học giỏi, vợ chồng chị Kim Phượng luôn mẫu mực trong cách sống để các con học hỏi và noi theo; đồng thời, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của từng thành viên trong gia đình, kể cả các con, qua đó hiểu và thông cảm cho nhau. Những dịp lễ, tết hay cuối tuần, gia đình chị thường dành thời gian bên nhau. Đó có thể là cùng đi du lịch, thăm nội, ngoại hai bên hay ra quán hoặc tự nấu ăn, thưởng thức món yêu thích. Chỉ những việc làm đơn giản, gia đình chị Kim Phượng vẫn gìn giữ được hạnh phúc dù có con một bề.

Vợ chồng đồng lòng nuôi dạy các con

Dù còn trẻ và có 2 con gái nhưng chị Hồ Thị Tuyết Anh và chồng là anh Huỳnh Quốc Dũng (phường 6, TP.Tân An) quyết định không sinh thêm, dành thời gian, tâm sức để nuôi dạy các con tốt nhất cũng như tập trung phát triển kinh tế gia đình.

Chị Tuyết Anh tâm sự: “Trước giờ, tôi luôn tâm niệm, con trai hay con gái đều là “cái duyên” trời cho nên không áp lực hay đặt mục tiêu về con và giới tính của con. Khi có 2 con gái, tôi và chồng đều hài lòng và muốn dành tình yêu thương trọn vẹn cho các con”.

Gia đình chị Hồ Thị Tuyết Anh chụp ảnh kỷ niệm 10 năm ngày cưới

Kể về 2 “cô con gái rượu” 7 tuổi và 3 tuổi, chị Tuyết Anh say sưa với những câu chuyện hàng ngày của các con. Cô con gái lớn cá tính, tự lập, có chính kiến riêng, rất thích đọc sách dù mới học lớp 2. “Mỗi ngày, con gái lớn tự dậy, chuẩn bị sách vở, vệ sinh cá nhân, thay đồ để đi học. Thời gian rảnh, con còn phụ tôi trông em, giúp những việc nhà trong khả năng và dọn dẹp đồ dùng, đồ chơi cá nhân sạch sẽ, gọn gàng” - chị Tuyết Anh kể.

Riêng con gái út thì điệu đà và có nhiều hành động, lời nói tình cảm làm “tan chảy” trái tim của cả gia đình. “Con thường lấy cha làm người mẫu để cột tóc, sơn móng tay,... rồi cười thích thú hay mặc những bộ váy đẹp rồi hỏi cha “con có đẹp không?”. Những hành động đáng yêu của con làm không khí gia đình thêm nhộn nhịp và tràn ngập tiếng cười. Có lẽ đó là niềm vui lớn nhất của các gia đình có con gái” - chị Tuyết Anh chia sẻ.

Dù con còn khá nhỏ nhưng vợ chồng chị Tuyết Anh bắt đầu tìm hiểu và phát huy năng khiếu, sở thích của các con như vẽ tranh, học múa, bơi, tiếng Anh,... Nhờ vậy, các bé có thêm kỹ năng sống cũng như mở rộng kiến thức ngoài trường học.

Để xây dựng gia đình hạnh phúc, các con ngoan ngoãn, ngoài hài lòng với con một bề còn có tình yêu thương vô điều kiện, sự cảm thông, đồng lòng của vợ chồng chị Tuyết Anh dành cho nhau. Được biết, sau khi gia đình chào đón con gái thứ hai được vài tháng, anh Quốc Dũng chọn “lùi” về phía sau để làm “điểm tựa” vững chắc cho chị Tuyết Anh làm tốt công tác giảng dạy môn Âm nhạc ở trường và thỏa đam mê cùng nhóm múa Phù Sa thuộc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh.

“Con gái út được 5 tháng, tôi phát hiện mình có dấu hiệu trầm cảm khi dễ cáu gắt, khó chịu. Thấy được sự thay đổi của bản thân, tôi và chồng cùng ngồi lại để tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Nguyên nhân được xác định là tôi quá áp lực khi không xoay xở tốt việc chăm sóc các con. Trong khi chồng làm việc này tốt hơn. Vậy là vợ chồng tôi quyết định, chồng nghỉ làm để tập trung chăm sóc con, chăm lo gia đình. Đồng thời, gia đình tôi kinh doanh thêm tại nhà và chồng đảm trách chính. Có anh hậu thuẫn, tôi an tâm công tác và tham gia các buổi biểu diễn với nhóm múa Phù Sa. Nhiều lúc, tôi cũng tiếc cho anh vì anh giỏi, có 2 bằng đại học, công việc ổn định nhưng sẵn sàng “lùi” về phía sau. Chính điều đó làm tôi thêm yêu anh hơn. Anh và các con là niềm hạnh phúc và tài sản vô giá đối với tôi” - chị Tuyết Anh bộc bạch.

Dù có con một bề nhưng cha mẹ hài lòng, không phân biệt đối xử hay trông chờ để có đủ gái, đủ trai thì các gia đình vẫn hạnh phúc trọn vẹn. Khi tập trung chăm sóc, nuôi dạy, các con sẽ ngoan, học giỏi và tự lập như cha mẹ mong muốn./.

Đặng Tuấn

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/hanh-phuc-o-nhung-gia-dinh-co-con-mot-be-a146998.html