Hàng xóm tiếc thương người công nhân tử vong do tai nạn lao động ở Yên Bái

Thi thể của các nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn lao động thảm khốc xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo đúng phong tục của địa phương. Những nam công nhân vốn khỏe mạnh, chăm chỉ, sống chan hòa đột ngột ra đi để lại sự bàng hoàng, tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân, xóm giềng.

Trong căn nhà nhỏ đơn sơ ở thôn Đào Kiều 1, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, hôm nay, từng đoàn người lặng lẽ vào viếng anh Phạm Xuân Trường, 48 tuổi. Sự bàng hoàng, xót xa hiện rõ trên gương mặt của những người dân miền núi nơi đây.

Anh Trường mất đi khiến gia đình mất đi trụ cột chính

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, hàng xóm cho biết, anh Trường là người sống chan hòa và được bà con thôn Đào Kiều 1 yêu quý. Trong con mắt của người dân nơi đây, anh Trường là người chăm chỉ cần mẫn, ngoài công việc ở công ty xi măng, ai thuê làm gì anh cũng nhận lời. Trước khi đi làm, bao giờ anh cũng lo đủ thức ăn, thức uống cho vợ con rồi mới rời nhà.

Chăm chỉ là vậy nhưng cuộc sống của gia đình anh Trường vẫn thuộc diện vất vả, hai vợ chồng lập nghiệp với hai bàn tay trắng, từng bước tôn đất, dựng nhà, ổn định cuộc sống. Giờ anh Trường mất đi, căn nhà nhỏ sẽ không chỉ trống vắng mà còn thiếu đi trụ cột chính. "Xót thương quá, ai cũng bàng hoàng, trào nước mắt; cứ nghĩ là tai nạn bị thương thôi chứ ai ngờ lại thế này", bà Thủy bùi ngùi.

Bà Trần Thị Phương, một người hàng xóm khác cho biết, gia đình anh Trường có 2 con, trong đó cháu lớn học lớp 12, một cháu học lớp 5. Anh Trường làm theo ca của nhà máy xi măng còn vợ làm nhà máy may. “Trong cuộc sống, ai có việc gì nhờ Trường đều sẵn sàng giúp ngay. Rất đau xót, bàng hoàng khi nhận được tin này”, bà Phương chia sẻ.

Các cơ quan, đoàn thể đến viếng anh Phạm Xuân Trường

Hiện nay, tỉnh Yên Bái đã cử các đoàn đến thăm viếng, động viên các hộ có người bị nạn; chính quyền cơ sở cũng cử lực lượng giúp đỡ các gia đình để từng bước vượt qua nỗi đau, ổn định lại cuộc sống. Được biết số tiền hỗ trợ cho mỗi nạn nhân bị thiệt mạng đến nay là khoảng 238 triệu đồng. Ngoài ra các giải pháp lâu dài cũng được tính đến cho các gia đình.

Ông Phạm Văn Thịnh, chú ruột của nạn nhân Phạm Xuân Trường, đại diện gia đình cho biết, sau sự việc xảy ra, gia đình nhận được sự quan tâm của các cấp ngành để lo hậu sự. “Gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn các cấp chính quyền từ tỉnh đến xã, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đã đến động viên gia đình. Về nguyện vọng của gia đình, vì điều kiện kinh tế của các cháu còn khó khăn, nên mong muốn có được những sự quan tâm để các con của cháu Trường có điều kiện tiếp tục học hành, trưởng thành”.

Tại gia đình các nạn nhân khác, chính quyền và bà con lối xóm cũng đang động viên, hỗ trợ các gia đình lo hậu sự. Xót thương các công nhân xấu số, ai cũng hi vọng với sự quan tâm của các cấp, ngành, các gia đình sẽ từng bước vượt qua nỗi đau, sự mất mát rất lớn này.

Đinh Tuấn-Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hang-xom-tiec-thuong-nguoi-cong-nhan-tu-vong-do-tai-nan-lao-dong-o-yen-bai-post1090877.vov