Hàng nghìn người xuyên đêm xem 17 'ông lợn' được rước bằng kiệu hoa
17 'ông lợn' nặng trên 200 kg được người dân làng La Phù (Hà Nội) rước tới đình làng để tế thành hoàng làng trong lễ hội truyền thống ngày 13/1 Âm lịch (tức 3/2).
Lễ rước "ông lợn" đã được người dân La Phù chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Từ 17h chiều 3/2 (tức 13/1 Âm lịch), không khí từ các thôn, xóm bắt đầu nhộn nhịp. Những “ông lợn” được xếp ngồi kiệu hoa rước tới đình làng để tế Đức Thánh. Theo lệ, xóm nào gần đình làng sẽ rước trước, xa rước sau và cứ đi chậm chậm ra đình, xóm này nối xóm kia, mỗi đội rước được sắp xếp tuần tự.
Sau 3 năm bị tạm hoãn vì dịch COVID-19, năm nay lễ hội được tổ chức trở lại khiến nhiều người dân, du khách thập phương hào hứng.
Đoạn đường hướng vào Đình làng La Phù chật kín người. Dù phải nhích từng chút một để di chuyển nhưng ai cũng vui vẻ, thích thú.
Nhiều trẻ nhỏ cũng được bố mẹ cho đi xem lễ rước “ông lợn” trong âm thanh náo nức của tiếng trống hội, những màn múa lân, múa rồng đẹp mắt.
Đúng 20h30, 17 "ông lợn" lần lượt được rước tới sân Đình làng La Phù. Các "ông lợn" thường rất nặng nên những người khiêng vác đều phải là thanh niên trai tráng.
Việc tế lễ thành hoàng làng sẽ được thực hiện từ lúc 21h đến 1 - 2h sáng hôm sau. Sau khi tế lễ xong, tới sáng 4/2 (tức 14/1 Âm lịch), 17 "ông lợn" sẽ được đưa về các thôn, xóm để chia cho người dân.