Hân hoan đón xuân trên tàu CSB 6006

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong không khí vui tươi phấn khởi của mùa xuân, trong khi người người nhà nhà quây quần bên những mâm cơm tất niên, thì ngoài khơi xa kia, những chiến sĩ trên tàu CSB 6006, Hải đội 211, Hải đoàn 21, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 lại ra khơi bám biển, thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật trên biển.

Tàu CSB 6006 được giao nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật trên biển trong dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, kết hợp kiểm tra, kiểm soát phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, đồng thời sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại vùng biển miền Trung.

Đại úy Đỗ Ngọc Lương, Thuyền trưởng tàu CSB 6006 và Thượng úy Nguyễn Văn Thiên, Chính trị viên Tàu CSB 6006 đang quan sát thực địa, trao đổi thống nhất phương án xử lý tình huống trên biển.

Thượng úy Nguyễn Văn Thiên, Chính trị viên Tàu CSB 6006 cho biết: “Ngay sau khi nhận được nhiệm vụ, toàn thể cán bộ, chiến sĩ trên tàu đều cảm thấy vinh dự khi được tham gia nhiệm vụ trực tết trên biển. Chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ rất thiêng liêng và quyết tâm hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ mà cấp trên tin tưởng giao cho với tinh thần “Tàu là nhà, biển, đảo là quê hương”.

Ngoài ra, để vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cấp trên giao cho và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ trên tàu đón một cái tết đầm ấm, sum vầy thì ngoài việc làm tốt công tác chuẩn bị đi biển, chuẩn bị chiến đấu, chỉ huy tàu cũng rất quan tâm đến việc chuẩn bị các nhu yếu phẩm: Bánh kẹo, lá dong, lạt, gạo nếp, thịt lợn, hoa mai, hoa đào, câu đối, bao lì xì...

Dù làm việc trong điều kiện thiếu thốn nhưng các chiến sĩ gói nên những cặp bánh chưng vuông, đều, đẹp.

Đối với Trung úy Hoàng Khắc Tiến - Phó thuyền trưởng quân sự, lần đi biển này thật đặc biệt, bởi đây không chỉ là lần đầu tiên đồng chí được đón xuân trên biển cùng đồng chí, đồng đội của mình, mà đặc biệt hơn nữa bởi Tiến nhận nhiệm vụ trực Tết trên biển chỉ 3 ngày sau khi cưới vợ. Tiến cho biết: “Lúc nhận nhiệm vụ tôi rất bất ngờ, và nhiều cảm xúc hỗn độn, buồn có, vui có. Buồn vì vừa cưới vợ chưa được bao lâu đã phải xa nhà, nhưng vui và tự hào vì đã được cấp trên tin tưởng giao phó. Hơn nữa, tôi nhận được sự động viên, thông cảm của vợ và sự quan tâm của lãnh đạo chỉ huy đơn vị, nên tôi hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Niềm vui bên nồi bánh chưng chín.

Để chuẩn bị cho các cán bộ, chiến sĩ vui đón Tết trên biển, ngay từ sáng ngày 27 Tết, các anh em trên tàu đã chẻ lạt, ngâm gạo nếp, đậu, chuẩn bị thịt lợn. Đến sáng 28 Tết, trong không khí hân hoan, các cán bộ, chiến sĩ trên tàu quây quần gói bánh chưng. Trung úy Phùng Lâm Phúc cho biết anh đã gói bánh chưng rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác gói bánh chưng trên biển. Phúc tâm sự: “Gói bánh chưng trên biển là một trải nghiệm đáng nhớ. Bởi chúng tôi vừa ngồi gói vừa lắc lư theo những nhịp sóng. Tất cả nguyên liệu đều phải để ở dưới sàn để hạn chế nhất sự rung lắc. Đây là năm đầu tiên ăn Tết xa nhà, mà lại ngay trên tàu, giữa biển khơi mênh mông sóng nước nên tôi có nhiều cảm xúc, nhất là nhớ nhà, nhớ bố mẹ, vợ và con nhỏ. Nhưng chúng tôi vẫn hạ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ canh trực trước, trong và sau Tết”.

Sáng 29 Tết, phòng đón xuân trên tàu đã được trang hoàng rực rỡ.

Theo Thượng tá Hoàng Quốc Đạt, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 21, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn trên khu vực biển do Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 quản lý, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời tập trung công tác tuyên truyền, phòng chống khai thác IUU, giúp đỡ ngư dân làm ăn trên biển. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hải đoàn 21 có 2 tàu đi làm nhiệm vụ trên biển là Tàu CSB 6006 và Tàu CSB 4037.

Trực Tết trên biển đối với các tàu cảnh sát biển là nhiệm vụ thường niên. Mỗi lần đi là mỗi lần lại có những cảm xúc riêng, nhất là đối với những cán bộ, chiến sĩ có gia đình... Hơn hết, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển xác định trực Tết và đón xuân trên biển là vinh dự, tự hào và cảm thấy rất thiêng liêng. Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, động viên cán bộ, chiến sĩ các tàu trực xác định tốt tư tưởng, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ vừa đón Tết trên biển đầm ấm, vui tươi, phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân gia đình.

Tàu CSB 6006 tổ chức đón Tết trên biển với phương châm “Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao” .

Trên vùng biển mênh mông này, ngày Tết của cán bộ, chiến sĩ trên Tàu CSB 6006 có thể không thật đủ đầy như ở cạnh người thân và gia đình, song ở đó có các đồng chí đồng đội sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ bình yên cho đất nước và người dân đón Tết an toàn, hạnh phúc.

Bài, ảnh: THANH HƯƠNG - THIÊN PHÚC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/han-hoan-don-xuan-tren-tau-csb-6006-764673