Hamas thả thêm 17 con tin vào ngày thứ hai của lệnh ngừng bắn ở Gaza

Hamas đã bàn giao thêm 13 con tin Israel và 4 người nước ngoài cho Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế (ICRC) vào tối thứ Bảy, theo Bộ Ngoại giao Qatar cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, Majed Al Ansari, cho biết trên X: “13 người Israel và 4 người nước ngoài đã được ICRC tiếp nhận và đang trên đường tới Rafah”. Việc thả con tin lần thứ hai này đã bị trì hoãn hoãn trong một thời gian ngắn trước đó do tranh chấp về nguồn cung cấp viện trợ cho miền bắc Gaza.

 Hình ảnh các con tin ngồi phía sau chiếc xe của Hội Chữ Thập Đỏ trong đợt trao trả con tin thứ hai ở Gaza. Ảnh: Reuters

Hình ảnh các con tin ngồi phía sau chiếc xe của Hội Chữ Thập Đỏ trong đợt trao trả con tin thứ hai ở Gaza. Ảnh: Reuters

 Hình ảnh các con tin ngồi phía sau chiếc xe của Hội Chữ Thập Đỏ trong đợt trao trả con tin thứ hai ở Gaza. Ảnh: Reuters

Hình ảnh các con tin ngồi phía sau chiếc xe của Hội Chữ Thập Đỏ trong đợt trao trả con tin thứ hai ở Gaza. Ảnh: Reuters

 Hình ảnh các con tin ngồi phía sau chiếc xe của Hội Chữ Thập Đỏ trong đợt trao trả con tin thứ hai ở Gaza. Ảnh: Reuters

Hình ảnh các con tin ngồi phía sau chiếc xe của Hội Chữ Thập Đỏ trong đợt trao trả con tin thứ hai ở Gaza. Ảnh: Reuters

Cuộc trao trả con tin kịch tính

Hình ảnh truyền hình cho thấy xe của Hội Chữ Thập Đỏ tại Rafah băng qua Gaza và Ai Cập, với các con tin được nhìn thấy trông lộ rõ sự lo lắng sau gần 2 tháng bị giam giữ và sau một hành trình đàm phán đầy kịch tính cho tới tận phút chót.

Al Ansari trước đó cho biết sự chậm trễ ngắn hạn và trở ngại cho việc thả con tin đã được khắc phục thông qua các cuộc tiếp xúc giữa Qatar và Ai Cập với cả hai bên, đồng thời nói thêm rằng đổi lại 39 tù nhân Palestine sẽ được thả.

Trong số các con tin Israel, 8 người được cho rằng là trẻ em và 5 phụ nữ khác, trong khi những người Palestine được thả khỏi nhà tù ở Israel sẽ bao gồm 33 trẻ em và 6 phụ nữ.

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói chuyện với Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani về việc trì hoãn thỏa thuận con tin. Khoảng 3 tiếng rưỡi sau cuộc điện đàm, phía Qatar cho rằng thỏa thuận đã được khôi phục và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế (ICRC) đang tiếp nhận các con tin.

Cánh vũ trang của Hamas trước đó cho biết họ sẽ trì hoãn đợt thả con tin thứ hai theo lịch trình vào thứ Bảy cho đến khi Israel đáp ứng mọi điều kiện ngừng bắn, bao gồm cả cam kết cho phép xe tải viện trợ vào phía bắc Gaza.

Người phát ngôn của Hamas, Osama Hamdan, cho biết chỉ có 65 trong số 340 xe tải viện trợ vào Gaza kể từ thứ Sáu đã đến được phía bắc Gaza, "chưa bằng một nửa so với những gì Israel đã đồng ý".

Lữ đoàn Al-Qassam cũng cho biết Israel đã không tôn trọng các điều khoản thả tù nhân Palestine. Qadura Fares, ủy viên Palestine về tù nhân, cho biết Israel đã không trả tự do cho những người bị giam giữ theo dự kiến.

Bộ trưởng Nông nghiệp Avi Dichter, một thành viên nội các chiến tranh của Israel, nói với Channel 13 News rằng Israel "tuân thủ thỏa thuận" với Hamas mà Qatar đã làm trung gian.

Israel cho biết 50 xe tải chở thực phẩm, nước uống, thiết bị trú ẩn và vật tư y tế đã được triển khai tới phía bắc Gaza dưới sự giám sát của Liên hợp quốc. Đây là đợt vận chuyển viện trợ quan trọng đầu tiên tới đó kể từ khi chiến sự bắt đầu.

"Giấc mơ đã thành hiện thực"

Theo thỏa thuận, tổng cộng 50 con tin sẽ được đổi lấy 150 tù nhân Palestine trong 4 ngày theo lênh ngừng bắn đầu tiên của chiến sự. Israel cho biết lệnh ngừng bắn có thể được gia hạn nếu Hamas tiếp tục thả con tin với tốc độ ít nhất 10 người mỗi ngày. Một nguồn tin Palestine cho biết có tới 100 con tin có thể được trả tự do.

 Hai con tin nhí được đoàn tụ với gia đình ở Israel sau 50 ngày bị giam cầm ở Gaza. Ảnh: AP

Hai con tin nhí được đoàn tụ với gia đình ở Israel sau 50 ngày bị giam cầm ở Gaza. Ảnh: AP

Những con tin đầu tiên được Hamas phóng thích hiện đã đoàn tụ với gia đình. Sau gần 50 ngày bị giam cầm ở Gaza, Ohad Munder, 9 tuổi, chạy dọc hành lang bệnh viện ở Israel vào vòng tay của cha mình, theo một đoạn video do bệnh viện công bố cho thấy.

Gilat Livni, Giám đốc Nhi khoa của bệnh viện nói với các phóng viên rằng cậu bé và ba đứa trẻ khác được thả cùng lúc đang trong tình trạng tương đối tốt. Livni nói: “Họ đã chia sẻ kinh nghiệm, chúng tôi đã thức với họ đến tận đêm khuya và điều đó thật thú vị, bồi hồi và cảm động”.

“Con mơ thấy chúng con được trở về nhà”, Raz Asher, chỉ mới 4 tuổi, nói khi bé gái này ngồi trong vòng tay của cha trên giường bệnh sau khi bé, mẹ và em gái của em cùng được giải thoát. “Bây giờ giấc mơ đã thành hiện thực”, cha của bé, Yoni, đáp lời.

Tuy nhiên, đối với người Palestine, niềm vui trước việc thả tù nhân khỏi nhà tù của Israel có chút cay đắng. Cảnh sát Israel được nhìn thấy đã đột kích vào nhà của Sawsan Bkeer vào thứ Sáu ngay trước khi người con gái 24 tuổi là Marah của bà được thả. “Không có niềm vui thực sự… Chúng tôi vẫn sợ cảm thấy hạnh phúc”, bà chia sẻ.

Huy Hoàng (theo Reuters, AP, CNN)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hamas-tha-them-17-con-tin-vao-ngay-thu-hai-cua-lenh-ngung-ban-o-gaza-post274004.html