Haiti: Lực lượng 'dao rựa' chiến đấu với các băng đảng ở thủ đô

Tình hình hiện tại ở Haiti cho thấy việc Thủ tướng Ariel Henry từ chức là vô nghĩa, CNN nhận định.

“Bwa Kale” – lực lượng chiến đấu với tội phạm bằng dao rựa, mã tấu ở Haiti (ảnh: CNN)

Sân bay, đồn cảnh sát, cơ quan chính phủ, nhà tù…, các cơ sở của chính quyền Haiti liên tục bị tội phạm băng đảng tấn công, CNN hôm 18/3 đưa tin.

Tình hình ở Port-au-Prince (thủ đô Haiti) ngày càng hỗn loạn sau khi Thủ tướng Haiti Ariel Henry tuyên bố từ chức (11/3).

Đưa tin từ Haiti, CNN cho hay, các băng đảng ở Port-au-Prince đang kiểm soát và siết chặt nguồn cung thực phẩm, nước uống và nhiên liệu của người dân trong toàn thành phố. Lực lượng cảnh sát Haiti vẫn đang chiến đấu, bất chấp tình trạng chính phủ “vô chủ”. Họ nỗ lực giành lại từng khu phố từ các băng nhóm tội phạm.

Hầu hết doanh nghiệp ở Port-au-Prince đã đóng cửa. Người dân sợ hãi, không dám ra khỏi nhà.

Theo Liên hợp quốc, phạm vi hoạt động của các băng đảng tội phạm chiếm 80% diện tích Port-au-Prince. Chúng ngang nhiên mang súng ra đường và khiến người dân khiếp sợ.

Trong tình hình đó, một số người ở Port-au-Prince đã liên kết với nhau và thành lập các nhóm dân quân tự vệ, gọi là “Bwa Kale”.

Những người tham gia “Bwa Kale” tự thành lập chốt bảo vệ ở các khu phố. Họ có hệ thống giám sát, công sự và tổ chức tuần tra chung, theo CNN.

Đốt phá trên đường phố Port-au-Prince (ảnh: CNN)

Sự đoàn kết của “Bwa Kale” có hiệu quả. Năm 2023, một nhóm dân quân tự vệ phối hợp với cảnh sát Haiti đã đẩy lùi băng đảng Ti Makak khỏi một khu phố thuộc Port-au-Prince.

Trả lời phỏng vấn của CNN, một thành viên của “Bwa Kale” cho biết, mới đây, nhóm của anh đã đẩy lùi nhóm tội phạm cố gắng kiểm soát Canape Vert (khu phố thuộc Port-au-Prince).

“Chúng chiếm các khu vực có nhiều doanh nghiệp, cửa hàng và thu tiền bảo kê. Đó là cách các băng đảng hoạt động”, thành viên của “Bwa Kale” nói, từ chối tiết lộ tên vì sợ bị trả thù.

“Chúng tôi liên tục nhận được những lời đe dọa. Bọn tội phạm nói sẽ tấn công chúng tôi và phá hủy khu phố. Chúng tôi đã lập chốt chặn và cùng cảnh sát kiểm tra những người lái xe vào khu phố”, thành viên của “Bwa Kale” nói.

Thành viên của “Bwa Kale” cho biết thêm rằng, các nhóm dân quân “Bwa Kale” chỉ được trang bị dao rựa, mã tấu hoặc phải chiến đấu bằng tay không.

“Bwa Kale” có vai trò hỗ trợ lớn đối với cảnh sát Haiti, theo CNN.

Một sĩ quan cảnh sát Haiti cho biết, “Bwa Kale” từng đến giải cứu khi đồn cảnh sát Canape Vert bị tội phạm tấn công vào mùa xuân năm ngoái. Hơn 10 thành viên băng đảng thiệt mạng trong vụ việc này.

Tuy nhiên, bằng “lực lượng” áp đảo, các băng đảng tội phạm vẫn đang gieo rắc nỗi sợ ở Port-au-Prince.

Trả lời phỏng vấn của CNN, Marie-Suze Saint Charles, 47 tuổi, cho biết, bà bị thương trong vụ nổ súng ở Port-au-Prince hôm 1/3. Nhưng các con trai bà không thể tới bệnh viện để thăm mẹ.

Một người con trai của bà Marie-Suze, 17 tuổi, cũng bị thương trong vụ nổ súng và đang nằm viện. Hai người con trai khác của bà Marie-Suze – 8 tuổi và 13 tuổi – không dám ra khỏi nhà vì sợ hãi.

Marie-Suze cũng không chắc có ai đang thay mình chăm sóc con hay không.

“Chúng sợ ra đường. Chúng không dám tới bệnh viện thăm tôi. Chúng quá sợ hãi để đi ra ngoài”, bà Marie-Suze nói.

Vương Nam – CNN

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/haiti-luc-luong-dao-rua-chien-au-voi-cac-bang-ang-o-thu-o-a654743.html