Hai hoàn cảnh nạn nhân da cam cần giúp đỡ

Đó là hoàn cảnh của bà Phạm Thị Ngọc Hương, sinh năm 1963, ngụ khu 3, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, là nạn nhân chất độc da cam/dioxin (viết tắt là NNCĐDC), mồ côi cha mẹ, bệnh nặng, nằm liệt một chỗ, gia đình thuộc diện hộ nghèo khó, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày luôn vất vả, túng thiếu.

Chủ tịch Hội NNCĐDC thị trấn Chợ Gạo Dương Công Minh cho biết, hoàn cảnh bà Hương là trường hợp đặc biệt khó khăn đang sinh sống cùng người em gái tên Phạm Thị Ngọc Hạnh trong căn nhà tình thương được nhà hảo tâm xây tặng nay đã xuống cấp hư hỏng nặng. Hoàn cảnh em gái bà Hương cũng rất khó khăn, chồng lái xe thuê, thu nhập không bao nhiêu; còn bà Hạnh hằng ngày làm thuê, làm mướn, công việc không ổn định nên tiền kiếm được không đủ trang trải cuộc sống gia đình cũng như chăm lo cho các con còn nhỏ và chị gái mình.

Bà Hương bị tai biến nằm liệt một chỗ.

Bà Hương bị tai biến nằm liệt một chỗ.

Thời gian gần đây, bà Hương bị tai biến, nằm liệt một chỗ, gánh nặng lại càng dồn lên vai vợ chồng bà Hạnh. Hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Hương đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội, các nhà hảo tâm để ổn định cuộc sống và giúp các con bà Hạnh tiếp tục được đến trường. Ông Minh cho biết thêm, thời gian qua, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội NNCĐDC thị trấn Chợ Gạo đã vận động nguồn lực để giúp đỡ gia đình bà Hương, nhưng chẳng được bao nhiêu.

Bà Tâm ngồi xe lắc đi bán vé số để nuôi sống gia đình.

Bà Tâm ngồi xe lắc đi bán vé số để nuôi sống gia đình.

Hoàn cảnh khó khăn thứ hai là trường hợp của bà Nguyễn Thị Minh Tâm, sinh năm 1969, ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, là NNCĐDC bị liệt đôi chân, chồng bỏ đi từ lâu, bà sống với hai con gái không có nghề nghiệp ổn định và phải chăm sóc, nuôi mẹ già trên 90 tuổi. Dù bị khuyết tật nhưng hằng ngày bà Tâm vẫn ngồi xe lắc đi bán vé số, kiếm tiền nuôi sống gia đình.

Chủ tịch Hội NNCĐDC xã Bình Ninh Nguyễn Thị Hồng Cẩm chia sẻ: “Nhà bà Tâm ở gần nhà tôi, nên tôi hiểu rất rõ hoàn cảnh của bà. Đây là trường hợp NNCĐDC rất đáng thương, nhiều năm qua một mình bà Tâm phải mưu sinh trên chiếc xe lắc do Hội NNCĐDC xã Bình Ninh vận động giúp bà làm phương tiện nuôi sống cả nhà. Đây đã là chiếc xe lắc thứ tư do Hội vận động giúp bà Tâm đi bán vé số, bởi những chiếc xe lắc trước đó đều đã hư hỏng không còn sử dụng được vì bà phải thường xuyên đi đến nhiều nơi để bán vé số… Trong những năm qua, dù được Hội NNCĐDC xã Bình Ninh quan tâm giúp đỡ thường xuyên, nhưng hiện tại gia đình bà Tâm vẫn đang gặp nhiều khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội và các nhà hảo tâm”.

LÊ HUỲNH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/ban-doc/202203/hai-hoan-canh-nan-nhan-da-cam-can-giup-do-945824/