Hải Dương: Xúc động cặp song sinh mồ côi mẹ tình nguyện viết đơn nhập ngũ

Trong số gần 2500 tân binh nhập ngũ tại Hải Dương, câu chuyện hai anh sinh đôi mồ côi mẹ từ nhỏ tình nguyện viết đơn nhập ngũ khiến nhiều người xúc động.

Hai anh em ruột đó chính là Phan Nguyễn Tiến Phú và Phan Nguyễn Tiến Quý (cùng SN 2003) tại thị trấn Ninh Giang (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Gặp mặt trước ngày hội tòng quân, ấn tượng đầu tiên với PV chính là khát khao cháy bỏng được khoác trên mình màu xanh áo lính của cả hai anh em Phú, Quý.

Dù theo quy định, chỉ một trong hai anh em phải đi bộ đội nhưng cả hai đều làm đơn tình nguyện xin nhập ngũ trong mùa xuân này. Cuối năm 2021, khi biết thị trấn Ninh Giang triển khai công tác tuyển quân năm 2022, hai anh em đã cùng viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Hai anh em chụp ảnh cùng ông nội trước khi lên đường nhập ngũ.

Hai anh em chụp ảnh cùng ông nội trước khi lên đường nhập ngũ.

Phan Nguyễn Tiến Quý tâm sự: “Là nam công dân khi đủ 18 tuổi, đủ điều kiện sức khỏe phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Nắm rõ điều đó nên khi địa phương tuyên truyền về công tác tuyển quân, tôi đã bàn bạc với anh trai về nguyện vọng muốn đi bộ đội của mình. Thấy tôi quyết tâm, anh tôi không chỉ ủng hộ mà còn cùng tôi tình nguyện nhập ngũ”.

Phan Nguyễn Tiến Phú cũng chia sẻ: “Được sự động viên, khích lệ của người thân, chúng tôi đã sẵn sàng cho ngày lên đường nhập ngũ. Sắp tới khi vào môi trường quân đội, 2 anh em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu, rèn luyện hết mình”.

Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị trấn Ninh Giang tiết lộ, Phú và Quý sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ mất sớm khi hai anh em mới lên 5 tuổi. Do tính chất công việc, bố Phú và Quý phải đi làm ăn xa nên hai anh em ở với ông bà nội.

Tâm sự về hoàn cảnh hai cháu mình, ông Phan Đình Hưng, ông nội của Phú và Quý cho biết, khi Phú, Quý lên 5 tuổi, mẹ qua đời, bố đi làm xa nhà. Suốt 9 năm sau đó, vợ chồng ông chăm các cháu cho đến khi bố các cháu về.

“Cháu nó mồ côi mẹ từ nhỏ, bố cháu cũng nuôi các cháu lớn đến năm 17 tuổi nhưng công việc phải đi xa nên cháu ở với chúng tôi. Vừa rồi bố nó mới lấy vợ”, ông Hưng nói và cho biết thêm, gia đình có truyền thống bộ đội. Ông bà là bộ đội, bố cháu cũng bộ đội nên chúng tôi động viên các cháu đi nhập ngũ, cố gắng rèn luyện để trở thành công dân tốt làm hành trang sau này bước vào cuộc sống.

Ông Hoàng Tiến Thành Quang, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị trấn Ninh Giang cho biết, Phan Nguyễn Tiến Phú và Phan Nguyễn Tiến Quý là hai thanh niên có văn hóa, sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, luôn chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và mọi quy định của địa phương. Theo quy định thì một trong hai người sẽ đi nghĩa vụ quân sự vào mùa xuân này nhưng cả hai thanh niên lại cùng xin được đi nhập ngũ.

“Điều đáng nói là hai thanh niên này lại xin được rèn luyện ở hai đơn vị khác nhau để có sự thi đua. Song vì khuyến khích tinh thần xung kích, tự nguyện trong hoàn cảnh có ông bà già nên lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện đã tạo điều kiện để hai bạn được cùng một đơn vị và gần nhà. Như vậy hai anh em tiện hỗ trợ nhau hơn và thỉnh thoảng ông bà già còn có thể lên thăm cháu”, ông Quang thông tin thêm.

Mời độc giả xem thêm video Thời Sự Quốc Phòng 4/6: Thượng tướng Phan Văn Giang bàn giao Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam:

Nguồn: Truyền hình Quốc phòng.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hai-duong-xuc-dong-cap-song-sinh-mo-coi-me-tinh-nguyen-viet-don-nhap-ngu-1663909.html