Hải Dương: Vẫn chưa tìm thấy nữ giáo viên mầm non huyện Cẩm Giàng cùng 2 con nhỏ mất tích

Sau hơn 1 ngày mất tích, đến 17h30 chiều nay, lực lượng chức năng cùng gia đình vẫn chưa tìm thấy nữ giáo viên mầm non cùng 2 con nhỏ.

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Nguyễn Tiến Chức – Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết: "Đến 17h30 chiều nay, cơ quan chức năng và người thân vẫn chưa tìm thấy tung tích nữ giáo viên mầm non cùng 2 cháu nhỏ. Hiện tại, công tác tìm kiếm vẫn đang được tiến hành".

Danh tính nữ giáo viên được xác định là chị V.T.H.T. (SN 1991), trú tại thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn, hiện đang là giáo viên trường Mầm non xã Cao An (cùng huyện Cẩm Giàng) và 2 người con gái 2 tuổi, 9 tháng tuổi.

Đến 17h30 chiều nay (9/5), tung tích nữ giáo viên mầm non cùng 2 con nhỏ vẫn chưa được tìm thấy

Đến 17h30 chiều nay (9/5), tung tích nữ giáo viên mầm non cùng 2 con nhỏ vẫn chưa được tìm thấy

Theo Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Văn, vào khoảng 10h trưa hôm qua (8/5), chính quyền địa phương nhận được thông tin từ người dân khu vực bến đò Giám ven sông Thái Bình thuộc địa bàn, ngay lập tức lãnh đạo xã có mặt ở khu vực hiện trường để tìm hiểu vụ việc.

"Thời điểm chúng tôi đến nơi đã thấy mẹ đẻ, mẹ chồng của chị T. ở đó. Riêng tại hiện trường có 1 xe đẩy của trẻ nhỏ, đôi dép, 1 điện thoại để trên bờ. Tuy nhiên, khi nhìn xuống rìa sông ra mép nước có mấy vết chân đi xuống", ông Chức nói.

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu bất thường, chính quyền xã Cẩm Văn đã báo cho lực lượng Công an huyện Cẩm Giàng và cơ quan chức năng; đồng thời phối hợp với gia đình nữ giáo viên tìm kiếm ở quê đẻ (xã Cao An, cùng huyện Cẩm Giàng), tìm kiếm trong làng, ngoài đồng, rà dưới sông Thái Bình nhưng vẫn không có tung tích của 3 mẹ con.

Cũng theo chính quyền địa phương, qua nắm bắt thông tin từ phía 2 gia đình (quê đẻ, quê chồng), thì vợ chồng chị T. không có mâu thuẫn và bản thân nữ giáo viên không có biểu hiện bất thường.

Nhiều người dân theo dõi vụ việc

Nhiều người dân theo dõi vụ việc

Thậm chí 2 vợ chồng nữ giáo viên còn mới sắm điện thoại cho nhau và chị T. được chồng đưa đi làm đẹp. Vào ngày hôm qua, quê ngoại nữ giáo viên (xã Cao An) có tổ chức Lễ Phật đản ở chùa và mẹ đẻ hẹn chị T. có hẹn đưa các cháu về chơi; nhưng sợ trẻ quấy, nghịch nên chị không về quê ngoại nữa.

"Cho đến thời điểm này không thể biết nữ giáo viên có đưa 2 con xuống sông Thái Bình không, hay bỏ đi đâu không rõ, hiện tại chỉ biết là mất tích. Đây cũng là sự việc hi hữu từ trước đến nay trên địa bàn xã chúng tôi chưa khi nào xảy ra".

Được biết, trước khi mất tích, nữ giáo viên có gửi tin nhắn cho một số người thân, đồng nghiệp với nội dung tiêu cực và sau đó mọi người phát hiện sự việc nói trên.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/hai-duong-van-chua-tim-thay-nu-giao-vien-mam-non-huyen-cam-giang-cung-2-con-nho-mat-tich-17222050917333298.htm