Hai bệnh nhân nghèo cần giúp đỡ

Đều là những phụ nữ thôn quê sống trong cảnh nghèo khó. Đến khi lớn tuổi phải đeo mang nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Mặc dù gia đình đã cố gắng chạy chữa, nhưng đến nay bệnh tình chưa thuyên giảm. Họ rất cần sự chung tay giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái.

Đó là bà Nguyễn Thị Hà (69 tuổi, ngụ khóm Thị 1, thị trấn Hội An, huyện Chợ Mới), người mẹ đơn thân cả đời vất vả nuôi con gái nên người. Thế nhưng, niềm vui ấy chưa được kéo dài bao lâu thì nỗi bất hạnh đổ ập lên gia đình nhỏ bé. Chị Nguyễn Thị Hạnh (con gái bà Hà) phải sống trong cảnh "gãy gánh giữa đường" khi mới sinh đứa con trai đầu.

Chị Hạnh gửi con về cho mẹ chăm sóc để quay ngược lên tỉnh Bình Dương tìm việc làm mưu sinh. 13 năm nay, cậu bé Võ Thành Trung (con gái chị Hạnh) phải sống nương tựa bà ngoại, khi mẹ gửi tiền về thì bữa cơm của hai bà cháu được đầy đủ; có tháng mẹ gửi ít quá, bà và cháu phải chi tiêu rất tằn tiện, dè sẻn. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Trung luôn nỗ lực học tập, giữ vững thành tích học sinh xuất sắc nhiều năm liền.

Bà Hà và cháu ngoại

Bà Hà cho hay: "Thấy cháu học giỏi, tôi vui lắm. Mong mình có đủ sức khỏe để lo cho cháu học hành. Tôi có khối u đại tràng, bác sĩ vừa chỉ định mổ cách đây mấy tháng và dặn tái khám. Tôi còn bị thêm chứng bệnh cao huyết áp, tiểu đường làm người cứ hay mệt mỏi. Hổm nay, bao nhiêu tiền dành dụm của con gửi về tôi đều đem đi trị bệnh. Nên bữa ăn hàng ngày và tiền thuốc sắp tới sẽ là nỗi lo của 2 bà cháu"…

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Hội An Trần Kim Ngân cho biết: "Hoàn cảnh của bà Hà rất đáng thương. Bà mất sức lao động, ở nhà chăm sóc cháu trai. Cuộc sống hàng ngày trông chờ vào số tiền làm thuê ít ỏi của con gái gửi về. 5 năm trước, địa phương trao tặng căn nhà Đại đoàn kết giúp 2 bà cháu có nhà để ở. Nay bà Hà đau bệnh nhiều, cuộc sống rất khó khăn, chúng tôi rất mong những tấm lòng nhân ái gần xa cùng chung tay giúp đỡ để bà Hà có tiền điều trị bệnh và cháu trai có điều kiện đến trường trong năm học mới".

Về ấp Tân Đông (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn), len lỏi vào những con đường quanh núi Ba Thê, chúng tôi đến thăm bà Mai Thị Hoa, người phụ nữ dân tộc thiểu số Khmer sống trong cảnh nghèo khó, vừa mắc khối u ác tính.

6 tháng trước, trong cơn đau bệnh, bà Hoa được người nhà chở đi cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), bác sĩ chẩn đoán khối u của bà Hoa đã di căn màng tim, màng phổi. Gom góp hết tiền tích lũy, bà Hoa đã chi trả cho 3 lần phẫu thuật, nay không còn tiền nên xin về.

Bà Mai Thị Hoa

"Vợ chồng tôi làm lụng vất vả cả đời chỉ đủ cái ăn, cái mặc. Có đứa con mà con lớn rồi đi hoài, không thể trông cậy. Nay tôi ngã bệnh, chồng tôi đi làm mướn không thể đủ tiền cho tôi điều trị, tôi đành nằm nhà chịu đựng" - bà Hoa chia sẻ.

Phó Trưởng ban Nhân dân ấp Tân Đông Danh Thanh cho biết: "Hoàn cảnh của bà Hoa rất đáng thương. Lúc còn khỏe mạnh, bà làm công việc dặm lúa, còn chồng làm phụ hồ, dành dụm bao năm mong được thảnh thơi tuổi già, vậy mà nhiều căn bệnh kéo đến. Sau thời gian tích cực điều trị, gia đình không còn khả năng. Rất mong những tấm lòng nhân ái gần xa giúp đỡ để bà Hoa có tiền trị bệnh".

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc cần ghi rõ họ tên người được hỗ trợ.

NGỌC GIANG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hai-benh-nhan-ngheo-can-giup-do-a367678.html