HAGL xứng đáng với trận hòa nhà vô địch Hàn Quốc

Chiến thuật hợp lý, tinh thần thi đấu cùng hiệu quả trong khâu dứt điểm đã giúp HAGL có trận hòa trước đương kim vô địch Hàn Quốc Jeonbuk.

Khi huấn luyện viên (HLV) Kiatisuk Senamuang tuyên bố HAGL muốn một điểm ở trận gặp Jeonbuk Hyundai Motors, không ít người đã lạc quan thái quá. Dù chỉ thua 0-1 ở lượt đi bởi khoảnh khắc lóe sáng của Moon Seon-min, thực tế cho thấy khoảng cách lớn giữa HAGL và Jeonbuk. Chưa kể, bàn thua phút cuối có thể dẫn tới hiệu ứng domino về tâm lý, trong bối cảnh HAGL thi đấu với mật độ liên tục.

Nhưng đã không có sự sụp đổ nào trong trận tái đấu. Ngược lại, HAGL còn chơi xuất sắc để giật lại một điểm từ Jeonbuk.

 HAGL thi đấu hợp lý và hiệu quả trong trận hòa 1-1 với Jeonbuk. Ảnh: Y Kiện.

HAGL thi đấu hợp lý và hiệu quả trong trận hòa 1-1 với Jeonbuk. Ảnh: Y Kiện.

Đêm của HAGL

Hậu vệ Vũ Văn Thanh đeo băng đội trưởng trong trận đấu giữa HAGL và Jeonbuk tối 25/4. Sau 4 trận, HAGL có 4 đội trưởng, lần lượt là Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Văn Toàn.

HLV Kiatisuk đã mang đến cho các học trò trải nghiệm đeo băng thủ quân ở giải đấu danh giá nhất CLB châu Á, nơi nhà cầm quân người Thái Lan đề cao yếu tố học hỏi để tiến bộ. HAGL là đội duy nhất ở bảng H xoay tua băng đội trưởng. Không gặp sức ép phải vượt qua vòng bảng là cơ hội để đội bóng phố núi vừa đá, vừa tích lũy. Sự thoải mái về tâm lý có thể giúp các đội đưa ra những quyết định đôi khi dị thường.

Tuy nhiên, đội bóng của Kiatisuk không chỉ gây ấn tượng ở chi tiết nhỏ như thế. Trong lần trở lại AFC Champions League sau 17 năm, HAGL chiến đấu nghiêm túc, đúng như lời hứa “không đến đây để giao hữu rồi về” như tuyên bố của Văn Toàn. Các học trò của Kiatisuk thoải mái trên sân tập, nhưng vào sân đấu, HAGL đã chơi với tinh thần chiến binh.

90 phút trước Jeonbuk cho thấy Văn Toàn cùng đồng đội rút ra bài học để nâng cấp lối chơi. HLV Kiatisuk không dùng Jefferson Baiano để tận dụng các pha làm tường, rồi phất bóng dài dọc biên như trận lượt đi để phản công. Ông sử dụng Trần Minh Vương, kết hợp cùng Lương Xuân Trường và Công Phượng để tạo thành tuyến giữa 3 người. Minh Vương được kéo về đá điều nhịp cùng Xuân Trường, còn Công Phượng được đẩy cao hơn, chơi tự do sau lưng cặp tiền đạo Văn Toàn và Washington Brandao.

Những điều chỉnh nhỏ của Kiatisuk đã mang lại hiệu quả. HAGL vẫn chơi phòng ngự phản công với số đông ở phần sân nhà, nhưng khi giành lại quyền kiểm soát, đội bóng phố núi không vội vã phản công như trận lượt đi. Văn Thanh và Nguyễn Phong Hồng Duy được đẩy cao, tích cực bó vào trong để tạo thành tuyến tiền vệ 5 người. Nhờ vậy, HAGL triển khai bóng mạch lạc hơn, tạo ra nhịp chơi của riêng mình trước CLB mạnh nhất lịch sử bóng đá Hàn Quốc.

Nhịp chơi ổn định giúp HAGL không mất thế trận, dù Moon Seon-min một lần nữa tỏa sáng để đưa Jeonbuk vượt lên. Nhờ những đường chuyền tốt ở đoạn ngắn của Văn Toàn, Brandao hay Minh Vương, tuyến tiền vệ HAGL duy trì được khả năng kiểm soát cùng tốc độ luân chuyển bóng dù Jeonbuk liên tục gây áp lực.

Bàn gỡ của HAGL cũng xuất phát từ sự điều chỉnh của Kiatisuk. Trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn đoạt bóng, đột phá qua hàng tiền vệ Jeonbuk rồi chọc khe cho Văn Toàn bứt tốc dứt điểm thành bàn. Khi các cầu thủ tấn công bị đối thủ vây chặt, khả năng cầm bóng rồi bất ngờ đột phá của trung vệ là giải pháp không tồi. HAGL không chỉ có Hữu Tuấn chơi hay (ở mức xuất thần) trong tình huống kiến tạo, mà còn có hệ thống đủ tốt để cầu thủ phòng ngự cũng có đất dâng cao và làm nên chuyện.

Nếu không phải Hữu Tuấn, sẽ là cầu thủ khác sẵn sàng băng lên. Nếu Hữu Tuấn mất bóng, HAGL vẫn đủ con người ở phía sau để bọc lót. Đằng sau tình huống đột biến là hệ thống sẵn sàng để tạo ra những pha bóng ấy. Xây dựng được đội bóng có tính tổ chức cao, đảm bảo lối chơi ổn định trước một trong những đỉnh núi cao nhất châu lục, đó là cái giỏi của Kiatisuk.

 Quyết tâm của Văn Toàn đại diện cho tinh thần và nhuệ khí thi đấu của HAGL dù phải đương đầu với đội bóng mạnh nhất Hàn Quốc. Ảnh: Y Kiện.

Quyết tâm của Văn Toàn đại diện cho tinh thần và nhuệ khí thi đấu của HAGL dù phải đương đầu với đội bóng mạnh nhất Hàn Quốc. Ảnh: Y Kiện.

Chiến đấu để thay đổi

Để đánh giá sự chuyển mình thực sự của HAGL, chỉ cần nhìn thái độ của Văn Toàn. Ở trận lượt đi, tiền đạo sinh năm 1996 giận dữ đấm mạnh tay xuống mặt cỏ khi đồng đội bỏ lỡ thời cơ, dù thời điểm ấy, HAGL có tỷ số thuận lợi (0-0) trước Jeonbuk. Trong trận lượt về, Văn Toàn quay sang tranh cãi quyết liệt với Brandao, bởi tiền đạo người Brazil không hiểu ý trong pha phối hợp phản công. Khi ấy, HAGL đang hòa 1-1.

Phản ứng của Văn Toàn cho thấy HAGL muốn đánh bại Jeonbuk và không cho rằng việc thắng nhà vô địch Hàn Quốc là điều viển vông. “HLV Kiatisuk cùng ban huấn luyện nghiên cứu đối thủ rất kỹ lưỡng”, hậu vệ Văn Thanh tiết lộ. Khi lá thăm đưa HAGL vào bảng đấu mà HLV Kiatisuk thừa nhận là bảng tử thần, những lo ngại nguy cơ HAGL thua trận, dẫn đến sớm buông xuôi trước những đội bóng hàng đầu châu Á.

Song, điều này không xảy ra. HAGL thi đấu nghiêm túc, quyết tâm và có chiến lược cụ thể suốt 4 trận đấu vừa qua. Jeonbuk vô địch Hàn Quốc 9 lần trong 13 năm, Yokohama F. Marinos vô địch Nhật Bản năm 2019, còn Sydney FC 4 lần vô địch Australia dù mới thành lập năm 2004. Cả 3 đội bóng này đã ở gần ngưỡng từ thua đến hòa trước HAGL.

Sự chuẩn bị nghiêm túc cho giải đấu về lý thuyết là quá tầm cho thấy khát vọng vươn mình của HAGL không còn chỉ tồn tại trên lời nói. Đội bóng của Kiatisuk thực sự muốn nâng tầm và đang tiến những bước đầu tiên để đạt được điều đó. “Tôi muốn học trò phải học hỏi đối thủ để nâng cao trình độ và tư duy chơi bóng”, HLV Kiatisuk nhấn mạnh. Tư duy là yếu tố đầu tiên đã thay đổi, khi các cầu thủ HAGL chơi bóng với cả trái tim nóng và cái đầu lạnh.

Không còn sự ngây thơ, tự phát trong cách đá, HAGL của Kiatisuk hiện tại chơi bóng như tập thể đúng nghĩa, bài bản, kỷ luật và có đấu pháp rõ ràng. “Bóng đá không chỉ có phòng ngự, nếu phòng ngự không thì không được. Chúng tôi phải phòng ngự, tấn công, luân chuyển bóng tốt và có chiến lược cho từng trận”, HLV Kiatisuk khẳng định.

Thử thách trước mắt HAGL là dù chơi tốt, đội bóng phố núi đã chắc chắn bị loại. Các học trò của HLV Kiatisuk phải giữ nhiệt huyết trong cả 6 trận - điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Thái Lan đã đặt ra động lực cụ thể cho học trò, đó là chiến đấu để nâng cao giá trị trong mắt các CLB nước ngoài và cống hiến vì người hâm mộ. Động lực này sẽ không thay đổi dù HAGL có đi tiếp hay bị loại.

Kiatisuk đang thắp lên ngọn lửa hy vọng và nếu không bị dập tắt trong 2 trận tới đây, đội bóng phố núi có thể đạt đến trình độ mới.

Nam Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hagl-xung-dang-voi-tran-hoa-nha-vo-dich-han-quoc-post1312176.html