Haaland nổ súng trở lại, Man.City vùi dập Bournemouth

Man.City một lần nữa bám đuổi thành công Arsenal trong cuộc đua danh hiệu Premier League. Chiến thắng 4-1 trước đội chủ nhà đang bị đe dọa xuống hạng là Bournemouth vào thứ bảy giúp đoàn quân của HLV Pep Guardiola duy trì cách biệt 2 điểm kém hơn so với ngôi đầu.

Erling Haaland với bàn thứ 27 đã trở thành cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Man.City trong một mùa giải Premier League.

Erling Haaland với bàn thứ 27 đã trở thành cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Man.City trong một mùa giải Premier League.

Ra sân trước vào thứ bảy, Arsenal đã nới rộng cách biệt 5 điểm sau chiến thắng 1-0 trên sân Leicester. Nhưng Man.City cho thấy không bị ảnh hưởng bởi áp lực, họ đã áp đảo đối thủ chủ nhà ngay từ đầu và Julian Alvarez đã đệm bóng dễ dàng mở tỉ số ngay ở phút thứ 15. Erling Haaland đã tung cú sút dội xà từ đó dẫn đến bàn mở tỷ số, nhưng chân sút 22 tuổi người Na Uy đã tự mình gia tăng cách biệt ở phút 29.

Với pha lập công thứ 33 trên mọi đấu trường và thứ 27 tại Premier League, Haaland đã trở thành cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Man.City trong một mùa giải Premier League - vượt qua kỷ lục 26 bàn của Sergio Aguero. “Tác động của Haaland thật đáng kinh ngạc”, HLV Guardiola chia sẻ. “Chúng tôi yêu cậu ấy và cậu ấy đã ghi rất nhiều bàn thắng. Hôm nay chúng tôi đã tìm thấy cậu ấy nhiều hơn. Haaland là một mối đe dọa đáng kinh ngạc đối với các đối thủ của chúng tôi, vì vậy chúng tôi rất hài lòng”.

Đội khách ấn định chiến thắng ngay khi hiệp một kết thúc với pha lập công của Phil Foden, người cho thấy đã bắt nhịp trở lại sau thời gian dài chấn thương khi góp dấu giầy trong 2 bàn thắng trước đó. Man.City tiếp tục gia tăng tỷ số lên 4-0 ở phút 51 khi Chris Mepham phản lưới nhà. Điều đáng tiếc duy nhất của đội khách là để Jefferson Lerma ghi bàn danh dự cho Bournemouth ở phút 83, khiến thủ thành Ederson của Man.City vẫn chưa có trận giữ sạch lưới thứ 100 tại Premier League.

Phil Foden đã chơi rất hay để nâng cao chất lượng tấn công của Man.City.

Phil Foden đã chơi rất hay để nâng cao chất lượng tấn công của Man.City.

HLV Guardiola đã ca ngợi tâm trạng “đặc biệt” của các cầu thủ sau khi họ kết thúc 2 trận không thắng trên mọi đấu trường, và tiếp tục bám sát Arsenal trong cuộc đua vô địch: “Tôi rất hài lòng với những gì tôi thấy hàng ngày. Không khí trong phòng thay đồ thật đặc biệt, các buổi tập thực sự rất tốt. Mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau. Thật khó khăn vì chúng tôi đã chơi rất nhiều trận trên sân khách trong tháng này. Không hồi phục, ba ngày nghỉ giữa các trận, di chuyển nhiều. Rất nhiều áp lực, đòi hỏi thể lực. Hôm nay chúng tôi đến đây và cư xử theo cách mà chúng tôi đã cư xử. Điều đó khiến tôi cảm thấy chúng tôi vẫn còn khát khao và cố gắng. Chúng tôi sẽ cố gắng chiến đấu cho Premier League này, tôi không nghi ngờ gì cả!”.

Trận thua khiến Bournemouth tụt xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng, sau khi cả Leeds United và West Ham đều giành chiến thắng vào thứ bảy. Leeds thắng Southampton 1-0 vươn lên vị trí thứ 17, còn West Ham vùi dập Nottingham Forest để vươn lên thứ 16.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/haaland-no-sung-tro-lai-mancity-vui-dap-bournemouth-post680085.html