Hà Nội mưa ngập mênh mông, dân hối hả chất đồ lên cao

Trận mưa lớn tối 12/5 khiến nhiều khu dân cư nội thành Hà Nội bị ngập sâu. Người dân loay hoay kê đồ đạc lên cao để tránh bị hư hỏng.

Trận mưa lớn trút xuống nội thành Hà Nội từ lúc 18h30 khiến nhiều tuyến đường và một số khu vực dân cư bị ngập.

Cả tuyến phố Nguyễn Tuân như một dòng sông dài khoảng 500m.

Nhiều người đi xe máy tăng ga mạnh để vượt qua chỗ ngập.

Nhiều nhà phải 'be bờ, đắp đập' ngăn nước chảy vào nhà.

Vỉa hè tuyến phố Nguyễn Trãi chìm sâu trong nước, người dân 'mò' đường để đi.

Công nhân thoát nước có mặt kịp thời trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân.

Sau khi mưa trút xuống chừng 30 phút, cả con ngõ 90 Đội Cấn nước ngập mênh mông.

Chật vật dắt xe máy ra đầu ngõ để tránh ngập.

"Cảnh ngập lụt đã quá quen thuộc với những người dân khu vực phố Đội Cấn. Cứ mưa lớn chừng 15 phút là nước mênh mông", một người đàn ông cho biết.

Chị Ba mua nhà tại ngõ 90 Đội Cấn được một năm. “Khi mua, chủ cũ không hề nói với tôi là ngõ này dễ ngập. Ngôi nhà trị giá 3,1 tỷ đồng mà nước dâng khắp tầng 1. Nhà tôi đã xây thêm bậc để ngăn nước vào phòng bếp nhưng nhiều vật dụng vẫn hư hại”, chị nói.

Trong sân căn nhà ngập sâu nhất ngõ 90 Đội Cấn (khoảng 70cm), mọi vật dụng như bị nhấn chìm.

Một cư dân sinh sống 30 năm trong ngõ đang bì bõm lội nước về nhà.“Không chịu nổi cảnh ngập úng như này. Nhà nào cũng đổ nền, xây bục ngăn nước trước cửa mà cứ mưa là cả ngõ như chạy loạn”, chị nói.

Phố Mỹ Đình nhiều đoạn ngập sâu tới 50cm.

Xe bị chết máy, người điều khiển phải xuống dắt bộ.

Khu vực ngã ba Quan Nhân - Nhân Hòa cũng bị ngập. 22h, nước vẫn ngập sâu chừng 50cm. Nhiều người dò đường đi men theo vỉa hè.

Một chiếc dép bị tuột từ chân người đi bộ trôi lênh đênh trên phố.

Cảnh tương tự tại ngã tư Dương Đình Nghệ - Trung Kính. Lúc 21h, nước vẫn chưa rút hết dù đã tạnh mưa.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ha-noi-mua-ngap-menh-mong-dan-hoi-ha-chat-do-len-cao-2280065.html