Hà Giang: Trao yêu thương tới Trường PTDT Bán trú Tiểu học Bạch Ngọc

Trao yêu thương tới học sinh trường Tiểu học Bạch Ngọc - Nhìn các con học sinh tiểu học nối hàng nhau về lớp, dù đâu đó có chút tinh nghịch mà thật đáng yêu, chúng tôi ai cũng mừng cho những mầm xanh được trưởng dưỡng ngày thêm tươi tốt nơi mái trường Tiểu học Bạch Ngọc.

Trao yêu thương tới học sinh trường Tiểu học Bạch Ngọc – Nhìn các con học sinh Tiểu học nối hàng nhau về lớp, dù đâu đó có chút tinh nghịch mà thật đáng yêu, chúng tôi ai cũng mừng cho những mầm xanh được trưởng dưỡng ngày thêm tươi tốt nơi mái trường Tiểu học Bạch Ngọc.

Bao năm về lại Hà Giang
Vị Xuyên thắm đượm hân hoan tình người
Trẻ thơ rộn rã tiếng cười
Yêu thương trao gửi, ngọt bùi sẻ chia.

Chương trình từ lúc phát động đến hiện thực chưa đến 2 tuần, theo chủ trương từ Trưởng nhóm thiện nguyện Tâm An TN là “đánh nhanh, thắng nhanh”, trao được bao nhiêu quà cũng tốt, miễ là triển khai nhanh và có kết quả tốt.

Hàng tập kết nhiều đợt, từ tối thứ 6 (19/04) đến sáng sớm thứ 7 (20/04) nhà anh chị Tâm An TN lo sắp xếp hàng gửi lên Hà Giang trước (đến 20 thùng hàng nhỏ to các loại và 6 bao tải).

Sáng sớm Chủ Nhật (21/04) đoàn 8 người chúng tôi, 2 xe ô tô gia đình nối đuôi nhau rời Hà Nội lên đường về Hà Giang, tối nghỉ lại ở Trung tâm thành phố Hà Giang, sáng thứ 2 (22/04) về trường Tiểu học Bạch Ngọc, cách Trung tâm thành phố khoảng 47km, cùng trao gửi từng phần quà nhỏ nhưng ý nghĩa tới gần 300 em học sinh tiểu học.

Đoàn thiện nguyện Tâm An TN trao tặng quà tới đại diện trường tiểu học Bạch Ngọc – cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị An

Hơn 9 giờ sáng, đoàn về tới Trường Tiểu học Bạch Ngọc (thôn Phai, Bạch Ngọc, Vị Xuyên, Hà Giang), cô Hiệu trưởng tranh thủ sau giờ chào cờ, huy động toàn bộ thầy cô chuẩn bị sớm đảm bảo tiến độ chương trình.

Mọi thứ được sắp sẵn, gần 300 em học sinh tiểu học nhanh chóng ổn định chỗ cùng lời nhắc, động viên từ các cô giáo, em nào cũng háo hức đón nhận quà. Sau khi cô Tổng Phụ trách Minh Anh giới thiệu về đoàn và chương trình, cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị An, đại diện đoàn cùng trao quà tới nhà trường để gửi tới các em.

Chia sẻ yêu thương cùng các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Gần chục em học sinh khó khăn đại diện nhận quà trước, dưới sân trường rào rào xôn xao, những tưởng “ong sắp vỡ tổ” mà các em vẫn trật tự tại chỗ, tiếng vỗ tay không ngừng, niềm hân hoan khôn tả khi từng em đón nhận gói bim bim, hộp sữa từ các cô chú thiện nguyện viên CLB thiện nguyện Tâm An TN.

Thời gian có phần khẩn trương để các con vào học tiếp, nhìn các con học sinh tiểu học lục tục nối hàng nhau về lớp, dù đâu đó có chút tinh nghịch mà thật đáng yêu, chúng tôi ai cũng mừng cho những mầm xanh được trưởng dưỡng ngày thêm tươi tốt nơi mái Trường Tiểu học Bạch Ngọc.

Trước khi về lại Hà Nội, đoàn thăm hỏi Ban giám hiệu và cô Hiệu trưởng, được biết: Cô Nguyễn Thị An, công tác 30 năm ngành giáo dục tiểu học, về Trường Bạch Ngọc từ năm 94-95 và đã 15 năm làm hiệu trưởng, cô luôn mong muốn có Mạnh thường quân, nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ các con, vì trường ở xa, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, các con cũng nhiều hoàn cảnh khó khăn, nên rất mong các con được sẻ chia từng chút yêu thương…

Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Tâm An TN hỏi thăm, động viên “cử nhân tương lai”

Cũng trong chương trình, trưởng đoàn kịp tìm hiểu trường hợp 2 em, một em bị ung thư máu, một em bố mất sớm (bố bị căn bệnh thế kỷ) và không may em bị phơi nhiễm… chúng tôi biết mà ai cũng nhói lòng.

Thăm hỏi, chia sẻ cùng cô Hiệu trưởng thêm chút rồi chúng tôi về lại Hà Nội. Mái Trường tiểu học Bạch Ngọc giữa núi rừng Vị Xuyên dần xa, mà còn đó chút ngổn ngang, trăn trở. Mong một ngày không xa, Thiện Nguyện Tâm An TN sớm về lại nơi đây…

Cư sĩ Thường Nguyên

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/trao-yeu-thuong-toi-hoc-sinh-4-2024.html