Gương sáng đảng viên cao tuôỉTin khácTiếp tục siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt pháPhát huy tiềm năng, lợi thế, khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022

Nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần, chúng tôi có dịp gặp gỡ với ông Hoàng Hai (94 tuổi), thôn Quán Bầu – Đồng Ngầu, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng. Ông là đảng viên trách nhiệm, cống hiến hết mình dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng và là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu, cán bộ, đảng viên trên địa bàn học tập và noi theo.

Trong căn nhà nhỏ ấm áp, cầm trên tay chiếc huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, ông Hai xúc động nhớ lại ngày mình được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ông kể: Năm 1948, chưa tròn 20 tuổi, ông được kết nạp Đảng. Tính đến nay, ông đã có 74 năm tuổi Đảng. Theo Điều 18, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, trong đợt xét tặng huy hiệu Đảng ngày 7/11/2021, ông Hai đã vinh dự nhận được huy hiệu 75 tuổi Đảng. Dù đã hơn 90 tuổi đời và gần 75 năm tuổi Đảng song ông vẫn còn minh mẫn và nhớ như in từng chặng đường mình đã từng trải qua.

Ông Hoàng Hai (bên phải) chia sẻ với cán bộ, công chức trẻ của xã Chi Lăng về truyền thống lịch sử địa phương

Ông Hoàng Hai (bên phải) chia sẻ với cán bộ, công chức trẻ của xã Chi Lăng về truyền thống lịch sử địa phương

Ông sinh năm 1928 tại xã Chi Lăng trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Từ năm 1943, khi vừa tròn 15 tuổi, người thanh niên yêu nước Hoàng Hai đã hăng hái tham gia đội du kích bí mật tại địa phương. Liên tục từ đó đến năm 1979, ông trải qua nhiều vị tri công tác và làm việc ở nhiều tỉnh, thành khác nhau gồm: Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Lạng Sơn và từng giữ chức vụ Phó Ty Công an Lạng Sơn (nay gọi là Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn). Năm 1979, vì lý do sức khỏe, ông phải gác lại tâm huyết, trở về xã Chi Lăng sinh sống bên gia đình. Năm 1986, sau khi bình phục, ông Hai được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng và bắt đầu lãnh đạo công cuộc xây dựng xã Chi Lăng trở thành đơn vị điểm trong phong trào đổi mới, phát triển kinh tế – xã hội trong toàn tỉnh.

Chia sẻ về quãng thời gian này, ông Hai cho biết: Lúc bấy giờ, toàn Đảng bộ xã có hơn 40 đảng viên. Nhận thức rõ cán bộ, đảng viên phải là người đi trước, gương mẫu trong mọi phong trào hoạt động, do đó, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách và trực tiếp làm bí thư chi bộ nông thôn để sâu sát với Nhân dân, trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt quần chúng. Có gần dân, đồng hành cùng dân mới nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của người dân.

Trong 2 khóa làm Bí thư Đảng ủy xã, ông Hai cùng với các cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã đã xây dựng và phát triển xã Chi Lăng về mọi mặt. Trải qua 34 năm, tiếp nối truyền thống thế hệ đi trước, các cán bộ, đảng viên xã đã tiếp tục xây dựng, đưa xã Chi Lăng trở thành đơn vị đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ có những đóng góp lớn vào sự nghiệp cách mạng, xây dựng phát triển quê hương, ông Hai còn là điểm tựa, là người luôn dạy dỗ các thế hệ con cháu trong gia đình phải đoàn kết, nghị lực và luôn lấy Đảng là kim chỉ nam cho mọi hành động. Hiện nay, con cháu ông đều thành đạt, trở thành các chiến sĩ, nghệ sĩ, những đảng viên ưu tú công tác trong các lĩnh vực khác nhau.

Ông Lăng Văn Thạch, Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng cho biết: Ông Hai là đảng viên kiên trung, phấn đấu và cống hiến trọn đời cho cách mạng và cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của quê hương. Chúng tôi vẫn thường xuyên thăm hỏi và lắng nghe, vận dụng những lời chỉ bảo, dạy dỗ của ông cũng như thế hệ nguyên cán bộ, đảng viên cao tuổi để tiếp tục hoàn thiện mình, tiếp bước truyền thống, xây dựng xã Chi Lăng ngày càng giàu mạnh.

Rời nhà ông Hai, chúng tôi vẫn xúc động nhớ về những vần thơ, những tình cảm sâu nặng của người đảng viên đã sống trọn tình, vẹn nghĩa với Đảng, với dân:

Một thế kỷ có cuộc đời 90 năm

Tuổi đảng 75 là vinh quang hạnh phúc

Tự hào đời tôi đã làm xong sự nghiệp

Trung với Đảng, hiếu với dân, là ông cha mẫu mực

Là được Đảng dìu dắt, là được mẹ khuyên răn.

PHƯƠNG DUNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nguoi-tot-viec-tot-2/479896-guong-sang-dang-vien-cao-tuoi.html