Gửi yêu thương đến 'chiến binh nhỏ'

Hằng tháng, đội tình nguyện viên thuộc dự án tình nguyện 'Một bức tranh, nhiều hy vọng' đều đến thắp nến chúc mừng sinh nhật những 'chiến binh nhỏ' tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. 'Lâu rồi chị mới thấy con mình cười tươi như vậy, mấy tháng trước vào viện bé cứ buồn và đòi về suốt', mẹ của một 'chiến binh' chia sẻ.

Niềm vui của bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng khi được đội tình nguyện viên của dự án "Một bức tranh, nhiều hy vọng" tổ chức sinh nhật. Ảnh: T.T

Tiếp thêm sức mạnh tinh thần

Đến nay, hoạt động “sinh nhật cho em” đã tổ chức được 10 năm. Đây là hoạt động nằm trong dự án của đội tình nguyện viên “Một bức tranh, nhiều hy vọng” do nhóm giảng viên trẻ và Liên chi đoàn Khoa Quản lý dự án, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) khởi phát. Anh Trần Đức Bản, 24 tuổi, quản trị đội chia sẻ: “Hằng tháng, chúng tôi đều tổ chức một buổi sinh nhật như vậy với hy vọng đem lại niềm vui và cảm nhận được sự quan tâm sẻ chia trong thời gian các em điều trị bệnh. Chúng tôi cố gắng tạo thêm sức mạnh tinh thần để giúp các em nhỏ cảm thấy thoải mái hơn”.

Với sự tham gia của gần 50 tình nguyện viên đến từ các trường học trên địa bàn thành phố, hoạt động “sinh nhật cho em” không chỉ có bánh kẹo ngọt ngào mà còn có tiết mục văn nghệ sôi động nhằm tạo ra tiếng cười cho các em nhỏ và người nhà bệnh nhân. Kinh phí tổ chức sự kiện chủ yếu đến từ sự đóng góp của các tình nguyện viên và sự hỗ trợ từ cộng đồng, thể hiện tinh thần đồng lòng và sẻ chia. Mỗi thành viên trong đội tình nguyện đều đảm nhận một vai trò cụ thể.

Với mong muốn thắp lên ngọn lửa hy vọng cũng như khích lệ tinh thần các em vượt qua bệnh tật, đội tình nguyện viên "Một bức tranh, nhiều hy vọng" mong rằng, dù cho bất kỳ thử thách nào phía trước, những ước nguyện trong ngày sinh nhật sẽ trở thành nguồn cảm hứng và động lực mạnh mẽ, giúp các em vượt qua bệnh tật và tiếp tục hành trình của mình. Em Trần Gia Huy, 10 tuổi, bệnh nhi tại bệnh viện bày tỏ: “Em muốn mau mau hết bệnh để có thể đi học lại, ba mẹ động viện em cố gắng thêm vài tháng nữa. Sau khi hết bệnh, em sẽ cố gắng học giỏi để trở thành bác sĩ, giúp các bạn nhỏ khác chữa bệnh”. Còn em Phùng Khánh An, 7 tuổi, vui vẻ nói: “Cảm ơn mấy anh chị đã tổ chức sinh nhật cho tụi con, con muốn được khỏi bệnh để được ba mẹ chở đi chơi”.

Nhen lên lòng nhân ái

Dự án tình nguyện “Một bức tranh, nhiều hy vọng” là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái và sự đồng cảm của mỗi cá nhân trước những hoàn cảnh khó khăn hơn. Đằng sau mỗi buổi tiệc sinh nhật là thông điệp sâu sắc về tầm quan trọng của việc chia sẻ, quan tâm và lan tỏa hy vọng đến những mảnh đời kém may mắn, đồng thời khơi dậy trong lòng mỗi người tham gia tình yêu thương, lòng nhân ái và ý thức về việc cùng nhau xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn.

Các tình nguyện viên, từ sinh viên đến người đi làm, đều chia sẻ một mong muốn chung là cùng nhau cố gắng làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Niềm vui và sự hài lòng sau mỗi hoạt động chính là động lực quý báu giúp họ tiếp tục con đường chia sẻ yêu thương. Sinh viên Tăng Ngọc Duyên, Trường Đại học Duy Tân chia sẻ: “Em biết dự án thông qua mạng xã hội nên đã đăng ký làm tình nguyện viên. Đây cũng là lần đầu tiên em tham gia hoạt động tình nguyện như thế này. Đến đây, em thấy những bạn nhỏ này rất thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa, phải đón sinh nhật trong bệnh viện. Em hiểu công sức của mình bỏ ra là xứng đáng khi nhìn thấy những nụ cười của các em”. Cùng quan điểm đó, sinh viên Trần Thị Tròn, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) chia sẻ: “Năng lượng của dự án đã thay đổi em theo hướng tích cực, bởi đến đây ngoài nụ cười còn là những giọt nước mắt sẻ chia”.

Ngoài tổ chức sinh nhật, dự án còn có nhiều hoạt động khác như tấm thiệp gửi yêu thương, hoa xinh tặng bạn, chia sẻ cùng bệnh nhân, hát cho bệnh nhân tôi nghe, giao lưu văn nghệ tại sảnh bệnh viện hay du ca tại phòng bệnh... Có thể nói, dự án đã vượt qua giới hạn của một sự kiện nhất thời và trở thành một phần trong nỗ lực hỗ trợ tinh thần, sức khỏe cho bệnh nhân, khuyến khích sự tham gia, đóng góp của cộng đồng nhằm tạo nên một chuỗi giá trị nhân văn sâu sắc và bền vững. Trong tương lai, anh Trần Đức Bản hy vọng dự án sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn, thu hút sự giúp đỡ và lòng nhân ái từ các bạn trẻ. Qua đó, đội tình nguyện viên sẽ ngày càng phát triển và có thể mang lại giá trị tinh thần cao hơn cho các bệnh nhân.

THÙY TRANG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202404/gui-yeu-thuong-den-chien-binh-nho-3969732/