Giữ tình yêu nguyên vẹn với nghề

Sinh ra trong gia đình có bố làm nghề báo là môi trường thuận lợi cho tôi gặp gỡ, quen biết nhiều tiền bối trong nghề. Môi trường ấy giúp tôi hình thành tư duy, cảm xúc, cùng niềm yêu thích đọc và viết khi còn nhỏ; nơi tôi thử sức qua những trang thơ, tản văn, truyện ngắn… đầu tiên đăng trên Tạp chí Sinh viên, Báo Hoa Học Trò và định hình cho mình đam mê theo đuổi nghề đi và viết đến tận bây giờ.

Con đường làm báo càng định hình rõ hơn khi tốt nghiệp ra trường, tôi được nhận về công tác tại Báo Hà Tây, sau này hợp nhất với Báo Hànôịmới. Tròn 20 năm gắn bó với nghề, tôi đã trải qua nhiều vị trí công tác tại các ban: Cuối tuần, Hà Nội Ngày nay, Phóng sự… và nay là Ban Văn hóa - Xã hội; đảm nhận nhiều mảng đề tài từ lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội đến lĩnh vực văn hóa. Mỗi vị trí khác nhau lại có yêu cầu công việc khác nhau, song dù ở mảng việc nào, tôi vẫn giữ cho mình tình yêu nguyên vẹn với nghề, luôn phấn đấu noi gương các cô chú, anh chị đồng nghiệp đi trước, để xứng đáng là một người làm báo tại tờ báo lớn của Thủ đô - tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Ở điểm nhìn khác, công việc cũng mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm, bài học kinh nghiệm từ hành trình tác nghiệp. Điển hình như loạt bài “Quy hoạch sông Hồng: Thuận thiên và thuận nhân” vừa được trao giải B - Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V-2022, khi đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp thực hiện một tác phẩm báo chí đa phương tiện. Ngoài chủ đề lớn, yêu cầu dữ liệu thông tin tương xứng, cùng cách thể hiện hợp lý, thoáng đạt, hấp dẫn, tôi và đồng nghiệp mất nhiều ngày thực hiện ghi âm, ghi hình tạo video, podcast và không biết bao lần quyết “rũ ra dựng lại” tác phẩm. Có ngày tôi và đồng nghiệp ngồi “ốp” phòng ảnh từ chiều đến tối muộn mà không ăn uống gì, lúc về mới nhận ra cơn đói, khát đã bị niềm vui và cảm giác kiệt sức át đi.

Đặc biệt, sau mỗi loạt bài hoàn thành gửi về Tòa soạn, trong tôi luôn có cảm giác chộn rộn đầy mâu thuẫn, vừa như nhẹ lòng vì đã vượt qua thử thách mới, vừa như tiếc nuối liệu mình có thể làm tốt hơn không? Điều này cũng thúc giục tôi tiếp tục tìm kiếm, ấp ủ những đề tài mới mẻ, hấp dẫn để thực hiện. Tôi hiểu rằng, công việc nào cũng vất vả, cần sự cố gắng không ngừng. Thế nhưng, khi được làm công việc mình yêu thích thì mọi khó khăn sẽ trở thành động lực giúp ta vượt qua nhẹ nhàng hơn.

Nguyễn Thanh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/1045046/giu-tinh-yeu-nguyen-ven-voi-nghe