Giữ hồn xưa giữa lòng đô thị

Những ngày qua, nhiều con hẻm ở TP HCM đã 'khoác áo mới', không khí Tết cổ truyền của dân tộc đã len lỏi vào từng nhà

Cứ giáp Tết, người dân sống tại con hẻm 713 đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp, YP HCM) lại tất bật trang trí lại con hẻm để đón chào năm mới.

Người dân hẻm 713 đường Lê Đức Thọ tất bật trang trí Tết

Theo anh Nguyễn Lê Thanh Toàn (38 tuổi, ngụ hẻm 713 đường Lê Đức Thọ), từ nhiều tuần trước Tết, bà con trong hẻm đã tụ họp lại, cùng nhau lên ý tưởng, góp công, góp sức để trang trí Tết theo đúng nét cổ truyền. Anh Toàn kể việc cả xóm cùng nhau chung tay thực hiện các khâu trang trí đã giúp mọi người tăng tình đoàn kết và ai nấy đều cảm nhận được không khí Tết như về sớm hơn.

Hẻm 713 đường Lê Đức Thọ tràn ngập không khí Tết xưa

Nhiều cành mai vàng rực được dựng lên; hình ảnh dưa hấu đỏ, nồi bánh tét được bày biện; câu đối, lồng đèn được treo lên... làm cho con hẻm ngập tràn không khí Tết. Nhiều người lớn tuổi tấm tắc khen và cho biết họ cảm nhận được không khí Tết của những ngày xưa.

Người dân chung tay trang trí cho con hẻm

Hình ảnh trên nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người dù không sinh sống tại con hẻm nhưng đã cùng bạn bè, gia đình đến đây dạo chơi, chụp ảnh lưu niệm.

Người dân trang trí cho con hẻm chú trọng đến việc tái hiện lại không khí Tết xưa

Tối đến, bà con trong hẻm cùng tập trung lại khoảnh sân chung để ăn uống, trò chuyện. Trẻ con được nghỉ Tết cũng ùa ra sân chơi trò chơi.

Tết đến, đường số 2 và đường số 4 (TP Thủ Đức) cũng mang trên mình một diện mạo mới bởi hàng cờ Tổ quốc tung bay, những cành mai, cành đào, lồng đèn… được treo lên từ đầu đến cuối đường.

Tràn ngập không khí xuân

Người dân sống tại đây cho biết với ý tưởng là Tết truyền thống của dân tộc, bà con đã trang hoàng nhà cửa. Mỗi nhà góp một cành đào, một cành mai để rồi làm nên cả một con đường Tết.

Người dân trang trí Tết trên khắp các con phố

Nhiều người đi qua con đường này đều tỏ ra bất ngờ và thích thú. Đêm xuống, con đường càng trở nên rực rỡ, lung linh bởi hàng ngàn chiếc lồng đèn và dây đèn nháy chiếu sáng đầy màu sắc.

Các tuyến đường của TP HCM rộn ràng không khí Tết

Tái hiện Tết xưa trên đường phố TP HCM

Ở quận 1, con hẻm 100 đường Trần Hưng Đạo đã được trang trí đậm sắc xuân, với những chậu hoa đầy màu sắc, gánh trái cây đón Tết mang nét truyền thống đẹp mắt. Vừa tưới hoa, vừa nhìn ngắm con hẻm trước nhà, bà Nguyễn Thị Phi (59 tuổi) chia sẻ để có con hẻm như hiện tại là nhờ vào Hội phụ nữ của phường chung sức cùng người dân sửa soạn để con hẻm thêm đẹp hơn dịp Tết đến xuân về.

Sắc xuân trong con hẻm 100 Trần Hưng Đạo

“Đây không phải lần đầu con hẻm được trang trí, tuy nhiên năm nay đầu tư trang trí nhiều hơn, đẹp nhất” – bà Phi bày tỏ.

Tái hiện Tết xưa giữa lòng TP HCM

Khung cảnh trước hẻm 407 Lê Văn Sỹ

Tương tự, tại hẻm 407 Lê Văn Sỹ (quận 3) những ngày qua, không những khiến người dân trong hẻm mát lòng mát dạ mà còn khiến ai đi ngang cũng trầm trồ khen ngợi vì quá nổi bật. Nhất là vào buổi tối, ánh đèn của ba ô tròn phản chiếu trực tiếp xuống mặt đường với dòng chữ của mỗi ô lần lượt là Vạn sự - Như Ý; An khang - Thịnh vượng; Tấn tài - Tấn lộc mang đầy ý nghĩa.

Không khí Tết len lỏi vào từng con hẻm của TP HCM

“Tôi thấy nhiều hẻm ở TP HCM trang trí Tết rất đẹp, nhưng con hẻm này lại rất độc đáo, mang nét riêng khi có 3 vòng tròn chứa từ ngữ quen thuộc khi chúc Tết mang ý nghĩa sâu sắc đến vậy” - một người qua đường ngạc nhiên.

Hẻm 315 Lê Văn Sỹ cũng tràn ngập không khí Tết xưa

Cũng trên đường Lê Văn Sỹ (quận 3), hẻm 315 được trang trí đầy màu sắc, đậm nét truyền thống, có thể nói nhìn thôi đã thấy rộn ràng mùa Xuân.

LÊ VĨNH - ÁI MY

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/giu-hon-xua-giua-long-do-thi-196240207103059581.htm