Giọt máu nghĩa tình của người chiến sĩ công an

Hiến máu bất cứ lúc nào - đó là phương châm hoạt động của 'ngân hàng máu sống' do Đoàn thanh niên Công an tỉnh thành lập. Các thành viên sẵn sàng hiến tặng những giọt máu hồng của mình để cấp cứu người bệnh trong những 'thời khắc sinh tử'.

Tiền thân là Câu lạc bộ hiến máu online (thành lập năm 2019), “ngân hàng máu sống” quy tụ những cán bộ đoàn và chiến sĩ trẻ tích cực và đã từng nhiều lần hiến máu. Từ 30 thành viên ban đầu, đến nay đã có hơn 100 người, đủ các nhóm máu đăng ký tham gia. Là thành viên “ngân hàng máu sống” từ khi mới thành lập, đến nay Thiếu tá Vương Toàn Thắng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã 3 lần tham gia hiến tiểu cầu.

Thiếu tá Vương Toàn Thắng.

Thiếu tá Vương Toàn Thắng.

Anh chia sẻ: “Trong tình huống nguy cấp, cứu sống người khác bằng chính giọt máu của mình là cảm giác vô cùng tuyệt vời chị ạ”. Thắng nhớ rất rõ lần đầu tiên tham gia hiến tiểu cầu là vào tối 10/12/2019. Đang hào hứng xem tường thuật trực tiếp trận chung kết bóng đá nam SEAGames 30 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, Thắng nhận được điện thoại từ Ban Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh rằng có một bệnh nhân trẻ bị giảm tiểu cầu, rất cần được truyền máu ngay bây giờ.

Mặc dù rất nuối tiếc, không muốn bỏ giữa chừng trận cầu lịch sử này nhưng Thắng vẫn nhanh chóng đến bệnh viện, kịp thời giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Lần thứ hai anh hiến tiểu cầu cho một bệnh nhân ngoài 60 tuổi bị mắc bệnh máu khó đông điều trị tại khoa thận lọc máu. Kỷ niệm thú vị là trong ba lần hiến tiểu cầu thì có hai lần anh hiến cho cùng một bệnh nhân trẻ ở huyện Việt Yên.

Được biết, Thiếu tá Thắng vào ngành công an từ năm 2006, ngoài 3 lần hiến tiểu cầu, anh còn 16 lần tham gia hiến máu tình nguyện trong các chương trình của tỉnh như: Hành trình đỏ, Chủ nhật đỏ, Lễ hội Xuân hồng và các đợt hiến máu của riêng Công an tỉnh tổ chức.

Thiếu úy Nguyễn Hoàng Dương.

Thiếu úy Nguyễn Hoàng Dương.

12 giờ trưa 3/2/2023, nhận được cuộc gọi từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh về một bệnh nhân nữ bị xuất huyết dạ dày đang trong giai đoạn nguy hiểm cần truyền tiểu cầu nhóm máu phù hợp, Thiếu úy Nguyễn Hoàng Dương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được nhắc đến. “Thử mấy người có mỗi mình em đủ điều kiện. Em đã nhanh chóng hiến, giúp bệnh nhân qua giai đoạn nguy hiểm. Trẻ khỏe như em, em thấy hiến máu hay hiến tiểu cầu cũng đều bình thường mà”-Thiếu úy Dương vui vẻ.

Sau đó một tuần, vào tối 10/2, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn tiếp nhận bệnh nhân đang trong quá trình chuyển dạ sinh con thì bị băng huyết mất nhiều máu. Các bác sĩ đã truyền 10 đơn vị máu, tuy nhiên số lượng máu lưu trữ đã hết, máu cần truyền là loại máu hiếm AB. Nhận được thông tin, Thượng úy Tôn Trung Khoa, Công an huyện Lục Ngạn đã đến Trung tâm Y tế huyện để hiến 1 đơn vị máu (250 ml) kịp thời cứu sản phụ. Được biết đây là lần hiến máu thứ 10 của Thượng úy Khoa.

Thượng úy Tôn Trung Khoa.

Thượng úy Tôn Trung Khoa.

Từng nhiều lần tham gia hiến máu, những thông tin cá nhân, số điện thoại và nhóm máu của Đại úy Ngô Trung Hiếu, Trưởng Công an xã Lam Cốt (Tân Yên) được lưu lại. Anh kể khoảng 11 giờ trưa ngày 13/2, nhận được cuộc điện thoại thông tin có một bệnh nhi 1 tháng tuổi quê tỉnh Quảng Ninh đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương cần truyền nhóm máu mà anh có.

Đang trong giờ làm việc nhưng “người ta đang rất cần, mình giúp được thì mình giúp” nên anh Hiếu nhanh chóng báo cáo lãnh đạo rồi dự định lái ô tô cá nhân cấp tốc lên đường ra Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Hà Nội) để hiến. Tuy nhiên, Trung tâm y tế huyện Tân Yên đã cử lái xe và ô tô chuyên dụng (xe cứu thương) đưa đón anh Hiếu cho an toàn, tránh tắc đường. Nhờ được hiến máu kịp thời, cháu bé vượt qua cơn nguy kịch.

Đại úy Ngô Trung Hiếu.

Đại úy Ngô Trung Hiếu.

Tính đến nay, Công an tỉnh đã 28 lần tổ chức hiến máu tình nguyện tập trung, thu hút gần 6.000 lượt cán bộ, chiến sĩ đăng ký tham gia, thu về gần 6.000 đơn vị máu bảo đảm chất lượng. Ngoài ra còn hàng chục lượt hiến tiểu cầu.

Thiếu tá Đoàn Văn Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Chủ nhiệm “Ngân hàng máu sống” đã 22 lần hiến máu tình nguyện cho biết: Tính đến nay, Công an tỉnh đã 28 lần tổ chức hiến máu tình nguyện tập trung, thu hút gần 6.000 lượt cán bộ, chiến sĩ đăng ký tham gia, thu về gần 6.000 đơn vị máu bảo đảm chất lượng.

Đã có hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ được Giám đốc Công an tỉnh (hiến 3 lần trở lên), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh (hiến 5 năm lần trở lên), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Bộ Công an (hiến 7 lần trở lên) khen thưởng.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Ngọc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Khác với hiến máu toàn phần, hiến tiểu cầu là phương pháp chiết tách tiểu cầu của người hiến và một phần huyết tương, còn các tế bào máu khác được truyền trả lại người hiến. Do đặc thù như vậy nên người hiến phải được khám và có những tiêu chuẩn chọn lựa riêng cao hơn, kỹ hơn, thời gian hiến lâu hơn, thường kéo dài từ 60-90 phút. “Ngân hàng máu sống” của Công an tỉnh đã đáp ứng được những yêu cầu khắt khe này.

Đại tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng cho tập thể, cá nhân tích cực trong công tác hiến máu.

Đại tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng cho tập thể, cá nhân tích cực trong công tác hiến máu.

Khi có thông tin cần máu, đặc biệt là vào thời khắc nguy cấp đối với những bệnh nhân thiếu máu, nguồn máu khan hiếm, nhóm máu hiếm cạn kiệt, chúng tôi đều gọi đến “ngân hàng máu sống” của Công an tỉnh bởi hoạt động hiệu quả, huy động thành viên nhanh nhất, kịp thời nhất. Ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, cán bộ, chiến sĩ đều sẵn sàng khẩn trương lên đường, sẻ chia giọt máu của mình để cấp cứu cho người bệnh với số lượng vượt chỉ tiêu, chất lượng máu rất tốt”.

“Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại”, những giọt máu sẻ chia đã có thêm cơ hội nối dài sự sống cho người khác. Qua hoạt động này đã góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đẹp trong lòng dân.

Thu Phong

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/410231/giot-mau-nghia-tinh-cua-nguoi-chien-si-cong-an.html