Giọng ca 'phi giới tính' Trần Tùng Anh: Trong tôi tồn tại hai con người…

Từng được xem là 'hiện tượng' tại sân chơi 'The Voice - Giọng hát Việt 2017', cho tới giờ Trần Tùng Anh vẫn được xem là 'của hiếm' trong làng nhạc Việt. Sở dĩ vậy bởi giọng ca sinh năm 1994 sở hữu giọng hát'phi giới tính' vô cùng đặc biệt. Nhiều năm qua, dù ít xuất hiện trong showbiz, nhưng chàng trai gốc Bắc Giang vẫn gây 'sốt' trên mạng xã hội với những bản 'cover' bằng giọng nữ ngọt ngào đến khó tin. Gần đây, anh bất ngờ tái xuất với dự án âm nhạc gồm chuỗi 9 MV về các ca khúc mang âm hưởng hào hùng của dòng nhạc Cách mạng và dân gian.

Sẵn sàng cho các dự án âm nhạc mới

- Phóng viên: Chào Tùng Anh, 6 năm kể từ khi bước ra cuộc thi “Giọng hát Việt 2017”, anh vẫn gây ấn tượng bởi chất giọng “phi giới tính” của mình. Việc hát bằng giọng nữ có dễ dàng không và con đường anh đi có thực sự “trải hoa hồng” như nhiều người nói?

- Ca sĩ Trần Tùng Anh: Thú thực con đường mà tôi đang đi không “trải hoa hồng” đâu, nhưng tôi tự hào vì mình đã luôn cố gắng. Sau 6 năm theo đuổi nghệ thuật, tôi tự thấy mình đã ở độ “chín” nhất định. Việc tôi hát được giọng nữ cũng là hoàn toàn tự nhiên, điều này khác với việc hát bằng giọng giả thanh. Tôi nghĩ, trong tôi tồn tại 2 con người. Tôi hát được bằng chất giọng cả nam lẫn nữ nên không phải cố gắng để giả giọng nữ. Đó là một may mắn trời ban, nhưng đồng nghĩa với việc phải nỗ lực luyện tập gấp đôi, phải cố gắng như 2 ca sĩ vậy. Tôi hiểu con đường mình đang đi và kiên định với nó. Tôi cũng rất vui khi mình ra sản phẩm và vẫn có lượng khán giả xem lên tới hàng chục triệu “view”.

- Nhiều năm qua, anh sống thế nào?

- Tôi đã vượt qua không ít khó khăn trên con đường nghệ thuật tới ngày hôm nay. Sau khi “Nam tiến”, tôi phải tự bươn chải để kiếm tiền học và cơ hội phát triển nghề nghiệp với mong muốn theo đuổi đam mê ca hát và tìm được cho mình một chỗ đứng trong làng nhạc Việt. Sau “Giọng hát Việt 2017”, tôi cũng tham gia một vài gameshow âm nhạc khác. Quãng thời gian tham gia các gameshow, phải liên tục “giả gái” trên sân khấu cũng không dễ dàng với tôi vì vừa vất vả, vừa tốn kém. Nhưng bù lại tôi nhận được niềm vui là sự đón nhận của mọi người và dần chinh phục khán giả bằng những ca khúc đi cùng năm tháng. Ngoài hoạt động nghệ thuật tôi cũng tích góp chút vốn bằng cách làm đủ mọi việc, từ bán hàng online đến gói đồ hay ship hàng. Tiền kiếm được, tôi tiết kiệm để sẵn sàng cho các dự án âm nhạc mới. Trải qua nhiều khó khăn, tôi thấy không điều gì có thể cản trở được con đường mình muốn đi.

- Tự chọn con đường phải nói là rất khó, sao anh không hát nhạc trẻ cho phù hợp với thị hiếu, dễ tiếp cận thị trường. Anh có nghĩ mình đang tự làm khó mình không?

- Tôi làm điều đó xuất phát từ sự mong muốn của chính bản thân. Thật ra, để hát những sáng tác mới có lẽ không khó, song tôi nghĩ, quê hương, đất nước mình cũng có rất nhiều sáng tác hay, những ca khúc đi cùng năm tháng, những bài hát mang dấu ấn lịch sử… Tôi thật lòng nghĩ, cần phải biết lưu giữ lịch sử ở mỗi độ tuổi của mình. Tôi cũng không ngại hát lại những bài hát mà mọi người nghĩ là cũ, từng được nhiều nghệ sĩ tên tuổi thể hiện. Nói thật, băn khoăn thì có, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ cuộc. Tôi không cố hát cho giống với những nghệ sĩ khác, tôi chỉ hát theo cảm nhận cá nhân và theo phong cách riêng.

Cha mẹ là người nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật

- Cách đây 3 năm, anh từng thổ lộ về kế hoạch làm liveshow đầu tiên. Ý định đó thế nào rồi?

- Thời điểm đó tôi mơ ước sẽ thực hiện được liveshow đầu tiên tại Nhà hát Lớn Hà Nội với những ca khúc kinh điển trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam. Nhiều bài trong số này khi tôi thể hiện trên mạng xã hội bằng giọng nữ cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ đông đảo mọi người. Tôi cũng đã gom góp tài chính để chuẩn bị cho giấc mơ, nhưng sau đó bố tôi lâm bệnh nặng. Tôi rất muốn thực hiện liveshow ngay lúc đó để tặng bố, để được thấy ông ngồi ở hàng ghế đầu tiên nghe và xem mình hát, nhưng không kịp... Điều an ủi lớn nhất với tôi là thời gian bố lâm bệnh, tôi đã kịp trở về túc trực bên cạnh và chăm sóc ông.

- Dường như bố là người có ảnh hưởng rất lớn đến anh?

- Trong trái tim tôi, bố là người rất hiền lành. Khi tôi còn nhỏ, gia đình đông con lại rất nghèo, bố mẹ tôi đi hát trong quân đội bằng xe đạp và mỗi lần đi thường xuyên chở tôi ở phía sau. Nghe bố mẹ hát, tình yêu âm nhạc trong tôi cũng từ đó mà có rất sớm. Tôi và bố không hay nói chuyện, nhưng tôi luôn cảm nhận được tình yêu lớn lao mà ông dành cho tôi. Mọi việc tôi muốn làm và chọn làm thì bố đều âm thầm đứng sau ủng hộ. Nằm trên giường bệnh, bố thường mở các bài hát của tôi trên Youtube rồi nghe thâu đêm suốt sáng. Mỗi khi mọi người tới thăm, ông đều bảo mang loa ra để tôi hát cho mọi người nghe. Tôi thấy ánh mắt ông tràn ngập niềm vui khi nghe tôi hát.

- Gác lại ý định làm liveshow, anh chuyển hướng làm album đầu tay với chuỗi 9 MV các ca khúc nhạc chính thống. Điều gì đã dẫn anh đến quyết định như thế?

- Dự án âm nhạc này là cách để tôi hoàn thành ước nguyện tặng người cha quá cố của mình một món quà ý nghĩa. Xin được tiết lộ là 9 bài hát trong album này được lựa chọn trên tinh thần gói trọn bước chân hành quân của bố cùng chặng đường nên duyên với mẹ. Vì vậy, tôi kỳ vọng mọi người khi nghe album có thể hình dung phần nào câu chuyện về cuộc đời của một thanh niên đầy nhiệt huyết đã sống và cống hiến hết mình cho đất nước, hết lòng với tình yêu và gia đình. Đặc biệt, trong đó có một ca khúc mà tôi tự sáng tác dành tặng cho mối tình của cha mẹ mình, đó là bài hát “Đẹp mãi tình ta”. Tôi viết ca khúc này, dựa trên cảm hứng về chuyện tình sắt son của cha mẹ mình. Ở ca khúc này tôi cũng hát bằng cả giọng thật và giọng nữ. Hy vọng sáng tác đầu tay của tôi sẽ được khán giả đón nhận.

Tôi thậm chí hơi khó tính

- Tại sao anh lại lấy tên album là “Núi hát”, cái tên không liên quan gì đến cả 9 ca khúc trong album?

- Đúng là 9 ca khúc trong album lần này (Tiếng đàn ta lư, Nàng thơ xứ Huế, Hồ trên núi, Còn duyên, Qua cầu gió bay, Chín bậc tình yêu, Tình ca Tây Bắc, Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó, Đẹp mãi tình ta) không có bài nào tựa đề như tên album cả. Tôi chọn cái tên “Núi hát” xuất phát từ ước mơ từ hồi nhỏ của mình, đó là một cậu bé sinh ra ở vùng núi Bắc Giang thường hát vang trên đường đi học và ước mơ sau này sẽ làm điều gì đó thể hiện vẻ đẹp của núi rừng. Với album này, tôi cũng rất muốn có thể góp phần “truyền lửa” để những bạn trẻ có tình yêu với dòng nhạc Cách mạng, âm nhạc truyền thống, luôn nỗ lực để có những dự án chỉn chu, nhằm lan tỏa dòng nhạc này về sau.

- Với album này, anh còn tự thử sức mình ở vai trò giám đốc sản xuất, trải nghiệm đó hẳn có rất nhiều điều thú vị và đáng nhớ?

- Tôi là người tỉ mỉ, thậm chí hơi khó tính. Khi làm album, tôi tự lựa chọn những người mình muốn làm việc để trở thành một ê-kíp. Tôi ở Hà Nội, ê-kíp quay lại ở TP.HCM, nhiều khi dù không họp trực tiếp với nhau buổi nào, chỉ làm việc qua tin nhắn, nhưng khi bắt đầu vào công việc không hề có cãi vã tranh luận gì, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Tuy nhiên, sau 1 ngày quay cật lực thì về nhà tôi cũng ngất luôn, không đi nổi nữa (cười). Có hôm quay từ sáng sớm hôm trước đến khi kết thúc là 3h sáng hôm sau, nhưng tất cả rất trơn tru. Quá trình thực hiện dự án, tôi phải truyền tới 8 chai nước, nhưng tôi rất hạnh phúc và biết ơn mọi người đã sát cánh với mình.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/giong-ca-phi-gioi-tinh-tran-tung-anh-trong-toi-ton-tai-hai-con-nguoi-post554090.antd