Giới trẻ cảm nhận về ngày 30/4 lịch sử

Với thế hệ trẻ ngày nay, dù sinh ra sau ngày Thống nhất đất nước 30/4/1975 nhưng họ có chung niềm tự hào về chiến thắng vẻ vang của dân tộc, từ đó nỗ lực học tập và đặt ra những mục tiêu phấn đấu cho bản thân.

Với thế hệ trẻ ngày nay, dù sinh ra sau ngày Thống nhất đất nước 30/4/1975 nhưng họ đều có chung một tâm trạng, niềm tự hào về chiến thắng vẻ vang, oanh liệt nhất, vĩ đại nhất của dân tộc, từ đó nỗ lực học tập và đặt ra những mục tiêu phấn đấu cho bản thân.

Cấn Thanh Hoa, sinh viên ngành Công tác xã hội (CTXH), Trường ĐH Công Đoàn (Ảnh: Cù Hòa)

Cấn Thanh Hoa, sinh viên ngành Công tác xã hội (CTXH), Trường ĐH Công Đoàn: “Mong muốn được trợ giúp các đối tượng yếu thế”

Sinh ra, lớn lên trong thời bình, có cơ hội sống, học tập, chứng kiến sự phát triển và đi lên của đất nước. Bản thân tôi luôn cảm nhận được sự tự hào, trách nhiệm của mình nói riêng và sinh viên thời nay nói chung đối với sự phát triển của đất nước.

Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được ông bà kể cho nghe về chiến thắng 30/4/1975, bởi ông bà là người trực tiếp tham gia cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, hiểu thêm về lịch sử, cố gắng học tập để xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông đi trước.

Là sinh viên CTXH, tôi luôn nhắc nhở bản thân tôn trọng và giữ gìn truyền thống của dân tộc là một trong những điều rất cần thiết. Bởi có tôn trọng, có giữ gìn thì bản sắc dân tộc sẽ được lưu giữ, phát triển và tăng giá trị của dân tộc.

Do vậy, tôi luôn mong muốn được tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống, các buổi giao lưu, thảo luận về thực hiện truyền thống văn hóa, lễ nghi của dân tộc với tựa đề “Văn hóa truyền thống của 54 dân tộc”; hỗ trợ và tạo điều kiện cho việc duy trì các phong tục, nghệ thuật dân gian.

Đang là sinh viên CTXH, nhưng tôi đã ý thức được trách nhiệm của mình đối với nhóm người yếu thế, nhất là nhóm đối tượng bị nhiễm chất phóng xạ do chiến tranh để lại.

Với nhóm đối tượng này, sau khi tốt nghiệp, tôi muốn được trợ giúp họ về tinh thần, cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tâm lý, y tế và kinh tế…

Đó là những việc làm thiết thực, cần thiết của bản thân tôi cũng như những sinh viên CTXH ngày nay đang được sống, học tập trong hòa bình.

Nguyễn Thị Dương, sinh viên khoa Thuế và Hải quan trường Học viện Tài chính (Ảnh: Cù Hòa)

Nguyễn Thị Dương, sinh viên khoa Thuế và Hải quan trường Học viện Tài chính: “Kế thừa, phát huy những giá trị tốt đẹp trong lịch sử”

Mỗi khi ngày lễ kỷ niệm sự kiện 30/4/1975 đến gần, trong mỗi người dân Việt Nam đều có chung những cảm xúc, tâm trạng, niềm tự hào về chiến thắng vẻ vang, oanh liệt, vĩ đại nhất của dân tộc.

Đặc biệt với những thế hệ trẻ, sinh viên thời 4.0 như chúng tôi được sống trong hòa bình, nhưng dấu ấn lịch sử về chiến thắng 30/4/1975 mà tôi được học, được biết qua những thước phim, cuốn sách, qua lời kể của ông bà đã trở thành động lực sống cho tôi học tập, lao động và cống hiến sao cho xứng đáng với công sức của thế hệ cha ông đi trước.

Riêng với tôi, ngày 30/4/1975 còn có ý nghĩa rất đặc biệt, bởi nó như dấu son đánh dấu cột mốc lịch sử, lòng tự hào dân tộc, giúp tôi nhận thức rõ hơn về giá trị của cuộc sống hòa bình và thống nhất đất nước, xác định được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không những thế, vào những ngày này, bước đi trên các nẻo đường dải đất hình chữ S, đâu đâu cũng bắt gặp những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió.

Bản thân tôi hiện là Ủy viên Ban chấp hành Liên Chi đoàn khoa Thuế và Hải quan Học viện Tài chính, là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, tôi nhận thấy rằng mỗi người trẻ đều được giáo dục không quên lịch sử, tự hào truyền thống dân tộc, tinh thần yêu nước và lòng biết ơn với thế hệ ông cha đi trước.

Tôi luôn tự nhủ phải luôn có ý thức kế thừa, phát huy những giá trị tốt đẹp trong lịch sử và tương lai. Lấy những giá trị cốt lõi đó để làm động lực trong học tập, trong công việc và trong cuộc sống, để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của biết bao thế hệ đi trước, xứng đáng với sự tin yêu và lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, của dân tộc Việt Nam.

Mạc Khánh Vinh, sinh viên ngành CTXH Trường ĐH Công đoàn (Ảnh: Cù Hòa)

Mạc Khánh Vinh, sinh viên ngành CTXH Trường ĐH Công đoàn: “Tăng cường vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi công việc”

Với tôi, ngày thống nhất đất nước không chỉ là ngày kỷ niệm mà còn là ngày để suy ngẫm và hành động. Tuổi trẻ chúng tôi hôm nay may mắn vì không phải hứng mưa bom bão đạn, nên thấy mình cần có trách nhiệm tôn trọng và biết ơn thế hệ cha ông, tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa và lịch sử của dân tộc, đồng thời đóng góp cho sự phát triển và hội nhập của Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Giờ đây, khi được học tập tại khoa CTXH Trường ĐH Công đoàn, tôi luôn tự nhủ: Tuổi trẻ với sức khỏe, kiến thức và trí tuệ đang vươn ra biển lớn, hướng đến những giá trị cao đẹp của nhân loại. Vì thế, dù ở vị trí nào, làm công việc gì, thế hệ trẻ Việt Nam đều chung mục tiêu phát huy năng lực của mình, tăng cường vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi công việc.

Là Phó Chủ tịch Hội sinh viên Trường ĐH Công đoàn, tôi luôn cố gắng tham gia các hoạt động Đoàn - Hội do nhà trường tổ chức. Tôi hiểu đây là môi trường lý tưởng để mình rèn luyện kỹ năng mềm, có thêm các mối quan hệ xã hội… chuẩn bị hành trang tốt nhất trong lập thân, lập nghiệp.

Sắp tới, là người tiên phong trong Hội sinh viên, thể hiện tinh thần “ăn quả nhớ người trồng cây”, tôi sẽ tổ chức các hoạt động thiết thực thăm hỏi những người có công với cách mạng để thể hiện lòng biết ơn và trân trọng với những giá trị của thế hệ đi trước.

Để thực hiện được điều đó, bản thân tôi cũng như các bạn sinh viên phải luôn ý thức làm tốt các phần việc của mình, sau đó là những đóng góp thiết thực cho gia đình và xã hội để đất nước trọn niềm vui.

Nguyễn Tú Linh, sinh viên năm 2, ngành CTXH trường ĐH Công đoàn

Nguyễn Tú Linh, sinh viên năm 2, ngành CTXH trường ĐH Công đoàn: “Tự hào là SV Công tác xã hội”

Ngoài việc học trên lớp qua các bài giảng của thầy cô, sinh viên chúng tôi còn biết đến sự kiện lịch sử trọng đại ngày 30/4/1975 của đất nước qua lời kể của ông bà, bố mẹ.

Để xứng đáng với sự hy sinh đó, tôi tự hứa với bản thân sẽ cố gắng nỗ lực học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức và kỹ năng để trở thành một công dân tốt, một người có ích cho xã hội.

Hiện là sinh viên, nhưng tôi luôn sẵn sàng đóng góp cho xã hội bằng cách tham gia các hoạt động cộng đồng, tình nguyện. Đặc biệt, có các hoạt động mang hướng tích cực nhằm phát triển được đất nước, giúp đỡ cộng đồng có cuộc sống cải thiện hơn để ai cũng được sống vui vẻ, hạnh phúc trên dải đất hình chữ S.

Với sứ mệnh là một nhân viên CTXH trong tương lai, tôi sẽ cố gắng cung cấp được các dịch vụ hỗ trợ phù hợp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm giảm thiểu những rào cản trong xã hội, sự bất công và bình đẳng cho tất cả mọi người để góp phần chung tay xây dựng xã hội, đất nước tốt đẹp, bền vững, nhân ái hơn.

Cù Hòa

Dân sinh

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/gioi-tre-cam-nhan-ve-ngay-304-lich-su-20240427115520513.htm