Giới thiệu tác phẩm văn chương của hai nhà văn Nguyễn Thị Anh Thư và Phạm Thanh Khương

Sáng 12/10, Hội Nhà văn Hà Nội thuộc Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội tổ chức tọa đàm về tác phẩm văn học của hai nhà văn Nguyễn Thị Anh Thư và Phạm Thanh Khương.

Nhà văn Phạm Thanh Khương (ngoài cùng bên trái) và Nhà văn Nguyễn Thị Anh Thư (ở giữa) tại tọa đàm. Ảnh: Thu Hằng

Dự tọa đàm có Nhà văn Y Ban, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội; nhà văn Bùi Việt Mỹ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà văn Hà Nội và đông đảo các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học.

Nhà văn Y Ban cho biết, nhà văn Nguyễn Thị Anh Thư và Phạm Thanh Khương đã đi qua một hành trình văn chương rất dài và bền bỉ. Các tác phẩm văn, thơ của hai tác giả đã góp phần làm nên diện mạo văn chương nước nhà.

Nhà văn Nguyễn Thị Anh Thư sinh năm 1959 tại Hà Nội. Bà tốt nghiệp Đại học Sư phạm 1 năm 1984, nguyên Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Hội nhà văn. Năm 1986 bà có truyện ngắn đầu tiên trên báo Văn nghệ Quân đội.

Nhà văn Nguyễn Thị Anh Thư mới ra mắt tập truyện ngắn “Bản tình ca mê đắm” với 13 truyện ngắn, trong đó có 2 truyện viết về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân, 11 truyện còn lại là những lát cắt trong số phận của một số nhân vật thuộc tầng lớp thị dân.

Bà có bút pháp lịch lãm, tinh tế, giàu vốn sống và đặc biệt văn phong của bà có hai nét đặc sắc nhất là vận dụng cái kỳ ảo và cái hài với tiếng cười trào phúng.

Một số tác phẩm của nhà văn Nguyễn Thị Anh Thư. Ảnh: Thu Hằng

Trong khi đó, nhà văn Phạm Thanh Khương vốn là sĩ quan Biên phòng, nguyên Phó Tổng biên tập báo Biên phòng. Ông sinh năm 1959 tại Thái Bình. Ông tốt nghiệp Học viện Biên phòng và đến với văn chương từ các cuộc thi, trong đó, ông đã nhận được 18 giải thưởng khác nhau tại các cuộc thi sáng tạo tác phẩm văn học. Những tác phẩm của nhà văn Phạm Thanh Khương gồm nhiều thể loại, cả truyện ngắn, tản văn, tiểu thuyết, bút ký... Các tác phẩm nổi tiếng của ông có thể kể đến Mật danh AZET, Kỳ hoa dị thảo, Dòng sông tật nguyền....

Bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của nhà thơ Phạm Thanh Khương kể từ khi cho ra đời tiểu thuyết Mật danh AZET do Nhà xuất bản Công an nhân dân ấn hành năm 2011. Tiếp sau đó là tiểu thuyết “Giáp mặt” cũng do Nhà xuất bản Công an Nhân dân in năm 2018...

“Như vậy, Phạm Thanh Khương được bạn đọc biết tới thực ra mới hơn chục năm nay. Chỉ hơn chục năm kỹ nghệ văn chương ngày càng tinh xảo, kinh nghiệm ngày càng được vun đắp, tư duy đổi mới và cuối cùng là sự dũng cảm - điều đó không phải dễ đối với một nhà văn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy?” - Nhà văn Đinh Đức Cần chia sẻ.

Thu Hằng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/gioi-thieu-tac-pham-van-chuong-cua-hai-nha-van-nguyen-thi-anh-thu-va-pham-thanh-khuong-post467368.html