Giờ G đã điểm

Ngay sau khi cùng đoàn Thể thao Việt Nam đặt chân đến thủ đô Phnom Penh, Trưởng đoàn Đặng Hà Việt (Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT) lập tức di chuyển đến sân Army - nơi các nữ tuyển thủ bóng đá Việt Nam gồng mình dưới cái nắng nóng 35 0 C để thi đấu trận ra quân với Malaysia.

Công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 32 tại sân vận động Morodok Techo đã hoàn tất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ướt đẫm mồ hôi đứng đợi thầy trò HLV Mai Đức Chung bước vào đường hầm, ông Hà Việt giữ lửa nhiệt huyết để truyền động lực đến mọi người, xen lẫn lời động viên và nhắn nhủ.

Trải qua 3 kỳ SEA Games liên tiếp giữ vững “ngôi hậu”, lãnh đạo ngành Thể thao Việt Nam vẫn cảm nhận rõ những ước mơ, hoài bão chiến thắng của Huỳnh Như cùng đồng đội. Và đó cũng chính là quyết tâm và khát vọng vươn lên của đoàn Thể thao Việt Nam ở kỳ đại hội năm nay. Một tấm huy chương, dù đến từ nội dung cá nhân hay tập thể, đều đáng trân trọng và đóng góp rất lớn vào thành tích chung cuộc của đoàn Thể thao Việt Nam. Đồng thời, cũng khẳng định vị thế của chúng ta trên đấu trường quốc tế.

Trước khi bắt đầu hay trở lại với các cuộc tranh tài, các VĐV Việt Nam sẽ có một ngày nghỉ, để hòa mình vào lễ khai mạc SEA Games 32 cùng những nét đẹp cổ kính của Angkor. Ghi nhận không khí chuẩn bị cho đêm khai mạc cũng là tuyến đề tài mang tính thời sự của nhóm phóng viên Việt Nam có mặt ở nước bạn.

Một ngày trước sự kiện quan trọng bậc nhất trong năm của Campuchia, mọi cung đường dẫn vào bên trong sân vận động Morodok Techo đều bị chặn. Các lớp hàng rào an ninh được kiểm soát nghiêm ngặt để không chỉ giữ sự tập trung cao nhất cho các nghệ sĩ tập luyện, mà còn gìn giữ bầu không khí an toàn của đại hội. Đây là thời điểm ban tổ chức (BTC) nước chủ nhà làm công tác tổng duyệt cuối cùng. Những gì tinh hoa nhất đã được giữ kín, chờ đem đến khoảnh khắc bùng nổ cho đêm khai mạc tối nay.

Phó Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Hoàng Quốc Vinh cảm nhận, lần đầu tổ chức SEA Games nên Campuchia đầy cố gắng trong việc tiếp đón mọi người bằng sự nhiệt tình và mến khách. Cảm nhận của ông Vinh cũng là góc nhìn của chúng tôi sau hơn 1 tuần “đóng quân” ở đây. Cambodian Pride - bài hát chính thức của kỳ đại hội đang trở thành “hot trend” (trào lưu) ở xứ chùa Tháp. Dạo quanh các tuyến phố, văng vẳng bên tai tiếng nhạc nhẹ nhàng được cất lên từ những thần tượng âm nhạc xứ này. Nên cũng chẳng có gì bất ngờ khi sau 3 tuần công bố trên kênh YouTube, bài hát đã vượt con số kỷ lục 60.000 lượt xem. Đó là một lát cắt thú vị về sự hưởng ứng, chào đón SEA Games của người dân Campuchia. “Các bạn phóng viên hãy quay lại đây lúc 19 giờ, tôi tin BTC SEA Games 32 sẽ không làm mọi người thất vọng”, nữ nhân viên làm việc ở trung tâm báo chí Techo Morodok khiến chúng tôi trở nên tò mò, háo hức chờ đếm ngược đến lễ khai mạc.

Lễ khai mạc sẽ rất đáng nhớ

Ngày 4-5, BTC SEA Games 32 cho hay lễ khai mạc của đại hội (diễn ra vào tối 5-5 tại sân vận động quốc gia Morodok Techo ở thủ đô Phnom Penh) được xem như lời chào, nụ cười của người dân, chính quyền, BTC, các cấp lãnh đạo đất nước Campuchia đối với các đoàn thể thao Đông Nam Á. Người tham dự cũng như khán giả xem trực tiếp sẽ được xem những màn trình diễn nghệ thuật, văn hóa, các bài hát, điệu múa và nhiều thứ khác mang đậm bản sắc văn hóa Khmer.

Ủy ban Olympic của Campuchia cho biết, để chuẩn bị cho buổi lễ khai mạc, các nghệ sĩ đã tập luyện và lên kế hoạch hơn 1 năm. Ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký BTC quốc gia SEA Games 32 (CAMSOC), cho biết, một màn trình diễn mang tầm Olympic sẽ là những gì mà người hâm mộ sắp được chứng kiến. Phần trình diễn âm thanh, ánh sáng được xem là đặc sắc nhất của lễ khai mạc sẽ được diễn ra vào giữa chương trình. Bắt đầu là phần màn biểu diễn “Nguồn gốc của Khmer”. Tiếp đó là 3 màn trình diễn được kết nối với nhau: phần 1 “Sự huy hoàng của Angkor”; phần 2 “Nụ cười người Khmer”; phần 3 “Tương lai của người Khmer”. Cuối cùng, màn trình diễn âm thanh, ánh sáng sẽ được kết thúc bằng bài hát có tựa đề Cambodian Pride (Niềm tự hào của người Campuchia), với sự trình diễn của 4 nghệ sĩ nổi tiếng nước chủ nhà là Preap Sovath, Khemarak Sereymun, Khum và Ton Chanseyma.

P.MINH

HỮU THÀNH từ Phnom Penh, Campuchia

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/gio-g-da-diem-post688377.html