Giết nhầm 'tình địch' rồi chạy trốn suốt 30 năm

TAND tỉnh Nghệ An vừa đưa bị cáo Trần Văn Dần (SN 1962, trú xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp) ra xét xử về tội 'Giết người'.

Theo cáo trạng, ngày 12/8/1991, Trần Văn Dần đến nhà bạn để rủ sang Lào làm ăn. Đến cổng nhà máy nước thuộc xí nghiệp liên hiệp thiếc Quỳ Hợp, Nghệ An, Dần nghe mọi người xôn xao bàn tán chuyện vợ mình cặp bồ với người bảo vệ của đơn vị này.

Dần đến nhà bạn ăn cơm, uống rượu và sau đó ra về nhưng vẫn không quên ghé vào chợ mua 1 con dao để giết tình địch. Nói là làm, đối tượng lẻn vào phòng bảo vệ thấy 1 người đang ngủ trên giường và nghĩ đây là người được nhắc đến có quan hệ tình cảm với vợ mình nên Dần ra tay đâm 1 nhát vào ngực rồi bỏ đi.

Bị cáo Trần Văn Dần

Bị cáo Trần Văn Dần

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Nhưng người bị Dần giết không phải là "tình địch" mà Dần đang nhắm tới, mà là ông Q. bảo vệ nhà mày nước, hoàn toàn không liên quan đến chuyện tình cảm của vợ Dần.

Nghe tin ông Q. tử vong, Dần về nhà kể cho vợ nghe rồi trốn vào vùng rừng núi Tây Nguyên thay tên đổi họ. Sau thời gian nghe ngóng chuyện “Giết người” lắng xuống gã đã lẻn về nhà ở xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp đón vợ con vào sinh sống.

Hơn 30 năm chạy trốn lệnh truy nã của Công an tỉnh Nghệ An, ngày 10/10/2022 Trần Văn Dần đã bị bắt.

Ngày 21/2, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Trần Văn Dần về tội “Giết người”. Tại tòa, Dần thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo chấp nhận yêu cầu về phần dân sự. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên Trần Văn Dần 17 năm tù.

Hồ Tuyên

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/song-theo-phap-luat/giet-nham-nguoi-roi-tron-na-30-nam_143798.html