Giày xấu xí lên ngôi, giày cao gót thất thế

Những đôi sneakers xấu xí dẫn đầu trào lưu, thúc đẩy nhiều thương hiệu phát triển thêm các phom dáng kỳ lạ khác.

Trong thị trường sneakers, những đôi giày có thiết kế kỳ lạ đang chiến thắng, The Wall Street Journal đưa tin. Tại các cửa hàng, nhiều người bắt gặp đôi giày có gót hình khối với đốm màu đỏ trị giá 1.250 USD của Bottega Veneta. Những thiết kế kỳ lạ khác của JW Anderson được bán với giá 645 USD.

Không dừng lại ở những thương hiệu cao cấp, nhiều nhà bán lẻ tích cực lăng xê mẫu giày có họa tiết độc dị. Catherine Newell-Hanson, giám đốc của Zappos cho biết: "Khách hàng đam mê màu sắc, hoa văn thú vị. Việc yêu thích giày tạo nên một không gian an toàn để mọi người có thể giao lưu và thể hiện phong cách cá nhân".

 Làm việc tại nhà khiến nhiều người sẵn sàng thử thách bản thân, trải nghiệm những mẫu giày mới lạ. Ảnh: Vogue.

Làm việc tại nhà khiến nhiều người sẵn sàng thử thách bản thân, trải nghiệm những mẫu giày mới lạ. Ảnh: Vogue.

Làm việc ở nhà giúp các tín đồ thời trang có cơ hội thử nghiệm

Trước đó, nhiều nhãn hàng từng thử nghiệm với xu hướng giày có kiểu dáng kỳ lạ. Đôi boots Tabi bọc vải của Margiela ra mắt năm 1988. Tuy nhiên, phải đến khi đại dịch gây ra tình trạng giãn cách xã hội, xu hướng này mới thực sự bùng nổ. Làm việc ở nhà giúp nhiều người tự do thử nghiệm những thứ mới lạ, tránh xa ánh mắt chỉ trích của đồng nghiệp.

Vào năm 2017, sự xuất hiện của đôi sneakers Triple S từ Balenciaga trở thành dấu mốc đánh dấu sự phát triển của những mẫu giày xấu xí.

Đồng thời, những đôi giày Crocs và Birkenstocks được yêu thích khi hợp tác với nghệ sĩ nổi tiếng như Justin Bieber, thương hiệu cao cấp Jil Sander.

Trào lưu đề cao sự thoải mái đã khiến những đôi giày công sở, giày cao gót thất thế. Chúng không còn là khoản đầu tư phù hợp.

Những tín đồ của giày dép tìm đến các thiết kế dị thường để tạo sự khác biệt cho bản thân. Rashida Rogers, 28 tuổi, một nhân viên kho hàng ở Wichita, Kansas, cho biết: "Tôi không thích những gì mọi người thường mặc". Cô là nhà sưu tập giày thể thao. Hiện nay, Rashida Rogers đang ưa chuộng những đôi giày màu việt quất, chanh.

Sự phát triển của những đôi giày kỳ dị

Balenciaga, "cha đẻ" của phong trào giày thể thao xấu xí nhưng thoải mái, tiếp tục cho ra mắt mẫu giày mới nhất là đôi sneakers Runner tông xám. Bên cạnh đó, Burberry và Gucci tung ra nhiều phiên bản mới lạ hơn như họa tiết rằn ri, da bò sát.

 Những mẫu giày có kiểu dáng kỳ lạ giúp người đeo thêm vui vẻ, lạc quan. Ảnh: Bottega Veneta, Vogue.

Những mẫu giày có kiểu dáng kỳ lạ giúp người đeo thêm vui vẻ, lạc quan. Ảnh: Bottega Veneta, Vogue.

Hợp tác với nhà thiết kế Nhật Bản, Jun Takahashi, dòng giày chạy bộ Gyakosu của Nike có màu sắc lạ mắt như đỏ anh đào. Mẫu Chuck Taylor cổ điển thêm phá cách với phần đế dày, trang trí họa tiết hình răng cưa.

Beth Goldstein, một nhà phân tích ngành tại công ty nghiên cứu thị trường NPD Group, nhìn nhận: "Đế giày đã và đang trở nên lớn hơn".

Song song với sự phát triển của xu hướng trang phục thoải mái, những đôi giày lười cũng dần lên ngôi. Mẫu phụ kiện này góp mặt trong trào lưu giày xấu xí với những thiết kế độc lạ. Nhiều nhãn hàng trang trí thêm lông, họa tiết monogram...

Ngay cả những đôi sandals cũng bắt kịp xu hướng. Các thương hiệu cung cấp sản phẩm có phần đế cao su dày, nhiều màu sắc. Nhiều khách hàng săn đón mẫu dép màu đen đính gai kim loại của Givenchy. Trong khi số khác đam mê đôi giày có đế 5 màu của Teva.

Theo bà Newell-Hanson, những đôi dép bản to đã thu hút lượng lớn khách hàng cho Zappos. Các khách hàng tìm kiếm những đôi giày phô trương nhưng không gây hại cho đôi chân.

Khác với những đôi giày phô trương nhưng thoải mái, nhiều thiết kế khiến người dùng bối rối vì tạo cảm giác khó chịu cho đôi chân. Điển hình là đôi boots da hoặc giày lười đế vuông.

Các mẫu giày cao gót, giày da cũng đổi mới với họa tiết neon hoặc mảng da bóng dầu. Những mẫu giày này mang lại sự lạc quan về thị giác, giúp người mua cảm thấy vui vẻ.

Giai Kỳ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giay-xau-xi-len-ngoi-giay-cao-got-that-the-post1255151.html