Giao tranh ác liệt ở Rafah, viện trợ bị cắt và 110.000 dân thường phải chạy trốn

Giao tranh ác liệt giữa Israel và Hamas ở ngoại ô thành phố Rafah đã khiến các cửa khẩu viện trợ bị tê liệt, buộc hơn 110.000 dân thường phải chạy trốn về phía bắc Gaza, theo các quan chức Liên hợp quốc cho biết vào 10/5.

Ông Georgios Petropoulos, quan chức Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc ở Rafah, cho biết Chương trình Lương thực Thế giới sẽ hết lương thực để phân phối ở miền nam Gaza vào 11/5. Nguồn viện trợ từ các nhóm khác cũng sẽ sớm cạn kiệt, buộc các bệnh viện phải đóng cửa mọi hoạt động quan trọng, xe tải chở hàng viện trợ khắp miền nam và trung Gaza tạm dừng.

Trong nhiều tuần, Liên hợp quốc và các cơ quan khác đã cảnh báo cuộc tấn công của Israel vào Rafah sẽ làm tê liệt các hoạt động nhân đạo và gia tăng thương vong cho dân thường. Hơn 1,4 triệu người Palestine - một nửa dân số Gaza - đã trú ẩn ở Rafah sau khi chạy trốn khỏi các cuộc tấn công của Israel ở nơi khác.

Giao tranh ác liệt cũng diễn ra hôm 10/5 ở phía bắc Gaza, nơi Hamas dường như một lần nữa tập hợp lại tại khu vực mà Israel đã tiến hành các cuộc tấn công trước đó.

Những cuộc giao tranh làm rung chuyển thành phố và gieo rắc nỗi lo sợ rằng một cuộc tấn công lớn hơn sắp xảy ra. Nhân chứng cho biết pháo binh và tiếng súng nổ vang suốt đêm cho đến 10/5.

Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết hơn 110.000 người đã chạy trốn khỏi Rafah. Những gia đình đã di dời nhiều lần trong thời kỳ xung đột đều thu dọn đồ đạc để tiếp tục sơ tán.

Người Palestine di tản đến trung tâm Gaza sau khi chạy trốn khỏi thành phố Rafah ở phía nam. Ảnh: AP

Raed al-Fayomi, một người di tản ở Rafah, cho biết đây vẫn chưa phải cuộc tấn công toàn diện nhưng "mọi thứ đã mất hết. Không có thức ăn hoặc nước uống".

Những người sơ tán đã dựng lều trại mới ở thành phố Khan Younis - nơi cũng đã bị phá hủy một nửa trong cuộc tấn công trước đó của Israel - và thị trấn Deir al-Balah, khiến cơ sở hạ tầng trở nên quá tải.

Tổ chức từ thiện quốc tế Project Hope cho biết phòng khám y tế ở Deir al-Balah đã ghi nhận sự gia tăng đột biến bệnh nhân từ Rafah do chấn thương trong vụ nổ, nhiễm trùng và mang thai.

"Mọi người đang sơ tán đến nơi không có gì. Không có nhà cửa hay nơi trú ẩn thích hợp để mọi người đến", trưởng nhóm Moses Kondowe khu vực Gaza cho biết.

Trước đó hôm 7/5, quân đội Israel đã chiếm được cửa khẩu Rafah với Ai Cập, buộc cửa khẩu này phải đóng cửa. Cửa khẩu Kerem Shalom gần đó đã mở cửa để các đoàn xe viện trợ tiến vào. Israel cho biết xe tải chở 200.000 lít nhiên liệu đã được phép đi qua cửa khẩu hôm 10/5.

Tuy nhiên, Liên hợp quốc cho rằng việc các công nhân đến cửa khẩu phía Gaza để lấy hàng viện trợ là quá nguy hiểm vì các cuộc giao tranh gần đó giữa Israel và Hamas.

Quân đội Israel cũng đang chiến đấu với Hamas ở phía đông Rafah, cách cửa khẩu không xa. Quân đội Israel cho biết đã xác định được một số đường hầm và tiêu diệt phiến quân bằng các cuộc cận chiến và không kích.

Cánh vũ trang của Hamas cho biết đã tấn công một ngôi nhà nơi quân đội Israel đóng quân, một xe bọc thép chở quân và các binh sĩ đang hoạt động trên bộ.

Hamas cũng cho biết đã bắn súng cối về phía quân đội Israel gần cửa khẩu Kerem Shalom. Quân đội Israel cho biết đã chặn được hai vụ phóng.

Quân đội và cơ quan cứu hộ Israel hôm 10/5 cho biết Hamas cũng đã bắn 5 tên lửa tới thành phố Beersheeva phía nam Israel hôm 8/5, trong đó một quả bị chặn và hầu hết rơi xuống khu vực trống trải.

Trong phần lớn cuộc chiến, phiến quân Hamas đã bắn hàng nghìn quả tên lửa từ Gaza vào các thành phố và thị trấn của Israel, hầu hết đều bị chặn lại, nhưng những cuộc tấn công như vậy ngày càng hiếm hơn trong những tháng qua.

Tuần này, các trận chiến ác liệt cũng đã nổ ra tại khu vực Zeitoun ở ngoại ô Thành phố Gaza. Miền bắc Gaza là mục tiêu đầu tiên của cuộc tấn công trên bộ và Israel cho biết vào cuối năm ngoái rằng họ gần như đã tiêu diệt Hamas ở đó.

Ngọc Ánh (theo AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/giao-tranh-ac-liet-o-rafah-vien-tro-bi-cat-va-110000-dan-thuong-phai-chay-tron-post295049.html