'Giải mã' đối thủ của Việt Nam tại vòng play off World Cup

Futsal Kyrgyzstan vừa đánh bại đương kim vô địch châu Á - Nhật Bản 3-2, bây giờ, họ chuẩn bị gặp Việt Nam tranh vé Play off World Cup.

Thầy trò HLV Diego Raul Giustozzi của Futsal Việt Nam (VN) đã không giải quyết được “kèo trên” Uzbekistan và thua 1-2 ở tứ kết giải Futsal châu Á. Bây giờ VN bước vào vòng Play off tranh vé còn lại đi World Cup với thách thức gấp bội.

Sau khi Uzbekistan đánh bại VN ở tứ kết, AFC phải tiến hành thiết kế vòng đấu Play off để tranh tấm vé thứ tư châu Á dự World Cup 2024. 3/4 đội chính thức có vé dự World Cup là Iran, Thái Lan và Tajikistan. Uzbekistan lọt vào bán kết nhưng họ là chủ nhà World Cup nghiễm nhiên có 1 suất nên 4 đội thua ở tứ kết sẽ tranh suất còn lại. Hai trận đấu vòng Play off ngày 26-4 như sau: Iraq - Afghanistan (14 giờ), VN - Kyrgyzstan (16 giờ).

VN thể hiện một trận đấu rất tốt trước Uzbekistan dù thua 1-2. Ảnh: AFC

Kyrgyzstan vốn là đội bóng vô danh ở futsal châu Á nhiều năm qua, nhưng những năm gần đây khi mà những người hàng xóm Uzbekistan (AFC), Kazakhstan (UEFA) thể hiện rất tuyệt vời ở sân chơi World Cup, thế là cả Kyrgyzstan và Tajikistan quyết liệt đầu tư.

Ngay từ đầu Tajikistan đã “hái quả ngọt” khi góp mặt ở bán kết, tức có suất đá World Cup 2024 cùng “hàng xóm” Uzbekistan. Còn Kyrgyzstan thì lại tranh vé vớt cùng với VN, Iraq và Afghanistan.

Trước khi chạm trán với VN ở bán kết Play off thì Kyrgyzstan có trận "tập huấn" với Iran và thua 1-6. Ảnh: AFC

Trong số bốn đội đá vòng Play off thì có đến hai gương mặt mới đầu tư cho futsal là Afghanistan được Iran giúp đỡ tập luyện và cọ xát rất nhiều, còn Kyrgyzstan thì tiến bộ rõ nét.

Ngay trong trận ra quân đầu Kyrgyzstan đã dạy cho nhà đương kim vô địch châu Á - Nhật Bản bài học khi đánh bại 3-2, đòn chí mạng khiến Nhật bị loại ngay sau vòng bảng. Và trận cuối thì Tajikistan đã cầm hòa Nhật, như “đòn kết thúc” tiễn Nhật Bản về nước và vắng mặt ở World Cup 2024 này.

Nói thế để thấy rằng, các quốc gia Trung Á đang đầu tư futsal mạnh mẽ, quyết liệt. Không chỉ các nước thuộc Liên Xô cũ mà ngay cả Afghanistan cũng thế khi họ có quyền nghĩ đến một suất World Cup 2024.

Kyrgyzstan vô danh còn VN thì hai lần dự World Cup gần nhất và đều vào vòng 16 đội, nhưng chẳng phải vì điều này mà ta lạc quan đánh bại được họ. Thông điệp mà Kyrgyzstan gửi đến VN đó là đánh bại đương kim vô địch Nhật Bản ở lượt trận đầu bảng C.

Điều đáng nói là futsal Kyrgyzstan không có cầu thủ nhập tịch tại giải này. Những cái tên như Marsat Alimov, Kairat Kubachinov, Samat Uulu là những gương mặt đã “gieo sầu” vào nhà đương kim vô địch châu Á, Nhật Bản. Cả một đội bóng Kyrgyzstan có gương mặt rất Trung Á, mắt híp, mũi cao, gò má căng, dáng người vừa phải, nhưng cực khỏe và bền.

Kyrgyzstan (đỏ) trong trận thắng Nhật Bản 3-2. Ảnh: AFC

Kyrgyzstan hành trình vào tứ kết với ngôi nhì bảng C, khi cùng 5 điểm với đội nhất bảng Tajikistan, nhưng thua hiệu số phụ (hai đội đối đầu hòa 1-1). Kyrgyzstan thể hiện là một đội bóng cởi mở khi vòng bảng ghi được 10 bàn, để thủng lưới 9 lần, trong khi đó VN chỉ ghi được ba bàn ở vòng bảng. Vòng tứ kết VN cũng “giữ phương châm” 1 bàn trong một trận.

Giả thiết đặt ra nếu như VN đánh bại được Kyrgyzstan ở bán kết của vòng Play off thì vào chung kết gặp đội thắng của trận Play off 1 giữa Iraq và Afghanistan, đấy đều là hai đối thủ rất xương.

Ở tứ kết, khi gặp Thái Lan, kết thúc hiệp 1 thì Iraq dẫn 2-1. Mãi đến cuối trận, chủ nhà Thái Lan mới có cuộc ngược dòng khi ghi liền hai bàn để ấn định tỉ số 3-2, đưa Thái Lan đến World Cup.

Ở vòng bảng, VN đã quá khó khăn khi thắng được Trung Quốc 1-0 và hòa vất vả với Myanmar 1-1. Liệu những đối thủ ở vòng Play off rất xương đã gây vô vàn khó khăn cho kèo trên các "kèo trên" thì VN sẽ ra sao?

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/giai-ma-doi-thu-cua-viet-nam-tai-vong-play-off-world-cup-post787435.html