Giải half-marathon 'Tự hào Tổ quốc tôi': Hạnh phúc, vinh dự khi giành chiến thắng
Các VĐV sau khi giành chiến thắng đã bày tỏ cảm tưởng của mình về Giải half-marathon 'Tự hào Tổ quốc tôi' năm 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức.
KHUẤT PHƯƠNG ANH - vô địch nữ 10 km:
Rất nhiều nét độc đáo
Được tranh tài tại một sự kiện nhiều ý nghĩa như "Tự hào Tổ quốc tôi", chạy giữa cung đường rợp bóng cờ Tổ quốc trong tâm thế chào đón những ngày lễ lớn của dân tộc, thực sự là một niềm hạnh phúc và vinh dự lớn lao cho bản thân tôi - một vận động viên từng khoác áo đội tuyển quốc gia và là một công dân.
NGUYỄN NGỌC QUÝ - vô địch nam 10 km:
Cảm xúc tươi mới
Tôi chạy chuyên nghiệp khá nhiều năm và giờ đã chuyển sang công tác giảng dạy, chạy chỉ để rèn luyện sức khỏe và duy trì cảm giác cho các buổi lên lớp.
ĐOÀN THỊ HIỀN - vô địch nữ 21 km:
Người khó tính cũng hài lòng
Trừ một vài đoạn đường trong thôn đang tu sửa, phần lớn cung đường chạy đáp ứng được yêu cầu của ngay cả những chân chạy khó tính nhất.
LÊ HỮU LỘC - vô địch nam 21 km:
Chưa bao giờ vui và xúc động đến thế!
Từng nhiều năm gắn bó với chạy bộ, nhiều lần giành các giải thưởng cao nhưng thú thật chưa bao giờ tôi cảm thấy vui và xúc động như khi bước lên bục chiến thắng cao nhất tại giải lần này. Tôi không có gì phiền hà về công tác tổ chức mà có lời khen chân tình dành cho lực lượng tình nguyện viên.
NGUYỄN THỊ THƯƠNG - vô địch nữ 5 km:
Rất vui khi đoạt giải cao