Giấc mơ 'Muchachos' thành hiện thực

Với lời hát mang kỳ vọng giành chiếc cúp vàng, ca khúc 'Muchachos' (Các chàng trai) của tuyển Argentina cuối cùng cũng được cất vang sau trận đấu cuối cùng tại World Cup 2022.

Hình ảnh Messi nâng cao cúp vàng World Cup 2022 có thể được coi là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của thể thao thế giới, khi cuối cùng siêu sao người Argentina đã có được danh hiệu còn thiếu trong sự nghiệp của mình.

Bước lên bục nhận huy chương, Messi sau đó được khoác lên mình chiếc áo bisht - áo choàng truyền thống của Qatar trong các dịp trang trọng - trước khi cùng các đồng đội giương cao chiếc cúp danh giá.

Đó không chỉ là khoảnh khắc của Messi, của Argentina, mà còn là cột mốc của Qatar, đánh dấu nước này kết thúc kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức ở một quốc gia Trung Đông.

"World Cup là cơ hội để giới thiệu với thế giới nền văn hóa Arab và Hồi giáo của chúng tôi. Đây không chỉ là về Qatar, mà còn là lễ kỷ niệm của khu vực", Hassan Al Thawadi, Tổng thư ký ban tổ chức World Cup, nói với BBC.

Bài hát "Muchachos" như một giai điệu cổ vũ tinh thần cho đội tuyển và các cổ động viên, giờ đây được cất vang trong ngày đại diện Nam Mỹ đứng trên đỉnh thế giới.

Giấc mơ 36 năm

Sớm dẫn trước 2-0 trong hiệp một, người Argentina đã mơ đến viễn cảnh Messi nâng cúp. Song, tuyển Pháp và cá nhân ngôi sao Kylian Mbappe đã cho thấy họ không dễ từ bỏ.

Hai bàn gỡ hòa của Mbappe, cùng một bàn thắng trong hiệp phụ, biến anh thành cầu thủ đầu tiên lập hattrick tại trận chung kết World Cup kể từ sau Sir Geoff Hurst của tuyển Anh vào năm 1966.

Dù vậy, người Argentina tin rằng cố danh thủ Diego Maradona đang dõi theo Messi cùng đội tuyển, và ca khúc “Muchachos” của “La Albiceleste” tại World Cup 2022 sẽ được cất vang sau hồi còi mãn cuộc.

Khi lưới của thủ thành Hugo Lloris rung lên sau quả phạt đền quyết định của Gonzalo Montiel, người Argentina biết công sức chờ đợi 36 năm của họ đã được đền đáp.

“Với Diego ở trên thiên đường… cổ vũ cho Messi. Tôi muốn trở thành nhà vô địch thế giới”, là những lời hát của bài “Muchachos” được tuyển Argentina và các cổ động viên cất vang sau mỗi chiến thắng. Giờ đây, nó là giai điệu ăn mừng chức vô địch lần thứ 3 của “La Albiceleste”.

Cổ động viên Argentina ở thủ đô Buenos Aires ăn mừng chức vô địch World Cup của đội nhà. Ảnh: Reuters.

“Messi ở đâu?” đã có câu trả lời

Tuyển Argentina bắt đầu giải đấu với trận thua sốc 1-2 trước Saudi Arabia.

“Messi ở đâu?” là câu châm chọc được các cổ động viên Saudi Arabia cất lên sau chiến thắng trước đại diện Nam Mỹ. Những lời đó đã vang khắp Doha trong những ngày tiếp theo và lan truyền trên mạng xã hội.

Nhưng đến tối 18/12, câu trả lời đã rõ ràng, Messi đứng trên bục, khoác chiếc áo bisht, cùng đồng đội nâng cao chức vô địch.

Trước khi World Cup khởi tranh, mọi sự kỳ vọng đều dành cho Messi, với mong muốn anh sẽ sở hữu danh hiệu còn thiếu trong sự nghiệp.

Trên những con phố tại Qatar, không khó để thấy những chiếc áo tuyển Argentina mang số 10 của người đội trưởng.

Ngoài ra, bài hát “Muchachos” của tuyển Argentina cũng vang khắp tuyến xe buýt và tàu điện ngầm. Làn sóng từ hàng nghìn cổ động viên vây kín những tuyến đường đến sân Lusail, hòa với những tiếng hô vang “Messi, Messi”.

Một bộ phận cổ động viên cuồng nhiệt của quốc gia Nam Mỹ đã có mặt trong sân hàng tiếng trước giờ bóng lăn, với nhạc cụ và những điệu nhảy khuấy động sân khấu.

Khi hình ảnh các tuyển thủ xuống xe buýt được chiếu lên màn hình lớn, những tiếng hò reo đã vang không ngớt trên khán đài sân Lusail khi Messi xuất hiện, và khi anh được đọc tên trong đội hình xuất phát.

Lionel Messi cùng vợ và các con chia vui khoảnh khắc lịch sử của tuyển Argentina và cá nhân "El Pulga". Ảnh: Reuters.

Cổ động viên Argentina đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc sau 120 phút trên sân Lusail, từ vỡ òa, đến thấp thỏm lo lắng, cuối cùng là những giọt nước mắt hạnh phúc khi biết rằng chức vô địch đã thuộc về đội bóng áo sọc xanh trắng.

Ngoài đường pitch, những giọt nước mắt đã lăn trên má huấn luyện viên Lionel Scaloni. Vinh quang của Diego Maradona cách đây 36 năm đã được Messi cùng tập thể Argentina kế thừa.

Tranh luận về việc Messi có được gọi là GOAT (Greatest of all time - Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại) luôn nổ ra trên nhiều phương tiện truyền thông, khi phần lớn lập trường phản đối cho rằng anh vẫn còn thiếu chức vô địch World Cup để sánh ngang với các huyền thoại như Maradona.

Sau ngày 18/12, "Cuộc tranh luận về GOAT đã kết thúc, ít nhất là vào lúc này", Goal đặt tiêu đề cho bài viết sau chiến thắng của tuyển Argentina.

Tuyển Argentina mở hội sau chức vô địch World Cup Lionel Messi cùng các đồng đội đang trải qua những giờ phút đáng nhớ trong sự nghiệp, sau khi nâng cao chiếc cúp vàng World Cup với việc đánh bại tuyển Pháp ở trận chung kết.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giac-mo-muchachos-thanh-hien-thuc-post1386273.html