Giá trị của hạnh phúc, tình thân trong 'Tranh mùa giãn cách'

Trong thời điểm cả nước nỗ lực chống dịch Covid-19, giới mỹ thuật có nhiều hoạt động thiết thực chung tay cùng toàn xã hội tích cực tham gia phòng, chống đại dịch.

Nhiều tranh, ảnh sáng tác trong mùa giãn cách được trưng bày trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19, do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tại Bộ Quốc phòng chiều 16/6. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm triển lãm. Ảnh: Xuân Chính.

Các bức tranh trưng bày được lựa chọn từ dự án "Tranh trong mùa giãn cách". Trong ảnh là tác phẩm của họa sĩ Phạm An Hải.

"Tranh trong mùa giãn cách" là sáng kiến của ban Nhân Dân hằng tháng, báo Nhân Dân. Đường làng của Lê Anh Vân là một trong những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm.

126 tác phẩm mỹ thuật của 44 họa sĩ in đậm dấu ấn về những ngày đại dịch, khi cả cộng đồng tuân thủ cách ly xã hội. Khẩu Phong của họa sĩ Lê Thiết Cương thể hiện một góc nhìn về chủ đề này.

Các bức tranh thể hiện suy nghĩ, tình cảm mỗi nghệ sĩ, lưu lại mảng xúc cảm không thể quên trong những tháng ngày đặc biệt. Đây là Ngày cách ly của Đặng Tiến.

Những ngày giãn cách tưởng đáng sợ, nhưng với người suy nghĩ tích cực, lại là khoảng lặng hiếm hoi giữa vòng xoáy mưu sinh. Mỗi người ngẫm ngợi nhiều hơn và nhận ra giá trị của hạnh phúc, gia đình, tình người… Đó cũng là những thông điệp xuyên suốt mà các họa sĩ muốn chuyển tải thông qua dự án nghệ thuật này. Một trong số đó là tác phẩm Ngày tươi đẹp của Bình Nhi.

Trong những ngày cao điểm dịch bệnh, hưởng ứng lời kêu gọi của Nhân Dân hằng tháng, hơn 50 họa sĩ lập tức tặng các tác phẩm tranh tham gia đấu giá. Tổng số tiền thu được là hơn 500 triệu đồng dùng để ủng hộ cho lực lượng y tế, những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Trong ảnh là tác phẩm Ngoài kia hoa vẫn nở của Trần Hoàng Sơn.

Tác phẩm Người trẻ đọc sách của Trần Thị Trường.

Tác phẩm Ở nhà 1 của Nguyễn Quốc Thắng. Tranh của Quốc Thắng thể hiện những con ngõ làng hun hút, vắng lặng nhưng thật yên bình vì mỗi người dân đều ý thức việc cần phải ở nhà mang lại sự an toàn trong thời điểm đại dịch.

Tranh Phố Nhà Thờ của Phạm Luận. Phố Nhà Thờ là điểm du lịch, bình thường rất đông người xe, sôi động, nhưng trong những ngày cách ly rất vắng lặng. Đàn chim câu tung tăng giữa ánh nắng, cuộc sống vẫn tiếp diễn và hứa hẹn những ngày bình yên sớm trở lại.

Tranh Ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho của họa sĩ Vũ Đình Tuấn. "Mùa cách ly tôi thấy tình yêu. Tôi thấy người yêu người bằng cả trái tim, ấm áp, nhân hậu, đẹp đẽ! Biến cố nào rồi cũng sẽ qua đi, chỉ tình yêu là còn mãi". Mượn lời bài hát Ru tình của Trịnh Công Sơn, họa sĩ đặt tên cho tác phẩm, thể hiện cảm xúc của mình.

Tranh cổ động của họa sĩ Trần Công Dũng.

Về nhà 2 của họa sĩ Đào Hải Phong. "Thật may mắn và hạnh phúc cho mỗi chúng ta, vì vẫn có quê hương, có ngôi nhà của gia đình luôn chở che bao dung đón nhận từng đứa con xa trở về. Cho dù đường đời có ra sao, số phận có thể nào, nhà vẫn là nơi an lành, ấm áp nhất", họa sĩ Đào Hải Phong chia sẻ về chùm tác phẩm Về nhà được anh sáng tác trong mùa dịch.

"Sự tĩnh lặng, chậm rãi và ấm áp tình người là những gì tôi cảm nhận được trong những ngày qua. Đại dịch Covid-19 mang lại tổn thất lớn, nhưng trong mất mát cũng có cơ hội cho chúng ta nhìn nhận sâu sắc hơn và biết trân quý những món quà cuộc sống ban tặng. Với tôi, những ngày qua thật đẹp. Tôi cảm nhận rõ hơn được hạnh phúc là sống để có mặt vì nhau, cho nhau và tôi vẽ về những không gian xanh mơ ước ...”, họa sĩ Mai Xuân Oanh tâm sự.

Các bức tranh được tập hợp, in trong cuốn sách Tranh trong mùa giãn cách.

Y Nguyên
Ảnh: BTC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gia-tri-cua-hanh-phuc-tinh-than-trong-tranh-mua-gian-cach-post1096380.html